Tiền vệ Lê Tấn Tài: Cái kết đẹp trên 'quê hương' mới

05/08/2014 14:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa chủ nhà ĐT.Long An và B.Bình Dương cũng là lúc đội bóng đất Thủ vỡ òa trong niềm vui đăng quang ngôi vô địch V-League lần thứ 3 của mình. Khi đó, chúng tôi bắt gặp nụ cười và nước mắt trên khuôn mặt của anh: Tiền vệ Lê Tấn Tài.

Ở giai đoạn lượt về, B.Bình Dương đã không ngần ngại khi chi 2,5 tỷ đồng giúp Tấn Tài đền bù 1 năm hợp đồng còn lại với Hải Phòng để mang anh về với sân Gò Đậu. Đối với bản thân Tấn Tài, việc anh đầu quân cho đội bóng đất Thủ nhằm tìm kiếm cho mình một chức vô địch bởi ở cấp độ CLB anh chưa hề được “nếm mùi” trên đỉnh vinh quang.

“Tôi về B.Bình Dương, ngoài việc được cống hiến thì đây là đội bóng có thể giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ được giơ cao chiếc Cúp vô địch”, đó là chia sẻ của tiền vệ gốc Khánh Hòa khi mới đầu quân cho B. Bình Dương.

Khi trọng tài Quốc Hùng nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa ĐT.Long An và B.Bình Dương, sau đó ít phút, nhận thông tin SHB.Đà Nẵng đã giành chiến thắng trước Hà Nội.T&T, Tấn Tài chạy ngay vào khu vực cabin kỹ thuật khui những chai champagne do đồng đội chuẩn bị từ trước để ăn mừng.

Tuy nhiên, mọi người phải phì cười khi tiền vệ khoác áo số 14 phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đồng đội Huỳnh Kesley với lời lẽ chân thực nhưng rất gần gũi: “Khui giùm Tài với, Tài không biết khui cái này”. Rồi ngay sau đó Tấn Tài ùa ra ăn mừng cùng đồng đội mà đặc biệt là cái ôm thắm thiết đối với người thầy Lê Thụy Hải.

Nước mắt anh đã rơi, nhưng ẩn sau đó là niềm vui khôn xiết khi lần đầu tiên Tấn Tài có được ngôi vô địch ở cấp độ CLB, vui vì những quyết định đúng đắn của bản thân khi “rẽ” sang một hướng đi mới.

Cuối tuần này, Tấn Tài và đồng đội sẽ có trận đấu cuối cũng mùa giải 2014 với đối thủ SHB.Đà Nẵng, và cho dù kết quả trận đấu như thế nào thì B.Bình Dương cũng đã vô địch. Điều Tấn Tài mong chờ lúc này chính là giờ phút được nâng cao chiếc Cúp vô địch mà anh luôn phấn đấu cùng đồng đội để mang về trên “quê hương” mới của mình.

Mùa giải 2014 khép lại với niềm vui của người thắng, nỗi buồn của kẻ bại trận nhưng với Tấn Tài, đây thực sự là một mùa giải “như trong mơ.

Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm