Bayern nếm mùi chiến bại: Bị liệt vì thiếu cầu thủ chạy cánh

07/12/2015 07:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hoàn cảnh những Douglas Costa, Arjen Robben và Franck Ribery vắng mặt, HLV Pep Guardiola đã một lần nữa bị “bóc mẽ” về sự lệ thuộc vào những chân chạy tốc độ ở hai biên trước một đối thủ không thể khó chịu hơn.

Hai đội bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn. Nếu như Borussia Moenchengladbach đang sống trong những ngày tươi đẹp kể từ khi HLV Andre Schubert lên nắm quyền thì Bayern Munich cũng đã hoàn toàn bất bại tại Bundesliga kể từ đầu mùa giải tới nay.

Sự dũng cảm của Schubert

Đúng như Thể thao & Văn hóa đã dự đoán từ đầu tuần, Gladbach của HLV Schubert thực sự chính là thử thách khó chịu nhất với Bayern Munich kể từ đầu mùa giải chứ không phải Dortmund hay Wolfsburg.

Nếu như trận thua Arsenal tại Champions League là một ngày mà tự bản thân HLV Pep Guardiola đã có những sai lầm khi thay đổi sơ đồ chiến thuật kém hiệu quả trong hiệp hai, thì vào thứ Bảy vừa qua, Guardiola hoàn toàn không sai lầm.

Dĩ nhiên, cũng như trận thua Arsenal, Bayern Munich trước Gladbach cuối tuần đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đã bị trừng phạt, nhưng trên thực tế, đối thủ của họ đã chủ động.

Đội bóng của HLV Schubert ra sân trong sơ đồ 3-5-2 và suốt cả trận đấu, họ chủ động trong việc áp sát các cầu thủ Bayern Munich từ xa. Từ 5 đến 6 bóng áo trắng liên tục gây áp lực lên tất cả các mắt xích luân chuyển bóng từ tuyến dưới của Bayern, buộc thủ thành Manuel Neuer phải phất dài – điều Guardiola hẳn không mong muốn.

Sự quyết liệt của các bộ ba hậu vệ Havard Nordtveit – Andreas Christensen – Nico Elvedi đã khiến cho Robert Lewandowski, Thomas Mueller, Kingsley Coman gặp rất nhiều khó khăn trong tranh chấp bóng bổng.

Có thể khẳng định rằng Gladbach của HLV Schubert chính là đội đầu tiên áp dụng phong cách kèm người từ tận phần sân đối phương trước Bayern ở mùa giải này. Sự dũng cảm đó đã phát huy tác dụng.

M’gladbach 3-1 Bayern Munich: Bayern đứt mạch bất bại

M’gladbach 3-1 Bayern Munich: Bayern đứt mạch bất bại

Bayern Munich là ngoáo ộp ở Bundesliga, nhưng điều đó không có nghĩa họ bất khả chiến bại. Ngày hôm qua, thầy trò Pep Guardiola đã bất ngờ gục ngã 1-3 trên sân Borussia Park của Borussia Moenchengladbach.


Guardiola rất cần những chân chạy cánh

Dĩ nhiên không hẳn rằng Bayern quá bế tắc khi họ vẫn sở hữu những cái tên hàng đầu thế giới hiện nay. Một cách tương đối hiệu quả là thay vì lên bóng từ từ, họ tận dụng khả năng chuyền dài “bá đạo” của những cái tên như Xabi Alonso và Jerome Boateng để lên bóng.

Nếu như Alonso bị kèm rất chặt thì Boateng thi thoảng vẫn tìm được không gian cho bản thân để phất những đường bóng cắt chéo sân, tìm đến Kingsley Coman ở cánh trái. Với khả năng đỡ bóng nhịp một rất tốt và tốc độ, kỹ thuật tuyệt hảo, tiền vệ người Pháp đã liên tục khiến Elvedi gặp khó khăn.

Với cách lên bóng đơn giản mà hiệu quả này, Bayern vẫn có đến 12 cơ hội dứt điểm trong hiệp một. Tuy nhiên, họ đã liên tục bỏ lỡ cơ hội. Không thể phủ nhận tài năng của Yann Sommer nhưng rõ ràng các chân sút áo đỏ đã quá vô duyên.

Hơn nữa, Coman cũng dần bị kèm sát sao hơn, khi Julian Korb liên tục lùi sâu để hỗ trợ Elvedi. Ở cánh đối diện, Thomas Mueller lại không phải cầu thủ có khả năng khuấy đảo tương tự, và Bayern nhanh chóng rơi vào trạng thái khó khăn.

Đây không phải lần đầu tiên đội bóng của Pep Guardiola đối mặt với vấn đề tương tự trong mùa giải này. Đến hiệp hai, khi Franck Ribery vào sân, sự khó lường lập tức tăng gấp đôi và họ có bàn thắng, nhưng đó lại là bàn... danh dự, sau khi đã thủng lưới tới 3 lần.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì phải thủng lưới, đó là một lời nguyền vui vẻ trong làng bóng đá. Ngày hôm qua, Bayern không những đen đủi, thiếu “nhân hòa”, mà còn phải đối mặt với một Gladbach quá dũng cảm.

2 Ra sân trước Bayern Munich đã đánh dấu lần thứ 2 khoác áo Gladbach thi đấu của tài năng 19 tuổi Nico Elvedi.

22 Bayern Munich đã tung tổng cộng 22 cú dứt điểm về phía khung thành Yann Sommer, nhưng chỉ ghi được 1 bàn.

78 Thủ thành Sommer chính là người đã... chạm bóng nhiều nhất bên phía Gladbach với tổng cộng 78 lần.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm