Thắng HAGL, TP.HCM sáng cửa trụ hạng

05/08/2023 22:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 5/8, trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL tiếp đón CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 4 nhóm 2, giai đoạn 2 của Night Wolf V-League 2023. Việc thầy trò HLV Kiatisuk đã chắc chắn giành suất trụ hạng khiến trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với đội chủ sân Pleiku. Thế nhưng, đối với TP.HCM, đây lại là trận cầu "sinh tử" trước vòng đấu cuối cùng để xác định được liệu họ có còn góp mặt ở V-League mùa bóng tới hay không.

Dù đã chắc suất trụ hạng, HLV Kiatisuk vẫn tung ra đội hình được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của HAGL. Những cái tên quen thuộc như Diakite, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường, Quốc Việt,… vẫn được ra sân ngay từ đầu.

Dù vậy, cơ hội ăn bàn lại đến với đội khách TP.HCM trước. Phút 12, sau tình huống treo bóng của đồng đội vào vòng cấm địa, Daniel Green có bóng trong thế đối mặt với thủ môn Trung Kiên, song cú dứt điểm ở cự li gần của tiền đạo bên phía đội khách lại đi vọt xà ngang.

Phút 21, HAGL có cơ hội đáp trả, thậm chí còn rõ ràng hơn, khi Minh Vương nhận đường chuyền từ Washington Brandao bên phía cánh trái trong thế đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc, tiền vệ mang áo số 8 của đội chủ nhà lại dứt điểm trúng xà ngang khung thành.

Không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá. Phút 31, trong một tình huống tấn công nhanh, Hoàng Vũ Samson nhận bóng của đồng đội, tung cú sút xa quyết đoán từ ngoài vòng 16m50. Bóng đi vào góc gần, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội cản phá. Tỉ số được mở 1-0 cho TP.HCM.

Phút 44, TP.HCM tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành HAGL, khi Trần Thanh Bình tung cú sút từ xa, buộc thủ môn Trung Kiên phải trổ tài cản phá. Phút 47, sự lóng ngóng của hàng thủ HAGL đã suýt khiến họ phải nhận bàn thua thứ 2, may mắn Dụng Quang Nho đã kịp thời lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Thắng HAGL, TP.HCM sáng cửa trụ hạng - Ảnh 2.

Chiến thắng trước HAGL ngay trên sân Pleiku giúp CLB TP.HCM sáng cửa trụ hạng. Ảnh: Dư Toán

Phút 83, Hoàng Vũ Samson lại một lần nữa uy hiếp khung thành của HAGL, nhưng lần này, cú sút góc gần của tiền đạo mang áo số 39 của TP.HCM đã bị Trung Kiên cản phá.

Dù không thể tận dụng được những cơ hội, song đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành vẫn giữ trọn 3 điểm ngay trên sân Pleiku. Chiến thắng này giúp TP.HCM sáng cửa trụ hạng, khi thoát khỏi vị trí cuối BXH, và hơn Đà Nẵng 3 điểm.

"Trận đấu này rất quan trọng với TP.HCM. Chúng tôi xác định ngay từ đầu là sẽ thi đấu đeo bám, tử thủ, tiếp cận trận đấu một cách quyết liệt. Có thời điểm chúng tôi co về 9 cầu thủ để phòng ngự, chỉ có một mình Hoàng Vũ Samson ở trên.

Tôi nói với các cầu thủ nếu trận đấu hôm nay không có kết quả tốt thì sẽ khó khi gặp Bình Dương, thậm chí nếu cuối trận để HAGL gỡ hòa chúng tôi vẫn có 1 điểm, chứ không để trắng tay.

Và Samson đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 3 điểm này mang đến nhiều lợi thế cho TP.HCM trước vòng đấu cuối", HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ sau trận đấu.

Quả thực, niềm vui của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đã được thể hiện ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Lê Vũ Linh vang lên. Cả BHL của TP.HCM tràn vào sân, chia vui cùng với cả đội.

Rõ ràng, việc phải xếp cuối BXH trong giai đoạn cuối mùa giải đã tạo ra một áp lực rất lớn lên toàn BHL và các cầu thủ TP.HCM.

Việc có được 3 điểm trọn vẹn trên sân Pleiku, cùng việc đối thủ cạnh tranh tấm vé trụ hạng Đà Nẵng thất thủ trước SLNA trên sân Hòa Vang đã giúp gánh nặng trên vai HLV Vũ Tiến Thành và các cộng sự giảm đi đáng kể.

"Cá nhân tôi cảm thấy đã được giải tỏa lớn, khoảng 50% áp lực. Cá nhân tôi may mắn lớn lên được làm công tác huấn luyện, rồi làm HLV trưởng đội năng khiếu, nên tôi luôn đau đáu về thành tích không tốt của TP.HCM thời gian vừa qua.

May mắn là lãnh đạo CLB luôn ủng hộ chúng tôi, dù trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Vừa rồi cũng bổ sung cho chúng tôi 2 cầu thủ chất lượng từ CAHN là Patrick Lê Giang và Tấn Tài. Nhờ đó chúng tôi đã có động lực vượt qua khó khăn", HLV Vũ Tiến Thành tâm sự.

Trong khi đó, dù không mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đua trụ hạng, song HLV Kiatisuk vẫn cho rằng, trận đấu đã khiến ông suy nghĩ nhiều: "Trước trận đấu này tôi đã suy nghĩ nhiều, nhiều sự tính toán, ý tứ trong trận đấu, vì muốn những vòng đấu cuối sẽ tạo ra sự công bằng cho toàn đội.

Tôi đã có một vài sự thay đổi, nhưng những sự thay đổi đó đều có lý do bất khả kháng. Nhưng phải nói rằng chúng tôi đã thiếu may mắn, như trong tình huống dứt điểm của Minh Vương".

Dù nói vậy, nhưng việc không phân tích nhiều về trận đấu, cho thấy Zico Thái không quá mặn mà với những trận đấu mang tính thủ tục.

Tuy nhiên, với việc tung ra nhiều cầu thủ trẻ, chắc chắn Kiatisuk sẽ có những toan tính cho mùa bóng 2023/2024.


Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm