'Bàn cờ V-League' và những nước đi

05/08/2014 13:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn cờ V-League 2014 đã kết thúc, ngôi vương cùng suất phải đá play-off cũng được xác định. Kẻ vui người buồn trong buổi chiều hạ màn đã nói lên tất cả hỉ nộ ái ố của sân chơi bóng đá nước nhà.

Chủ nhật vừa rồi ở Chi Lăng, bầu Hiển xoa tay cười tươi khi trận đấu kết thúc. Ông bước nhanh nói vài lời động viên đội bóng Thủ đô, rồi cũng nhanh không kém khi hồ hởi vui cùng thầy trò Huỳnh Đức.

Đương nhiên vui hơn khi khoản thưởng vượt khung (500 triệu cho đội, 30 triệu cho người ghi bàn và 15 triệu cho người chuyền bóng) đã được đưa ra ngay bên rìa sân. Ông Hiển vui thật hay giấu tâm trạng vào lòng?

Chỉ có điều rất thật, đấy là ông và các đội bóng dưới quyền của ông đã cứu mùa giải tưởng chừng đổ bể. Khi kịch bản lọt sàng xuống nia năm nào hiện về, đã dấy lên điều tiếng thị phi. Chiến thắng của SHB.Đà Nẵng đã đập tan dị nghị đó, nó như gam màu tươi sáng hơn cho bức tranh chung lúc này.

Đua về đích cho đến 3 vòng cuối, cơ sự vẫn trong tay nhà bầu Hiển, vẫn nhiều lựa chọn cho ông để thêm lần lên ngôi. Nhưng 5 năm qua, ông đã 4 lần chiến thắng, cũng đủ đầy rồi, tham vọng lớn hơn họ phải nở mày nở mặt ở đấu trường khu vực, tạo tiếng vang cùng thương hiệu đích thực.

Đã nghe lời cám ơn bầu Hiển, vì sự sòng phẳng của ông trong những nước đi cuối của cuộc chơi, trong thời điểm mùa giải về đích, Thậm chí đây đó đã là lời nói B. Bình Dương đăng quang trên nền fair-play của ông bầu họ Đỗ.

Hãy thử đặt ra câu hỏi: Ông Hiển có muốn Hà Nội.T&T vô địch không? Hẳn nhiên là có, cha mẹ nào không thương con, muốn con mình thành danh đỗ đạt. Ông chủ nào không muốn đội bóng của mình được vinh danh.

Vậy nên cảm ơn bầu Hiển là cảm ơn chỗ đó, bởi với những gì mình đã làm, đang làm, với tâm thế  cùng bàn tay hậu trường, ông đủ sức xoay chuyển cục diện để đứa con bóng đá của mình có được kết quả tốt nhất. Tin chắc nếu muốn, ông sẽ làm được điều đó.

“Bóng đá đẹp sẽ lên ngôi, chính tôi rất muốn làm thứ bóng đá tử tế, các anh ra sân hãy cứ hết mình đi đã”, chính ông đã nói như thế để úy lạo quân mình đấy thôi.  Ai đó đã không tin rằng SHB.Đà Nẵng sẽ thắng, ai đó mường tượng cảnh chị ngã em nâng ở Chi Lăng.  

Nhận định đó là có thật, nhưng thật nhất lại làm bất ngờ tất cả, khi chính SHB.Đà Nẵng biến Hà Nội.T&T trở thành cựu vương, chỉ sau một trận đấu.

Có người nói bóng đá như sân khấu 4 mặt, hôm rồi ở Chi Lăng, thần sắc ông Hiển bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cho dù có cố gắng giấu vào lòng, cũng không khó để nhận ra. Cảm xúc đan xen giữa ước mơ Hà Nội.T&T sẽ tiếp tục đua tranh ngôi vương, cảm xúc dùng dằng SHB.Đà Nẵng phải thắng, để chứng tỏ mình hào sảng nói với thiên hạ về sự chính danh. Sân khấu 4 mặt là chỗ đấy, bóng đá cũng như cuộc đời cũng là chỗ đấy.

Hà Nội.T&T thua trong một trận đấu cụ thể, bây giờ đã thành cựu vương. Nhưng bầu Hiển đã thắng, thắng dư luận, thắng những hồ nghi, quan trọng hơn thắng chính mình. Suy cho cùng sân cỏ nước nhà lúc này, cần những người làm bóng đá như ông.                                                                                                

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm