‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh

10/04/2023 14:33 GMT+7 | Giải trí

Mối tình giữa chiến thần Tương Dạ và công chúa Tang Tửu trong mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh được đánh giá là câu chuyện đau lòng nhất của Trường nguyệt tẫn minh.

Tiếp theo diễn biến tập trước, Diệp Thanh Vũ đã quyết định quy hàng nước Cảnh, không muốn hy sinh mạng sống của binh sĩ vì vị vua đa nghi, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân. Cả Diệp gia cũng đã được Đàm Đài Tẫn phái người bảo vệ, đưa về nước mình.

Tuy nhiên người duy nhất của Diệp gia không rời khỏi nước Thịnh là Diệp Băng Thường do đã kết hôn với Tiêu Lẫm. Điều này khiến mọi sự phẫn nộ của dân chúng đều nhằm vào nàng, không chị bị mắng chửi, bị ném rau cỏ vào xe mà còn bị gán cho cái mác gián điệp, phản quốc.

Diệp Băng Thần bị người dân nước Thịnh ghét bỏ, mắng chửi thậm tệ vì Diệp gia phản quốc

Ở bên này, Lê Tô Tô trong thân xác Diệp Tịch Vụ đã đưa bé gái mà mình cứu được cho một gia đình không có con cái nhận nuôi. Cô bé này chính là con gái của Lan An cô cô, là lý do khiến bà phản bội Đàm Đài Tẫn, vậy nên Tô Tô đổi tên cho cô bé để giữ an toàn cho sau này.

Nghe ngóng được tin tức về trận chiến giữa 2 nước, Lê Tô Tô nhanh chóng tìm đường sang nước Cảnh, gặp được đệ đệ Thanh Vũ, cũng nghe được về việc Đàm Đài Tẫn muốn bắt con giao long đang nằm dưới đáy sông, vậy nên nàng lên kế hoạch để phá ý đồ của hắn.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 2.

Sau nhiều tháng trời gặp lại, Lê Tô Tô lại lần nữa phá vỡ kế hoạch của Đàm Đài Tẫn

Trong lúc Lê Tô Tô gây hấn với người của Đàm Đài Tẫn, Tiêu Lẫm cũng bất ngờ xuất hiện. Giao long đang ngủ say vì sự quấy rầy của người ngoài mà tỉnh giấc, nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng Bàn Nhược Phù Sinh mà cả đời tưởng như chẳng muốn thoát ra, cũng đứng trước ranh giới thành ma hoặc thành thần.

Để ngăn Đàm Đài Tẫn thu phục giao long, Lê Tô Tô quyết định lao vào mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh để đánh thức rồng khỏi giấc mộng, khiến nó không nhập ma. Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm cũng nhanh chóng theo sau nàng.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 3.

Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm đều xông vào mộng cảnh của giao long Minh Dạ

Cuối cùng là Diệp Băng Thường trên đường đi tìm phu quân bất cẩn trượt ngã, vô tình rơi vào mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh.

Cả 4 người đều mất đi ký ức, lần lượt hóa thân vào nhân vật trong mộng cảnh, trải qua câu chuyện nhưng không thể thay đổi được gì.

Lê Tô Tô trở thành Tang Tửu – công chúa của tộc Trai trong sông Mặc. Nàng được phụ thân và đại ca Tang Hữu (Tiêu Lẫm nhập vai) chiều chuộng, là bảo bối nhỏ luôn sống trong vui vẻ, chưa từng phải chịu khổ vì cả trăm năm tộc Trai mới có một cô công chúa sinh ra có tiên tuỷ.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 4.

Công chúa tộc Trai Tang Tửu lớn lên trong sự chiều chuộng của cha và anh trai

Tang Tửu vốn ái mộ chiến thần Minh Dạ (Đàm Đại Tẫn nhập vai) trên thiên giới.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 5.

Chiến thần Minh Dạ là một con rồng có tiên tủy, tu luyện thành thần tiên

Vậy nên vào ngày thấy người trong lòng bị thương đến mức bất tỉnh rơi xuống sông sau khi chiến đấu với Ma thần, Tang Tửu đã bất chấp luật lệ mà đưa chàng vào cấm địa của tộc, tiện đem theo cả thần nữ Thiên Hoan.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 6.

Tang Tửu mang Minh Dạ đang trọng thương và Thiên Hoan vào cấm dịa của tộc, mở đầu cho số phận bi thảm của mình sau này

Trong lúc Tang Tửu đánh lạc hướng truy binh của Ma thần thì Thiên Hoan ăn trộm tinh thể thượng cổ của Trai tộc để cứu Minh Dạ, còn ngang nhiên suy nghĩ rằng: "Yêu quái trong sông này thân phận thấp kém. Ta lấy tinh thể đi khiến chúng có cơ hội hiến vật báu cho chiến thần, chúng nên lấy làm vinh hạnh mới đúng".

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 7.

Thiên Hoan trộm tinh thể của Trai tộc cho Minh Dạ trị thương

Khi tộc trưởng Trai tộc chạy tới thì Thiên Hoan bị linh lực đánh ngất, tinh thể thượng cổ đã được Minh Dạ hấp thu vào cơ thể để chữa thương. Tưởng rằng Minh Dạ ăn trộm, tộc trưởng Trai tộc định ra tay nhưng Tang Tửu lao đến cản, tự nhận lỗi về mình vì nghĩ Minh Dạ tự hấp thu tinh thể chứ không cố ý.

Tinh thể thượng cổ mất đi sẽ khiến sông Mặc bị vẩn đục, ngàn vạn thủy tộc chịu thiệt hại nặng nề, nên Tang Tửu tự nguyện gánh trách nhiệm, dùng tiên tủy của bản thân để thay tinh thể thượng cổ trấn áp sông Mặc, đồng nghĩa với việc từ nay về sau này không thể thành tiên.

Tang Tửu tự rút tiên tủy để làm vật trấn áp cho sông Mặc, cả đời chẳng thể làm tiên

Chính vì chuyện này, tộc trưởng Trai tộc ép Minh Dạ cưới con gái mình, hy vọng chiến thần sẽ đưa Tang Tửu lên Tiên giới, vừa tránh được Ma tộc tới trả thù, vừa bảo vệ được con gái.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 11-12: Mở mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh - Ảnh 10.

Minh Dạ bị ép cưới Tang Tửu do bản thân lỡ hấp thụ mất tinh thể thượng cổ của tộc Trai

Cuộc hôn nhân vốn không có tình yêu, chỉ mình Tang Tửu vui vẻ vì lấy được người mình ái mộ, trong khi đó Minh Dạ hoàn toàn lạnh lùng trong suốt buổi hôn lễ, đến đêm tân hôn cũng không về phòng.

Chỉ mình Tang Tửu vui vẻ với hôn sự này vì lấy được người mình ái mộ

Còn người trên Tiên giới cũng xem Tang Tửu như yêu quái với thân phận thấp kém, cưới được chiến thần thì vẫn bị coi thường. Dù vậy, Tang Tửu vẫn không bị buồn bã, nghĩ rằng nếu mình học phép thuật cho tốt thì sẽ được nhận vào dưới trướng quân của Minh Dạ, được gần hơn với phu quân.

Với trái tim nồng nhiệt, thuần khiết, hết lòng hết dạ vì tình yêu, nàng đâu có ngờ được rằng cuộc đời mình sau này sẽ vì tình mà đọa ma, hồn phi phách tán.

Trường nguyệt tẫn minh bắt đầu phát sóng từ ngày 6/4 trên Youku.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm