Ông Barack Obama sẽ đem bóng đá đến Nhà Trắng

11/11/2008 12:17 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Tại Nhà Trắng, các đôi giày bóng đá và những chiếc áo mang tên Sasha và Malia, hai cô con gái của Tổng thống vừa đắc cử Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, sẽ xuất hiện bởi vì ông chủ mới của “White House” rất quan tâm tới việc duy trì những sở thích của hai nàng công chúa.  
Ông Obama chơi bóng với trẻ em

Cùng với việc ra đi của George Bush khỏi Nhà Trắng là sự biến mất của những đôi ủng chăn bò và thay vào đó là những đôi giày bóng đá, bởi vì cả Malia và Sasha đều chơi môn “soccer” (bóng đá theo cách gọi của người Mỹ) tại AYSO, tổ chức bóng đá nghiệp dư lớn nhất của Hoa Kỳ.

Thường thường thì các ông bố bà mẹ Mỹ hay mang con cái đến sân tập bóng đá, sau đó họ dắt chó đi chơi hoặc gọi điện thoại di động tán gẫu, nhưng gia đình Obama thì không như vậy.

Khi còn ở Chicago, bà Michelle Obama còn tham gia dự các lớp giảng dạy về bóng đá để hiểu rõ luật chơi và lối chơi của môn thể thao này và “góp ý kiến” cho cô con gái khi chúng đá không hay.
 
Ông Barack Obama (trái) và ông George Bush (phải) có những sở thích khác nhau về các môn thể thao 

Ông Barack Obama chắc hẳn sẽ nhớ những buổi sáng Chủ Nhật đem các con đến sân tập bóng đá, nói chuyện với các ông bố bà mẹ khác và đem nước uống cho các nữ cầu thủ nhí, khi còn là một nghị sỹ ở Chicago.

Mặc dù bóng rổ mới là môn Tổng thống đắc cử biết nhiều nhất, thậm chí ông còn cùng đồng đội giành chức vô địch tại Hawai, nhưng ông Obama lại rất yêu bóng đá kể từ khi ông cùng mẹ và bố dượng xem một trận đấu tại Indonesia.

Khi chuyển đến Washington, có lẽ ông Obama sẽ không xây dựng một sân bóng rổ hay bóng đá tại Nhà Trắng để thoả mãn ý thích cá nhân của gia đình mình trong lúc nhiều người Mỹ còn đang thất nghiệp, nhưng chắc chắn ông sẽ đến xem các buổi tập của hai cô công chúa và nói với bạn bè “Let’s play soccer” (hãy để chúng chơi bóng đá).

Khang Chi (theo báo chí Tây Ban Nha )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm