Trước cuộc đối đầu HA.GL – N.SG: Giới hạn của sự chịu đựng

16/04/2011 11:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ sau lần cuối cùng giành chiến thắng 2–1 trước K.KH (trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất, ngày 13/3), đã 4 lượt trận trôi qua, “thiếu gia” Sài thành N.SG chỉ toàn hòa và thua. Rất nhiều vấn đề nảy sinh và tinh thần cầu thủ lúc này phải nói là rất uể oải.

“Cảm giác như càng cố, mọi chuyện càng vuột ra khỏi tầm với. Ví như trận đấu với HN.T&T hồi tuần trước đấy, chúng tôi đã tạo được một thế trận đảm bảo, với những cơ hội ăn bàn rất rõ rệt, nhưng tiền đạo lại không tận dụng được. Thế thì thua là điều dễ hiểu thôi”, một trụ cột ở hàng phòng ngự của đội bóng tỏ ra chua chát. “Nhưng sẽ không được phép dừng lại, không được phép đầu hàng số phận. Đấy là tinh thần của những người lính. N.SG vốn tiền thân là những anh bộ đội đá bóng trong màu áo QK4 mà”, anh này nói tiếp.

Trận đấu với HA.GL là một thử thách quá khó với N.SG (phải) vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Quang Nhựt


Nhưng không phải ai ở N.SG cũng lạc quan và hô quyết tâm như cầu thủ từng khoác áo lính vừa nhắc ở trên. Một trụ cột khác tỏ ra thực tế hơn: “Đội cứ thua mãi, anh em không có tiền thưởng. Thử hỏi tâm trí đâu mà chiến đấu vào lúc này nữa”. Câu nói khiến nhiều người phải giật mình. Tiền là bản chất vấn đề, và phải có nó, N.SG mới tạo được hình hài như hiện tại. Nhu cầu về vật chất, danh vọng là có thật và rất hiện hữu. Tài Em sẽ không về N.SG, nếu đội bóng này chỉ trả bằng với số tiền (5 tỷ) như ĐT.LA từng đặt vấn đề để “cu Mười” ở lại.

Nhưng, không lẽ cầu thủ ngôi sao đến đây và chơi bóng chỉ vì tiền? Những giá trị cơ bản của môn thể thao vua, như niềm tự hào, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm (với xã hội, CĐV và chính bản thân cầu thủ, HLV…), họ để ở đâu? Trong tình huống này, vai trò của HLV trưởng Mai Đức Chung và cộng sự (ê-kíp của ông) cũng cần bàn tới. Đã có người ác khẩu nói rằng ông Chung không làm được nữa thì nên nghỉ. Tròn một năm cầm N.SG và ngay cả khi đã tăng cường rất nhiều tinh binh, lối đá của đội bóng này là… chẳng có lối đá nào cả.

N.SG lúc này như mớ bòng bong. Mâu thuẫn nội bộ vẫn chưa được giải quyết, khi ông Chung và cộng sự Nguyễn Văn Hiệp thậm chí còn bị cho là có liên đới trong các bản hợp đồng về với sân Thống Nhất hồi đầu mùa. Cụ thể, rất nhiều các cầu thủ lớn tuổi chỉ còn rất ít giá trị sử dụng vẫn được mời về. Đấy là Trường Giang, Nirut, Văn Hải, Hoàng Vương và thậm chí cả Tài Em, rồi trung vệ đẳng cấp Champions League Giovanini Fabiano… Một vài ngôi sao khác được đẩy lên giá quá cao so với giá trị thực…

Cũng đã hơn một lần, kể từ ngày về nắm N.SG, HLV Mai Đức Chung thừa nhận, cầu thủ đã không tuân theo chiến thuật đề ra của BHL. Tức là bản thân tướng Chung không bảo được quân mình?! Đội bóng đang ngập ngụa trong khủng hoảng, xét về mặt thành tích. Nhiều trận đấu họ bị mất điểm lãng xẹt và cũng vài bận, N.SG phải cần đến rất, rất nhiều may mắn mới không thua. Nghĩ tới những đối thủ sắp tới như HA.GL hay SHB.ĐN đã đủ say sẩm mặt mày rồi… Đúng là “thù trong, giặc ngoài”, như các cụ ta vẫn nói.

Người ta đã vạch ra những kế hoạch tăng cường lực lượng rất cụ thể, cho giai đoạn lượt về, nhưng e rằng, đến lúc đó sẽ quá muộn. “Việc quân đang bận…” và những quyết sách mang tính thời cuộc, phải được đưa ra ngay lúc này. HLV Mai Đức Chung rõ ràng là đang đối diện với nhiều sức ép. Ngày 21/4, thời điểm được bổ sung – thay thế ngoại binh, sẽ là khởi điểm cho cuộc cách mạng ở N.SG, nhưng vài ngày chờ đợi đã bị xem là quá dài. Trận đấu (quá khó) với HA.GL, hẳn phải là giới hạn của sự chịu đựng cho tất cả.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm