Tiền đạo HAGL bị la ó, HLV Kiatisuk vẫn bảo vệ học trò

16/07/2023 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 15/7, trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL tiếp đón CLB Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên, giai đoạn 2 của Night Wolf V-League 2023. Việc thầy trò HLV Kiatisuk phải rơi xuống nhóm trụ hạng khiến sân Pleiku không còn sôi động như trước, số lượng khán giả đến sân cũng không nhiều.

Chiều 15/7, trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL tiếp đón CLB Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên, giai đoạn 2 của Night Wolf V-League 2023. Việc thầy trò HLV Kiatisuk phải rơi xuống nhóm trụ hạng khiến sân Pleiku không còn sôi động như trước, số lượng khán giả đến sân cũng không nhiều.

Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các cầu thủ phố Núi, khi họ lại có thêm một trận đấu nhạt nhòa. Dù phải nhờ đến may mắn, HAGL mới có được chiến thắng, Zico Thái vẫn bảo vệ các học trò trước nhiều chỉ trích.

Với việc vừa nhận thất bại khá đáng tiếc trước đội bóng hạng Nhất PVF-CAND ở Cúp QG, HAGL bước vào trận đấu đầu tiên ở giai đoạn 2, V-League 2023 với một tinh thần thi đấu lớn nhằm "vớt vát" phần nào tình cảm của người hâm mộ. Tuy nhiên, trước một Khánh Hòa không quá mạnh, đội bóng phố núi lại chơi khá mờ nhạt. Thậm chí, đội chủ nhà còn thường xuyên mắc sai lầm, khiến không ít lần trong hiệp một, khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bị đặt trong tình trạng báo động.

Phải đến cuối hiệp một, HAGL mới dần lấy lại thế trận, và tổ chức tấn công trong hiệp 2. Tuy vậy, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn tỏ ra không mấy vượt trội trong các tình huống tấn công. Thậm chí, nếu may mắn, Công Thành đã có được bàn thắng cho đội khách. Và khi may mắn không đứng về phía các học trò của HLV Võ Đình Tân, thì họ lại phải nhận bàn thua cay đắng ở phút 90 + 6, sau pha đánh đầu của Paollo. Trận thắng giúp HAGL gần như chắc chắn đã trụ hạng, còn Khánh Hòa lại "lâm nguy" trong thời gian tới.

"Hôm nay chúng tôi bước vào trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2, và rất tôn trọng đối thủ Khánh Hòa. Họ là một đội bóng tốt, có thể lực tốt, lối chơi phòng ngự phản công khá khó chịu và quan trọng là HLV của họ rất thông minh, chiến thuật rất chặt chẽ. Chúng tôi đã rất vất vả, bằng nỗ lực của toàn đội, cố gắng hết sức và đã giành chiến thắng. Tôi cảm ơn toàn đội đã chiến đấu đến những giây cuối cùng", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Tiền đạo HAGL bị la ó, HLV Kiatisuk vẫn bảo vệ học trò - Ảnh 2.

Paollo (áo sẫm) dù ghi bàn nhưng vẫn bị CĐV HAGL la ó vì phong độ quá yếu kém. Ảnh: Dư Toán

Còn với HLV Võ Đình Tân, việc phải nhận bàn thua ở những giây cuối cùng khiến ông không khỏi tiếc nuối: "Hôm nay các em đã tuân thủ tốt chiến thuật, khóa chặt các vị trí, kiểm soát được trận đấu, nhưng những giây cuối cùng lại không tập trung. Bàn thua ở những giây cuối cùng chính là điều đáng tiếc nhất với Khánh Hòa ở trận đấu này".

Thực tế, nếu nhìn thẳng vào trận đấu, sẽ là công bằng hơn nếu Khánh Hòa có điểm trong chiều 15/7 trên sân Pleiku. Lối đá của đội khách có tính chiến thuật cao hơn hẳn so với HAGL. Ở các tuyến, Khánh Hòa đều cho thấy sự vượt trội về mặt nhân sự, khả năng tranh chấp bóng…

Trong khi đó, đội bóng phố Núi lại tỏ ra yếu thế hơn, phần nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm lý thua trong những trận đấu gần đây. Đặc biệt, vị trí của Paollo Oliveira là "nhược điểm" trong các pha lên bóng của HAGL, khi cầu thủ này thường xuyên có những tình huống xử lý lóng ngóng, khiến đội chủ nhà mất bóng. Và đó cũng là nguyên nhân khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha thường xuyên bị khán giả la ó, yêu cầu rời sân.

"Bóng đá là một môn thể thao tập thể, không chỉ có tấn công mà còn có phòng ngự nữa. Nếu tôi đưa Paollo ra sân thì sẽ sẽ mất đi lợi thế 3 ngoại binh. Cầu thủ thi đấu tốt hay không phụ thuộc vào tính chất, phong độ từng đội, chúng ta cần dành thời gian cho các cầu thủ thể hiện mình. Và cuối cùng Paollo đã ghi bàn, mang về chiến thắng. Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp khán giả có suy nghĩ khác về cậu ấy", Zico Thái chia sẻ.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm