‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần

07/04/2023 09:15 GMT+7 | Giải trí

Chỉ với 3 tập đầu, Trường nguyệt tẫn minh đã khiến người xem chẳng thể rời mắt bởi loạt tình tiết gay cấn về nguồn gốc khiến Ma thần Đàm Đài Tẫn sống dậy.

Vào thời điểm 500 năm sau, chúng sinh lâm vào cảnh lầm than, tang tóc khi một Ma thần (La Vân Hi) bất ngờ xuất hiện, đuổi cùng giết tận các môn phái tiên nhân. Cùng với 2 trợ thủ đắc lực, kẻ này săn lùng Gương Quá Khứ - bảo vật được cho là sẽ khiến vận mệnh thay đổi, giết được Ma thần.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 1.

Ma thần Đàm Đài Tẫn khát máu vô tình, quyết diệt cả tiên giới

Thế gian khi đó đã không còn thần linh, chỉ còn các môn phái hợp sức chống đỡ nhưng cũng không thể tiêu diệt hắn. Trong số đó, Hành Dương tông là môn phái trụ lại cuối cùng, quyết chiến với Ma thần khát máu.

Vào khoảng khắc trưởng môn Hành Dương tông suýt bị Ma thần kết liễu, con gái Lê Tô Tô kịp thời xuất hiện, trở thành người đầu tiên sau 500 năm có thể khiến hắn bị thương. Trong lúc chiến đấu, cô vô tình mở được Gương Quá Khứ, nhìn thấy nguồn gốc trước kia của Ma thần.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 2.

Lê Tô Tô trở thành người định mệnh mở Gương Quá Khứ, nhận nhiệm vụ thay đổi số mệnh

Sau đó, câu chuyện của Trường nguyệt tẫn minh chính thức bắt đầu khi Lê Tô Tô chứng kiến cả môn phái bị tiêu diệt.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 3.

Chứng kiến cha và các huynh đệ chết thảm, Lê Tô Tô thề giết Ma thần

Cô nhận nhiệm vụ quay trở về 500 trước khi Ma thần được sinh ra để kết liễu hắn. Lúc này, Ma thần chỉ là một phàm nhân với thân xác yếu đuối tên Đàm Đài Tẫn, là "con tin" được nước Cảnh đưa đến nước Thịnh. Trong khi đó, Lê Tô Tô nhập vào thân xác của Diệp Tịch Vụ, nhị tiểu thư quyền quý, "xấu tính xấu nết" nhà họ Diệp.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 4.

Cô nàng xuyên vào thân xác của nhị tiểu thư nhà họ Diệp

Bất ngờ hơn cả là việc Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ đã là phu thê, tuy nhiên một người thì mơ tưởng đến anh rể Lục điện hạ, người kia thì đem lòng yêu thích chị dâu Diệp Băng Thường.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 5.

Vừa quay về quá khứ, Lê Tô Tô đã trở thành gái có chồng

Diệp Băng Thường (Trần Đô Linh) được miêu tả là người con gái xinh đẹp có tấm lòng như Bồ Tát sống, thường xuyên đến phát cháo cho người nghèo, dù bị em gái bắt nạt cũng không để bụng.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 6.

Diệp Băng Thường là nữ thần được Lục điện hạ yêu thương, bị em gái ganh ghét

Trong khi đó, Lê Tô Tô vì để giữ cho thân xác người phàm của Đàm Đài Tẫn không chết mà bắt đầu chăm sóc, bảo vệ đến từng miếng ăn giấc ngủ khiến người thường xuyên bị chà đạp như nam nhân họ Đàm cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi của người mà mình gọi là phu nhân.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 7.

Đàm Đài Tẫn hiện chỉ là thân xác phàm nhân yếu đuối, nhưng nếu chết đi sẽ khiến Ma thần tỉnh giấc

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 8.

Lê Tô Tô bất đắc dĩ phải chăm sóc "chồng hờ" để tiếp tục kế hoạch diệt Ma thần của mình

Với việc Vua nước Cảnh sắp qua đời, hoàng tử khác sẽ lên ngôi, Vua nước Thịnh muốn mượn tay Đàm Đài Tẫn quay về phá hoại quê nhà nên triệu hắn vào cung. Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn đã sớm nhìn ra ý đồ này nên từ chối, bày tỏ bản thân chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 9.

Sự thay tính đổi nết của Diệp nhị tiểu thư khiến Đàm Đài Tẫn khó hiểu

Điều này khiến Vua muốn phế bỏ đi kẻ không hữu dụng, vừa khiến Diệp gia bị mang tiếng giết hoàng tử nước láng giềng, vừa khiến nước Cảnh bị ảnh hưởng đôi phần. Thậm chí, dù là con trai mình – Lục điện hạ - cũng thành cái gai trong mắt vị vua này.

Lê Tô Tô lấy cớ vào cung cùng chồng bất ngờ gặp được vị ma ma ngày xưa nuôi lớn Đàm Đài Tẫn nhưng nay đã bị điên, liên tục nói có người muốn hại anh.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 10.

Ma ma từng nuôi lớn Đàm Đài Tẫn đã hóa điên, luôn nói mình không hại điện hạ

Cùng thời gian này, trong thành bất ngờ xuất hiện yêu quái, chuyên giết người trong giấc mộng. Những người bị con yêu quái này bắt đều là những người có số mệnh khổ đau, nhiều oan khuất, trong cơ thể hiện sợi chỉ đỏ. Đáng ngờ thay, một người hiền lành như Diệp Băng Thường cũng có sợi chỉ này nên đã bị nữ yêu bắt đi.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 12.

Trong thành bất ngờ xuất hiện nữ quỷ chuyên đi giết người trong giấc mộng

Vì muốn dùng nỗi khổ của nhân gian để luyện hoa quỷ, yêu quái này đã tìm đến Đàm Đài Tẫn – người mang trong mình hàng trăm nỗi khổ đau kể từ khi ra đời. Nhưng giữa đường lại bị Lê Tô Tô chặn lại, khiến nữ quỷ tức giận bắt luôn cả hai.

‘Trường nguyệt tẫn minh 1-3’: Quay về quá khứ, Lê Tô Tô thành vợ Ma thần - Ảnh 13.

Lê Tô Tô lựa chọn bị bắt đi cùng Đàm Đài Tẫn, bước vào sào huyệt của nữ quỷ

Cũng từ đó, Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn bước vào sào huyệt của nữ quỷ, mở ra mộng cảnh của Oánh Tâm – ma ma bị điên chốn thâm cung, gặp được người mẹ quá cố của hoàng tử nước Cảnh.

Trường nguyệt tẫn minh bắt đầu phát sóng từ ngày 6/4 trên Youku.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm