Thua Tây Ban Nha nhưng lại thắng Hà Lan, tuyển Ý đang trình diễn một thứ bóng đá 'hai mặt'

19/06/2023 05:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trình diễn lối chơi rất hợp lý và hiệu quả, đội tuyển Italy đã đánh bại chủ nhà Hà Lan 3-2 để bảo vệ thành công vị trí thứ 3 tại UEFA Nations League, đồng thời xoa dịu nỗi thất vọng sau trận bán kết thua Tây Ban Nha 1-2.

Thất bại trước người Tây Ban Nha, kỳ thứ 2 liên tiếp ở bán kết UEFA Nations League, bồi thêm một cú đấm đau đớn vào nỗi buồn của bóng đá Italy những ngày vừa qua, sau 4 trận chung kết thua liên tiếp từ các CLB tại cúp châu Âu đến đội tuyển trẻ U20 tại giải Cúp thế giới. Nhưng nếu như các trận thua trước còn tạo được cảm giác an ủi là ít nhất các đại diện của Calcio đã vào được đến chung kết, thì việc tiếp tục bại trận trước Tây Ban Nha của thầy trò HLV Roberto Mancini hoàn toàn là nỗi thất vọng.

Bi kịch khởi đầu ở ngay vài phút đầu với sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci, người sa sút đến mức không còn vị trí chính thức tại Juventus nhưng vẫn được Mancini trọng dụng. Sau đó là phong độ nhạt nhòa của cả đội, từ chiến thuật tới con người. May cho Italy là Tây Ban Nha cũng chẳng khá hơn, nếu không họ đã chẳng phải đợi tới những phút cuối mới thủng lưới bàn thua quyết định. Rất nhiều ý kiến chỉ trích thậm tệ Mancini, lên án sự bảo thủ, cứng nhắc, già cỗi mà đội bóng của ông đã thể hiện. Sự tin tưởng vô căn cứ của ông vào những cựu thần đã sa sút nhiều như Bonucci, Jorginho, Immobile được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại và sự tụt hậu của đội tuyển.

Tranh hạng 3 Nations League: Hai bộ mặt Thiên thanh - Ảnh 1.

Italy mang diện mạo tươi sáng hơn hẳn khi được trút bỏ áp lực

Khi gạt đi những cựu thần ấy, Italy đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều ở trận tranh hạng 3 với Hà Lan. Hàng công trẻ trung với Gnonto, Retegui và Raspadori tỏ ra giàu sức sống và sức công phá hơn hẳn, để từ đó tạo ra các cơ hội cho tuyến 2 thâm nhập và ghi bàn. Italy dẫn trước 2-0 (Dimarco và Frattesi ghi bàn) trong hiệp 1, dẫn 3-1 trong hiệp 2 sau khi chơi phòng ngự - phản công hiệu quả với bàn thắng đầu tiên sau gần 2 năm cho đội tuyển của Chiesa. Mặc dù hàng thủ vẫn còn không ít sai sót và để thủng lưới 2 bàn thua, song Italy đã thể hiện bộ mặt thực sự đáng kỳ vọng với những gương mặt trẻ và giàu khát khao hơn.

Nhưng cũng phải nói rằng đây là trận đấu Italy chịu ít áp lực hơn so với trận bán kết, từ đó ông Mancini cũng mạnh dạn đổi mới hơn. Câu hỏi là liệu khi trở lại với các trận quan trọng ở vòng loại EURO 2024, Italy sẽ mang hình hài nào? 

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm