Tây Ban Nha và những sao mai trên bầu trời nước Đức

17/10/2023 09:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Một bàn thắng từ tài năng trẻ của Barcelona Gavi đủ giúp Tây Ban Nha đánh bại Na Uy ở lượt trận thứ 7 tại bảng A vòng loại EURO 2024 đêm trước và giành quyền tham dự giải đấu châu lục lần thứ 8 liên tiếp trong lịch sử.

"Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi", Luis de la Fuente ăn mừng suất tham dự EURO 2024 của đội nhà, "Sẽ có điều gì đó được thực hiện khi mọi thứ đạt được theo cách này. Nhưng chúng ta phải cân bằng. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, nhưng trong những thời điểm khó khăn, tôi đã có được sự thanh thản cần thiết để mang lại sự an toàn cho cả tập thể".

Đội bóng của tương lai

Ngay cả quái vật Haaland cũng không thể ngăn được La Roja tới nước Đức với ngôi đầu bảng nhưng đây là thời điểm mà De La Fuente hiểu rằng đã đến lúc phải chăm sóc đội hình, đặc biệt là nuôi dưỡng những cầu thủ trẻ mà ông tin tưởng.

Những người mà tại EURO 2024 sẽ phải đối mặt với hầu hết những đội bóng lớn nhất, giàu kinh nghiệm nhất và giàu truyền thống nhất của cựu lục địa. Những sai lầm về kĩ chiến thuật như trong thất bại trước Scotland phải trở thành sự tái tạo của "tri thức" để cạnh tranh ở giải đấu này.

"Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã phát triển một cách đặc biệt. Nó mang lại cảm giác rằng chúng tôi sở hữu một tập thể cho tương lai. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất", HLV 62 tuổi nhấn mạnh về sự phát triển của toàn đội sau thất bại trước Scotland.

Chỉ trong 7 tháng (từ trận thua ở Hampden Park), ông đã thực hiện hàng loạt những thay đổi, mà ở đó, những cầu thủ như Fabian Ruiz, một trong những cầu thủ yêu thích của ông từ các lứa trẻ, cũng đã từng là một phần quan trọng trong đội hình của HLV Luis Enrique, đã bị gạt bỏ khi sa sút phong độ và thực tế hơn là bởi sự nổi lên của những tài năng như Pedri và Gavi đã khiến Fabian mất chỗ đứng.

Thậm chí, tiền vệ đang chơi cho PSG còn không thể đánh bật Merino ra khỏi vị trí của anh ta, dù cho trước đó, cầu thủ này chỉ là nhân vật được chú ý ở các đội trẻ của Tây Ban Nha và không được gọi lên đội tuyển cho đến khi De La Fuente xuất hiện.

Để cân bằng lòng tự trọng của một cầu thủ như vậy đóng một vai trò quan trọng để tạo ra nguồn nhân sự dồi dào cho Tây Ban Nha tại nước Đức. Chiến lược gia 61 tuổi, người đã thoát khỏi án sa thải từ Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha sau sự cố ủng hộ cựu chủ tịch Rubiales, đền đáp đặc ân đó bằng tấm vé tới nước Đức.

Tây Ban Nha: Những sao mai trên bầu trời nước Đức - Ảnh 1.

Chăm sóc những tài năng trẻ như Gavi là nhiệm vụ cao cả của HLV De La Fuente

Khi xem xét các yếu tố khác nhau của đội ngũ được kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Morata, Navas, Carvajal với  những tài năng trẻ như Yamal, Balde, Gavi hay Pedri, người ta sẽ thường nghiêng về đội ngũ những người đóng vai trò quan trọng tới sự ổn định của đội bóng hơn nhưng sự thật, đây là phần việc phức tạp.

Bởi vì, kể từ lúc được Luis Enrique đẩy lên sân khấu lớn của bóng đá, những người Gavi hay Pedri đã ngay lập tức chiếm những suất đá chính lâu dài, ít gây nghi ngờ về tài năng và sự phát triển liên tục của họ. De La Fuente phải cân nhắc điều này như một nhiệm vụ cao nhất.

Đánh thức tài năng

"Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời, bất cứ ai cũng có thể đóng vai trò đá chính ở trên sân", De La Fuente hào hứng phân tích. Nhưng rõ ràng, mọi thứ không dễ dàng như việc chọn một ai lên đội tuyển và bỏ lại một ai đó vì chấn thương.

Chẳng hạn, những người yêu bóng đá Tây Ban Nha sẽ chờ xem hàng tiền vệ của Tây Ban Nha được hình thành như thế nào khi Pedri bình phục chấn thương và những người như Merino, Olmo hay Fabian Ruiz biết được rằng họ phải cạnh tranh với những ai để có được một vị trí chính thức ở trên sân.

Hoặc trường hợp của Fran Garcia, người mà De La Fuente đã huấn luyện ở các lứa tuổi U18, U19 và U21, để thay thế Balde bị chấn thương, liệu cầu thủ này có duy trì được sự ổn định để tấn công vào vị trí của tài năng trẻ của Barcelona.

Và quan trọng hơn, ông phải làm việc với những cầu thủ xuất sắc khác nhưng đang đánh mất phong độ như Olmo hay Ansu Fati, cầu thủ đang chơi cho Brighton chỉ trụ được 45 phút trên sân trong trận thắng Na Uy ở Oslo và không thể hiện được nhiều tài năng đã từng khiến cả xứ đấu bò mê mẩn lúc mới ra mắt lần đầu tiên trong màu áo Barcelona.

"Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc và tôi hoàn toàn tin tưởng Ansu Fati", De La Fuente nói sau trận đấu. Ông đã không quên cậu bé của mình nhưng Fati đã ngủ khá lâu và cần phải thức dậy trước khi tới nước Đức vào mùa Hè năm tới. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm