Diễn viên Lê Thúy: Ngọn lửa nhỏ vô cùng mãnh liệt

08/09/2021 19:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng sớm cô ngồi thiền, tập yoga. Trưa nào không phải nhận "order" của khách hàng, cô đọc sách hay chơi đàn guitar hoặc piano. Thích hội họa và có năng khiếu vẽ, cô âm thầm vẽ những bức tranh tĩnh vật, phong cảnh...

Kịch Hoàng Thái Thanh và suất diễn nghĩa tình

Kịch Hoàng Thái Thanh và suất diễn nghĩa tình

Vào lúc 19h30 ngày 1/11, Kịch Hoàng Thái Thanh phối hợp cùng Nhà Thiếu nhi TP.HCM sẽ sáng đèn vở '6 tháng, anh và em' (KB: Nguyên Thảo, ĐD: Ái Như) nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ các em thiếu nhi đặc biệt khó khăn.

Tính đến giờ, Lê Thúy đã bước chân vào nghề diễn hơn 10 năm. Cô đã xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình, sitcom nhưng đến vai chính Út Gương trong vở kịch Mơ trăng bóng nước tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, tài nghệ diễn xuất của Lê Thúy mới phát tiết mạnh mẽ. Kể từ đó, ngôi làng nghệ thuật phía Nam ghi nhận thêm một gương mặt tài năng mới đầy triển vọng.

Dẫu vậy, cái tên Lê Thúy vẫn như một ngọn lửa nhỏ âm thầm, không rực cháy huy hoàng, nhưng vô cùng mãnh liệt.

Chú thích ảnh
Lê Thúy vai Út Gương trong vở “Mơ trăng bóng nước”

Như bao diễn viên khác, Lê Thúy cũng thích được nổi tiếng bởi đó là chỉ dấu chứng nhận tài năng, nhưng cô xác định rõ con đường đi đến thành công trong nghệ thuật phải đến từ nội lực. Cô chấp nhận mất nhiều thời gian để tìm được khoảnh khắc tỏa sáng bằng một vai diễn hay, trong một kịch bản độc đáo hơn là xuất hiện liên tục trong những dự án nhưng không đọng lại một sự nhớ trong tâm trí người xem. Cô lại càng không tham gia vào những hoạt động gây chú ý bằng scandal, hay lan tỏa hình ảnh của mình trên mạng xã hội như bao người trẻ khác. Cô sống ẩn mình và tự rèn luyện, bồi đắp những gì cần thiết cho một cuộc sống thật sự ý nghĩa với mình.

Tự lập sớm

Lê Thúy sinh ra ở Hóc Môn, một huyện ngoại thành Sài Gòn. Gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng Lê Thúy rất đam mê ca hát. Với vai trò là lớp phó văn thể mỹ, cô là một cây văn nghệ của trường. Niềm đam mê ấy đã thúc đẩy cô học hát, và tham gia vào học lớp người mẫu chuyên nghiệp. Năm cuối trung học, Lê Thúy quyết định thi vào Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM. Kể từ lúc này, cô sống tự lập. Do có hình thể cao ráo, cô được mời làm PG, và bán hàng. Tiền kiếm được đủ trả tiền thuê nhà và học phí.

Chú thích ảnh
Diễn viên Lê Thúy

Từ năm thứ 2, với kỹ năng diễn xuất tốt, Lê Thúy đã được mời vào nhiều dự án phim truyền hình. Đến năm 3 đại học, Lê Thúy đã tích lũy kinh nghiệm diễn xuất khá dày từ thực tế trường quay, nhờ vậy, cô chính thức được mời về đầu quân cho sân khấu Nụ Cười Mới vào thời kỳ hoàng kim nhất với hoạt động sôi nổi của Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang, Long đẹp trai, Phi Nga.

Trong thời gian này, Lê Thúy cũng kịp điền tên mình vào trí nhớ của khán giả truyền hình qua vai thứ chính Phương Phương phim Con gái ngài thẩm phán, vai Huê em trong phim Thuật tráo hồn và các vai diễn trong phim Osin nổi loạn và rất nhiều phim cổ tích.

5 năm cộng tác tại sân khấu Nụ Cười Mới đã góp phần giúp Lê Thúy trưởng thành. Cô mê sân khấu đến mức dù bận rộn với lịch quay phim thế nào, cũng tranh thủ sắp xếp để được diễn kịch vào cuối tuần. Thế nhưng, sân khấu này tập trung vào thể loại hài còn cô chỉ đảm trách tính cách đào thương, nên cô gái trẻ mong mỏi đến một sân chơi có thể phát huy hết sở trường của mình.

Cơ hội ấy đã đến khi cô có dịp cộng tác với sân khấu Hoàng Thái Thanh, một sân khấu đi sâu vào thể loại kịch tâm lý. Tại đây, Lê Thúy chấp nhận quy luật đã nhận vai thì phải tuân thủ lịch tập nghiêm túc, và phải luyện tập một cách nghiêm khắc. Cô chấp nhận và ngay vai diễn đầu tiên - Út Gương trong vở Mơ trăng bóng nước, cô đã chinh phục được khán giả và báo giới. Tính từ đó, Lê Thúy liên tục xuất hiện trong nhiều vở khác, một điều hiếm khi xảy ra tại sân khấu này với một diễn viên trẻ.

Chú thích ảnh
Một họa sĩ có tiềm năng

Tình yêu dành cho nghệ thuật là mãi mãi

Bắt đầu từ năm 2020, dịch Covid-19 tấn công Việt Nam, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, giải trí. Lê Thúy cũng không thoát khỏi khó khăn chung. Ban đầu, cô nghĩ rằng, thôi thì hãy xem thời gian thất nghiệp, ở nhà chống dịch là để chiêm nghiệm lại cuộc sống. Vậy nhưng, đến một lúc trong cô xuất hiện nỗi bức bối dẫn tới trầm cảm.

Không thể ngồi yên mãi, cô bật dậy tìm việc gì đó để làm. Lúc đầu, cô nhận gói quà cao cấp. Kế đến cô bán quả hồng treo gió (hồng khô Đà Lạt). Rồi cô bán tôm cua Cà Mau, kể cả bánh kẹo và rượu vang. Nhờ lanh lẹ, khéo tay và nói chuyện có duyên, cùng khả năng thẩm định chất lượng tốt, nhiều khách hàng đã tin tưởng vào tất cả những gì Lê Thúy giới thiệu.

Chú thích ảnh
Một người ham mê thể thao

Nhờ vậy mà cô gái nghệ sĩ trẻ đã chủ động được cuộc sống của mình, không rơi vào cảnh bế tắc.

Đến lúc này, Lê Thúy mới trở lại trạng thái tâm lý cân bằng, thực hành sống chậm. Sáng sớm cô ngồi thiền, tập yoga. Trưa nào không phải nhận "order" (đơn đặt hàng) của khách hàng, cô đọc sách hay chơi đàn guitar hoặc piano. Tối lại chìm trong không gian thiền tịnh trước khi ngủ.

Điều đặc biệt, Lê Thúy thích hội họa và có năng khiếu vẽ. Cô âm thầm vẽ những bức tranh tĩnh vật, phong cảnh. Những lúc như thế cô thấy lòng mình bình yên. Vài người bạn thích các tác phẩm của cô, cô tặng làm kỷ niệm. Thế rồi, có người đề nghị cô bán các bức tranh của mình. Vậy là Lê Thúy trở thành họa sĩ và một người bán tranh nghiệp dư. Công việc này thuần túy mang giá trị tinh thần nhưng đồng thời cũng cho cô một nguồn thu nhập nho nhỏ.

Như thế, Lê Thúy đang đầu tư vào bên trong. Cô bồi bổ tâm hồn mình bằng những thức ăn tinh thần bổ dưỡng. Cô hạn chế tối đa dùng mạng xã hội để tránh bị cuốn vào vòng xoáy thị phi đang cuồn cuộn và điên đảo. Cô thấy bình an trong vùng trú ẩn của mình. Trong những ngày tháng giãn cách, không ai biết tương lai sẽ thế nào, Lê Thúy cho biết: “Nhiều người đang hoang mang và lo sợ, tôi cũng vậy. Đến một lúc, tôi nhớ đến lời dạy của các bậc chân tu, trên đời này mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Hãy đón nhận tất cả điều như ý và bất như ý. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Sau mùa dịch bệnh này, nhiều thứ sẽ đổi thay, nhưng có một thứ sẽ mãi mãi không thay đổi trong lòng tôi. Đó là tình yêu dành cho nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng. Tôi sẽ sống trọn vẹn với niềm đam mê này đến cuối cuộc đời”.

Vài nét về diễn viên Lê Thúy

Lê Thúy sinh năm 1992. Sinh viên khóa K15 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Bộ phim đầu tiên cô tham gia là Con gái ngài thẩm phán. Năm 2012 - 2015, hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới. 2016 đầu quân sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tham gia hơn 50 vai diễn truyền hình, sitcom.

Ngoài vai trò diễn viên, Lê Thúy còn tham gia viết kịch bản. Cô còn là một vận động viên marathon nội dung đường núi.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm