U22 Indonesia vô địch SEA Games 32 sau trận đấu có 7 thẻ đỏ và 7 bàn thắng với Thái Lan

16/05/2023 22:53 GMT+7 | SEA Games 32

Không còn là "vua về nhì" của bóng đá Đông Nam Á, điều trùng hợp là người Indonesia đã chờ đợi 32 năm để vô địch SEA Games 32. Đất Campuchia rất "lành" với bóng đá xứ vạn đảo và lịch sử tiếp tục trêu ngươi người Thái khi họ không thể nâng thành tích vô địch sân chơi này lên con số 17.

U22 Indonesia đã có trận đấu tưng bừng với U22 Thái Lan, đội tuyển tưởng chừng được đánh giá cao hơn nhưng lại tự bắn vào chân mình trước trận đấu quan trọng nhất. Thái Lan mong ngóng chiếc HCV SEA Games 32 sau 2 lần lỡ hẹn liên tiếp trước bóng đá Việt Nam và lần này, họ quyết mang tin vui về cho người dân xứ Chùa Vàng.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32 U22 Indonesia – U22 Thái Lan: 5-2: Định mệnh "chọn" bóng đá Indonesia, lịch sử trêu ngươi người Thái - Ảnh 1.

U22 Thái Lan (xanh) thất bại vì chơi dưới sức mình toàn diện trong trận chung kết. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, trước cuộc đọ sức quyết định với U22 Indonesia tối 16/5, HLV Issara Sritaro đã không thể kiểm soát được phòng thay đồ. Jonathan Khemdee có vẻ bất mãn và nổi loạn khi viết trên trang cá nhân rằng, đây sẽ là trận cuối cùng của mình trong màu áo đội tuyển. HLV Sritaro sau đó đã lên tiếng trấn an CĐV nhà, nhưng ông không thể làm điều đó thay các học trò trên sân bóng.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32 U22 Indonesia – U22 Thái Lan: 5-2: Định mệnh "chọn" bóng đá Indonesia, lịch sử trêu ngươi người Thái - Ảnh 2.

U22 Thái Lan không đủ đoàn kết và quyết liệt để đánh bại được U22 Indonesia kỷ luật hơn. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Thái Lan đã chơi một trận đấu dưới sức mình, ở mọi tuyến. Đặc biệt là hàng thủ, Khemdee và Songchai – bộ đôi trung vệ "thép" của U22 Thái Lan đã trình diễn thứ bóng đá thảm hoạ. Từ bàn thua đầu tiên tới bàn thua thứ 3, cả hai cầu thủ này mắc sai lầm liên tiếp để biếu bàn thắng cho U22 Indonesia.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32 U22 Indonesia – U22 Thái Lan: 5-2: Định mệnh "chọn" bóng đá Indonesia, lịch sử trêu ngươi người Thái - Ảnh 3.

Bạo lực cũng là điều đáng nói ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Sritaro tưởng chừng đã cứu vãn được tình hình sau khi đưa Yotsakon vào sân để có bàn gỡ kịch tính phút bù giờ cuối trận. Nhưng đó chỉ là cao trào cho vở kịch đầy căng thẳng ở sân Olympic. Trận chung kết SEA Games 32 tại Campuchia xứng đáng sẽ còn được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử khi hai đội không chỉ cống hiến nhiều bàn thắng, mà ở đó còn có cả máu, nước mắt, thẻ đỏ liên hồi và ẩu đả. 

Lực lượng an ninh ở sân Olympic đã phải làm việc vất vả để kiềm chế những cái đầu nóng. Và ông trọng tài người Oman cũng đã khốn đốn phối hợp cùng các trợ lý để ổn định được tình hình. 

Chung kết bóng đá nam SEA Games 32 U22 Indonesia – U22 Thái Lan: 5-2: Định mệnh "chọn" bóng đá Indonesia, lịch sử trêu ngươi người Thái - Ảnh 4.

U22 Thái Lan xứng đáng thất bại vì các trụ cột mất phong độ hàng loạt ở trận quyết định. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Indonesia cho thấy định mệnh đã chọn họ sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của nền bóng đá. Sự trẻ hoá triệt để nhằm chuẩn bị cho U20 World Cup và dàn tuyển thủ Indonesia góp mặt trong đội hình U22 từ 2 kỳ SEA Games vừa qua đã giúp họ hái quả ngọt.

Từ trận thắng khó tin trước U22 Việt Nam ở bán kết và hạ luôn U22 Thái Lan ở chung kết, đội tuyển trẻ xứ vạn đảo đã giới thiệu hàng loạt tài năng sáng giá. Tuy nhiên, yếu tố may mắn đã song hành với họ để đưa đoàn quân HLV Indra Sjafri lên đỉnh cao. Không chỉ U22 Việt Nam mắc sai lầm, mà cả U22 Thái Lan đã "tự sát" bằng cách mất đi cảm hứng chiến đấu. 

U22 Thái Lan thua bàn tương tự cách U22 Việt Nam đã thất bại. Họ không học được gì khi nhìn U22 Việt Nam thất bại. Những cầu thủ trẻ vẫn mang cái Tôi quá lớn, để rồi thất bại trước tập thể đoàn kết hơn. U22 Indonesia có thể vẫn bỏ qua hàng loạt cơ hội để ghi bàn, nhưng rồi họ vẫn chiến thắng như mục đích vì đối thủ tệ hơn.

Trận chung kết tối 16/5 có vết gợn vì những màn ẩu đả của đôi bên, và những chiếc thẻ đỏ được trọng tài chính rút ra mỏi tay. Tuy nhiên, trên tất cả, Indonesia xứng đáng đoạt chức vô địch nhờ sự bền bĩ và nhìn về một hướng. HLV Sjafri đã được nếm trái ngọt sau kỳ SEA Games 30 thất bại trước U22 Việt Nam. Đã 32 năm kể từ SEA Games 1991, bóng đá Indonesia mới lần thứ 3 được nếm mùi vô địch Đại hội thể thao khu vực.

Còn với người Thái, có lẽ họ chỉ tự nên trách mình khi họ từ ứng viên số 1 cho tấm HCV, bỗng chốc đánh mất mình. Họ khiến CĐV xứ Chùa Vàng thất vọng và cũng chính điều này làm nên sự hấp dẫn cho bóng đá khu vực. Bởi bóng đá Thái Lan không phải muốn là có thể thống trị SEA Games. 

Bàn thắng: Sananta (21', 45+3'), Jaufari Irfan (91'), Beckham (120'); Anan (65'), Yotsakon (90+9'). Thẻ đỏ: Dewanga; Sophonwit, Khemdee, Teerasak

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm