Thư Doha: Trông người mà ngẫm đến ta

25/01/2024 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khách sạn mà chúng tôi lưu trú tại Doha nằm ở trung tâm thành phố, rất tiện cho việc đi lại, cả cho mục đích tham quan cũng như lý do tới sân theo dõi bóng đá, nên có rất nhiều CĐV bóng đá ở Trung Đông tới đây thuê phòng. Đặc biệt là những ngày có các đội bóng Tây Á thi đấu thì khách sạn gần như tràn ngập CĐV mặc áo ĐTQG của những nước này.

1. Cũng vì lý do này mà chúng tôi đã có những trải nghiệm hoàn toàn trái ngược, và liên quan trực tiếp tới màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Sau trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản ở trận ra quân, chúng tôi nhận được sự tiếp đón hồ hởi và thân thiện của các CĐV Tây Á khi biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam. Họ không ngớt dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam và khẳng định thầy trò HLV Philippe Troussier đã có một trận đấu rất hay với Nhật Bản.

Còn sau trận thua Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam bị loại ngay sau 2 lượt trận đầu tiên, thì mọi sự thay đổi hoàn toàn, khi một đồng nghiệp của chúng tôi di chuyển trong thang máy cùng với nhóm CĐV Iraq đã bị họ trêu chọc kiểu như chúc đội bóng của bạn về nước vui vẻ và họ còn "hỏi móc" rằng liệu đội tuyển Việt Nam có ghi được bàn vào lưới Iraq ở trận đấu cuối cùng tại giải hay không.

Rồi khi chúng tôi tới sân Education City để tác nghiệp trận Iran-UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng C VCK Asian Cup 2023 cũng vậy. Một nhóm phóng viên Iran sau khi bắt chuyện và biết được chúng tôi tới từ Việt Nam thì đột nhiên im lặng rồi quay qua khen ngợi HLV Troussier chứ không nói gì tới đội tuyển Việt Nam.

2. Quả thật cũng rất khó để nói về đội tuyển Việt Nam khi mà hiểu biết của những phóng viên Tây Á về bóng đá Việt Nam là rất giới hạn, và ngay sau thất bại ấn tượng trước Nhật Bản ở trận ra quân thì chúng ta lại có một trận đấu vô cùng thất vọng với một đối thủ đồng cân đồng lạng ở khu vực như Indonesia.

Thư Doha: Trông người mà ngẫm đến ta - Ảnh 1.

Phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Qatar và bản Tin nhanh Asian Cup 2023 đăng tải thông tin về đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trong số 4 đội bóng Đông Nam Á tham dự Asian Cup 2023 là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia thì chỉ có Việt Nam và Malaysia bị loại ngay sau 2 lượt trận đầu tiên, dù mới ở kỳ giải gần nhất chúng ta đã vào đến tứ kết.

Tất nhiên chúng ta đều biết thành bại ở mỗi kỳ giải quốc tế là chuyện bình thường của mỗi đội bóng, song nếu như nhìn vào cách Thái Lan hạ gục Kyrgyzstan một cách dễ dàng ở trận ra quân tại vòng bảng, trong khi thầy trò ông Troussier lại thua đối thủ này ở trận đấu tập cuối cùng trước thềm Asian Cup 2023 thì mới thấy hóa ra sự tương phản về kết quả thi đấu của Việt Nam và Thái Lan ở Doha đã được dự báo từ trước.

3. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Iraq - Việt Nam vào ngày 23/1 vừa qua, khi bị phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi về lý do không sử dụng tiền vệ Hùng Dũng ở trận thua Indonesia, HLV Troussier tuyên bố đấy là lựa chọn của ông và tỏ ra rất không vui với câu hỏi này.

Câu trả lời của ông Troussier là đúng, và HLV người  Pháp thật sự có quyền làm như vậy, nhưng vấn đề ở đây là nếu đội tuyển Việt Nam có được kết quả như kỳ vọng thì sẽ không ai hồ nghi hay thắc mắc về lựa chọn của ông, còn trong trường hợp ngược lại, dư luận hay truyền thông hoàn toàn có quyền đặt vấn đề.

Bản thân HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản cũng phải trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc sử dụng và bố trí nhân sự của mình ở cuộc họp báo sau trận Nhật Bản-Iraq, nhưng thay vì lớn tiếng tuyên bố đây là lựa chọn của tôi thì ông Moriyasu vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thậm chí cả với những câu hỏi kiểu như tại sao tiền vệ sáng tạo Takefusa Kubo lại được bố trí ở vị trí này mà không phải là vị trí kia.

Mà nếu nói về áp lực ở ghế HLV trưởng thì chưa chắc HLV Moriyasu đã thua kém HLV Troussier, nếu không nói là ngược lại, thế mà cùng với một kiểu câu hỏi lại có những cách ứng xử trái ngược hoàn toàn như thế. 


Huy Anh (Từ Doha, Qatar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm