Bi hài U22 Indonesia: Khóc lóc, ăn mừng tưởng hết giờ, ai dè bị gỡ hòa giây cuối cùng

16/05/2023 22:50 GMT+7 | SEA Games 32

Indonesia đã giành tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi, song họ cũng trải qua những khoảnh khắc cực bi hài. Màn ăn mừng hụt ở phút bù giờ thứ 7 là một minh chứng.


U22 Indonesia ăn mừng hụt

Trong trận chung kết bóng đá nam diễn ra tối nay, 16/5, U22 Indonesia là những người khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước 2-0 sau hiệp một nhờ cú đúp của Sananta. Đến phút 65, Anan gỡ lại một bàn cho U22 Thái Lan. 

Các cầu thủ U22 Indonesia đã rất cố gắng giữ vững tỷ số ấy. Đến phút bù giờ thứ 7, khi trọng tài chính cất còi, HLV Indra Sjafri cùng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị đã lao vào sân ăn mừng, khóc lóc, cầu nguyện. Nhưng hóa ra, đó là tiếng còi cho U22 Thái Lan hưởng một quả phạt chứ không phải hết giờ. 

Bi hài U22 Indonesia: Khóc lóc, ăn mừng tưởng hết giờ, ai dè bị gỡ hòa giây cuối cùng - Ảnh 2.

Pha ăn mừng hụt có lẽ là đặc biệt nhất trong lịch sử SEA Games

Bạo lực bùng nổ

Điều đáng nói là ngay sau pha đá phạt ấy, U22 Thái Lan đã gỡ hòa 2-2 nhờ pha băng lên và ghi bàn của Yotsakon. Bàn thắng ấy khiến toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện U22 Indonesia đổ sụp vì thất vọng. Thậm chí những cái đầu nóng đã khiến cho một cuộc xô xát xảy ra và trọng tài đã phải rút ra vô số thẻ vàng và thẻ đỏ để hạ nhiệt. Tính tổng cộng ở trận này, trọng tài đã phải rút ra 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng cho cầu thủ và HLV cả hai đội.

Tuy nhiên, người Indonesia cuối cùng cũng được hưởng niềm vui bởi trong hiệp phụ, lần lượt Jaufari Irfan (91'), Fajar (107) và Beckham Putra (120) đã ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cực kỳ ấn tượng cho đội bóng của Indra Sjafri. Sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng tấm HCV bóng đá nam đã trở lại với xứ vạn đảo.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm