N.SG: Trong cơn bĩ cực

15/04/2011 13:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hệ lụy từ thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này trước SLNA là trận thua tan tác tại Hàng Đẫy trước ĐKVĐ HN.T&T. Đâu chỉ có thế, từ đây đến cuối lượt đi, còn 2 ngọn núi nữa mà với thực lực hiện tại, N.SG khó có thể trèo qua. Như thế, lại sắp có thêm 1 đội bóng ghi danh vào sổ bĩ cực của V-League 2011.

Thời gian là bao lâu nữa?

Đầu mùa, khi các phóng viên hỏi dồn, với dàn sao được đầu tư lớn như vậy, N.SG có là một tập thể tốt? Rất cẩn trọng, HLV Mai Đức Chung trả lời rằng ông cần thêm thời gian để biến đội bóng của mình thành 1 tập thể nhuần nhuyễn.

Và ông Chung cũng phần nào chứng tỏ được lý lẽ của mình, bởi sau bước khởi đầu chuệch choạc, N.SG cũng vươn lên vị trí thứ 2 sau vòng 6, rồi lấy vé vào bán kết Cúp QG trước mũi B.BD ngay tại Gò Đậu. Nhưng khi còn chưa hết tự hào vì chiến tích đó thì N.SG lại tụt dốc không phanh trong 4 vòng đấu tiếp theo. Chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 4 trận (chật vật cầm hòa trên sân đội bét bảng ĐT.LA), đội bóng của tướng Chung đang rơi tự do về phía đáy bảng xếp hạng.

N.SG đang gặp rắc rối thực sự với bài toán tuyển người và dùng người của mình

N.SG chưa biết thắng trên sân khách (3 điểm/6 trận) mùa này, nhưng sân nhà Thống Nhất bây giờ cũng không còn “thiêng” với đội bóng Sài thành, mà bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng trước SLNA ở vòng 9 đã lấy nốt đi điểm tựa cuối cùng của N.SG. Đó có thể là điểm khởi đầu cho viễn cảnh tồi tệ chưa có hồi kết. Lượt đi V-League mùa này chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, nhưng người ta vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi của N.SG. Thế nên, chẳng ai dám tin tưởng vào việc thầy trò tướng Chung sẽ tận dụng tốt cơ hội để lấy trọn 3 điểm trên sân nhà trước cựu vương đang trên đà hồi sinh SHB.ĐN, hay là đội bóng đang vùng vẫy tìm đường trụ hạng HN.ACB, chứ chưa nói tới chuyến làm khách trước HA.GL đang rất khát điểm.

Vận bĩ…

Vận xui đang đeo đuổi thầy trò tướng Chung trong suốt 1 tháng qua, và “thành tích” 4 trận 1 điểm cũng nằm trong khoảng thời gian oái ăm đó. Thất bại tại Lạch Tray khiến N.SG mất nhiều hơn cả, khi ngôi sao dẫn dắt lối chơi toàn đội Quang Hải bị chấn thương nặng và phải di chuyển bằng nạng nguyên cả tháng qua. Hay những trận gặp SLNA hay HN.T&T vừa rồi, nếu các tiền đạo N.SG nắn nót hơn để có bàn thắng dẫn trước, chưa chắc tướng Chung phải đau đầu từ đây đến cuối lượt đi. Vấn nạn chấn thương cùng sự xuống sức của 1 đội hình gồm quá nhiều lão tướng vẫn khiến HLV Mai Đức Chung như ngồi trên lửa.

N.SG đang gặp rắc rối thực sự với bài toán tuyển người và dùng người của mình. Giờ đây, bố trí một đội hình để duy trì cả 90 phút đã là 1 nhiệm vụ khó, chứ chưa nói gì đến chuyện chiến đấu để chiến thắng. Khi những Được Em, Duy Khanh chưa tìm lại chính mình thì đã có những phản ứng không hài lòng trong nội bộ đội bóng, mà hành động vùng vằng của Được Em với HLV Mai Đức Chung ở trận thua HN.T&T vừa rồi là 1 ví dụ. Ngoài Endene vẫn là “nguồn sống” chính của N.SG, thì những ngoại binh như Almeida, Leandro, Giovanini đã bắt đầu bộc lộ hạn chế về chuyên môn. Lãnh đạo N.SG đã không còn kiên nhẫn với thực tế này. Đã có những động thái cho thấy sẽ có sự đổi thay về mặt con người ở đội bóng này, dù rằng lượt đi vẫn còn đến 3 vòng đấu nữa.

Nhưng có nói gì thì nói, chỉ nhìn vào lịch thi đấu trước mắt cũng đủ thấy 1 tương lai dông bão đang chờ đợi đội bóng Sài thành, chí ít là đến hết lượt đi mùa này.

Việt Hà

Tiền đạo Quang Hải đã tập nhẹ trở lại với giáo án riêng sau 1 tháng dưỡng thương. Nếu nhanh nhất, phải đến trận đấu với SHB.ĐN (ngày 24/4), Quang Hải mới có thể trở lại, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiền đạo này phải nghỉ thi đấu đến hết lượt đi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm