Tuyển Việt Nam thắng không kiêu

10/01/2023 05:30 GMT+7 | AFF Cup 2022

Một trận đấu không dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang Seo, khi đã có những tình huống va chạm nảy lửa diễn ra trên sân Mỹ Đình, với những phút giây căng thẳng. Khác biệt được tạo ra, chính là cú đúp bàn thắng của Tiến Linh ở đầu mỗi hiệp đấu.

Các bàn thắng của tiền đạo thuộc biên chế CLB B.Bình Dương thực sự đã đánh sụp sự kiêu kỳ của đội bóng xứ vạn đảo.

Trước trận bán kết lượt về, Thể thao & Văn hóa đã nhận định, chỉ cần chúng ta chơi đúng với khả năng của mình, chiến thắng sẽ tự nhiên đến, mà không cần lao vào một cuộc chiến tiểu xảo, bạo lực với đối thủ. Đơn giản, chúng ta ở trình độ cao hơn Indonesia.

Thực ra, trong làng bóng đá Đông Nam Á trong khoảng 5 năm nay, cũng là dưới vương triều HLV Park Hang Seo, chỉ Thái Lan mới có thể làm khó chúng ta. Và thực tế là, Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan tại các giải đấu chính thức. Indonesia hay Malaysia đã không còn được xếp cùng mâm nữa.

Trở lại với trận tiếp Indonesia tại Mỹ Đình. Không phải đợi đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng ta mới hiểu những phát biểu trước đó của HLV Shin Tae Yong chỉ là đòn gió. Mà nói về đòn gió, ông Park Hang Seo thật có lạ lẫm gì.

Ông Park điềm tĩnh đáp trả và kết quả trên sân đã nói lên tất cả. Mục tiêu cuối cùng của ông Park ở giải đấu cuối cùng mà HLV trưởng người Hàn dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam là đòi lại ngôi vương Đông Nam Á, chứ không phải chỉ thắng Indonesia để xóa bỏ lời nguyền 26 năm.

Bình luận: Thắng không kiêu - Ảnh 1.

Cú đúp bàn thắng của Tiến Linh đã giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Và rõ ràng, đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải này vẫn chưa xuất hiện, sau chuỗi các trận đấu vòng bảng và bán kết. Rất nhiều người kỳ vọng chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở các trận đấu cuối cùng, tái hiện AFF Cup 2008, khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đoạt được ngôi vương khu vực.

Phải là Thái Lan, ngoài người Thái ra, không thể là đối thủ nào khác, tại sao?! 

Nửa thập niên đổ lại, bóng đá Việt Nam vượt trội Thái Lan ở biểu đồ thành tích, cả ở cấp độ khu vực lẫn châu lục, thậm chí ở tầm thế giới như FIFA U20 World Cup 2017. Nhưng, chúng ta vẫn chưa thể được thừa nhận, khi chưa thắng họ trực tiếp ở giải đấu chính.

Để biết đâu là đá, là vàng, cần một lần "nói chuyện" sòng phẳng. Không phải bây giờ thì bao giờ?! Bất kể Thái Lan đã thất thế trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi, thì giới chuyên môn vẫn tin rằng, người Thái sẽ lội ngược dòng trên sân nhà.

Chúng ta đã thắng một trận đấu, nhưng cần phải hoàn tất cả một cuộc chiến trong vinh quang. Chờ đợi và hy vọng vào một trận chung kết trong mơ Việt - Thái. Tất nhiên, nếu là Malaysia thì có vẻ sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù sao cũng cẩn tắc vô ưu. Biết người biết ta, trăm trận không thua. Ngược lại, binh kiêu tất bại, hãy nhớ kỹ. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm