Sân khấu Hoàng Thái Thanh vẫn đang chờ đợi khán giả

16/02/2011 08:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối 14/2, khán phòng sân khấu Hoàng Thái Thanh đã không còn một chỗ trống khi đông đảo khán giả (nhiều người đến từ các huyện ngoại thành khá xa trung tâm TP.HCM như Củ Chi, Hóc Môn...) đã đến chung vui cùng sân khấu Hoàng Thái Thanh trong ngày kỷ niệm một năm ra mắt (dù nhiều người đã xem qua vở Nửa đời ngơ ngác, được chọn diễn trong Lễ tình nhân).

Vở mới nhất trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Ảnh: Nguyễn Á
Trải qua 12 tháng với 10 vở diễn, trong đó có nhiều vở được đánh giá cao về mặt nghệ thuật lẫn sức hút đã làm nên “cái duyên” riêng của Hoàng Thái Thanh ở dòng kịch tâm lý tình cảm, pha chút chất hài nhẹ nhàng, đầy ý vị, như: Nửa đời ngơ ngác, Người điên trong ngôi nhà cổ, Mùa Đông cuối cùng, Không cần đàn ông, Tình duyên thuở trước... Hoàng Thái Thanh là sân khấu có hiệu suất hoạt động đáng nể mà vẫn giữ được độ đồng đều về mặt chất lượng trong năm qua. Để thu hút thêm nhiều khán giả, sân khấu Hoàng Thái Thanh đã phát phiếu khảo sát ý kiến khán giả cũng như tổ chức chương trình khuyến mãi “mua 10 vé tặng 1 vé” từ nay đến 30/4/2011.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm