Diego Maradona đã nói gì trước khi qua đời?

26/11/2020 13:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Những lời cuối cùng Diego Maradona nói trước khi qua đời là những lời thổ lộ với cháu trai về tình hình bệnh tật của mình.

Diego Maradona: Tài năng, vinh quang và nước mắt

Diego Maradona: Tài năng, vinh quang và nước mắt

Trong 21 năm thi đấu, Diego Maradona đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ đỉnh cao vinh quang năm 1986 tới cay đắng năm 1990 rồi tột cùng của thất vọng năm 1994 vì dính vào ma túy

Sáng 25/11, Diego Maradona ăn sáng cùng gia đình. Ông ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt nhợt nhạt và luôn nói rằng mình cảm thấy lạnh. Ông trở lại giường sau một bữa sáng chớp nhoáng và lời cuối cùng của ông là nói với cháu trai Johnny Esposito: “Me siento mal” – tức là “Ông thấy không được khỏe”.

Trước bữa trưa, y tá vào phòng và phát hiện ra Maradona trong tình trạng bất động. Y tá lập tức gọi cho đội ngũ y tế và xe cứu thương tới biệt thự Maradona thuê ở khu San Andres, phía Bắc Buenos Aires, nơi ông chuyển tới sau ca phẫu thuật lấy cục máu đông trong não ở bệnh viện hôm 11/11. Nhưng đáng tiếc, Maradona đã qua đời, nghi do đột quỵ.

Chú thích ảnh
Maradona nói rằng ông thấy "rất mệt" trước khi qua đời

  

Trưởng công tố John Broyad cho biết: “Diego Armando Maradona đã qua đời vào khoảng 12h trưa theo giờ địa phương. Cảnh sát pháp y bắt đầu công việc của họ lúc 4h chiều. Không có bất kỳ dấu hiệu tội phạm hay bạo lực nào. Việc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết. Lúc này, chúng tôi có thể nói rằng mọi thứ hoàn toàn tự nhiên, không có tác động bên ngoài”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 15 năm, Maradona từng tiết lộ dòng chữ mà ông muốn viết trên bia mộ của mình sau khi qua đời. “Tôi muốn cảm ơn bóng đá vì đây là môn thể thao giúp tôi cảm thấy hạnh phúc và tự do nhất, giống như thể chạm vào bầu trời với bàn tay của mình vậy. Cảm ơn trái bóng, đúng, tôi sẽ viết câu đó trên bia mộ của mình. Cảm ơn trái bóng”.

Huyền thoại bóng đá cũng thừa nhận rằng việc ông đang "già đi với các cháu của mình đồng nghĩa với một cái chết yên bình sẽ đến với ông". 

 

Chú thích ảnh
Người hâm mộ đổ ra đường tưởng nhớ huyền thoại bóng đá

  

Maradona ra đi để lại 5 người con, bao gồm 2 con gái Dalma (33 tuổi) và Ganina (31 tuổi) với người vợ đầu tiên và duy nhất Claudia Villafane (58 tuổi). Với bạn gái Veronica Ojeda, Maradona có con trai Diego Fernando năm 2013. Ngoài ra, ông thừa nhận 2 đứa con rơi là Diego Junior, 34 tuổi và con gái Jana, 23 tuổi.

Hiện gia đình cầu thủ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào.

Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez, đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona. Ông viết trên Twitter: “Không điều gì có thể khoả lấp được nỗi buồn sau sự ra đi của Diego. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thêm một con người như thế. Chúng ta biết ơn Diego vì niềm vui mà ông đã mang lại cho thế gian này”.

Tại Argentina, hàng nghìn người hâm mộ khi hay tin đã đổ ra đường phố Buenos Aires để bày tỏ lòng tiếc thương. CĐV của Napoli ở Italia cũng kéo tới sân vận động để tưởng nhớ huyền thoại đội bóng. Các trận đấu tại Champion League đêm qua đã dành một phút mặc niệm Maradona.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm