Son Heung Min rơi nước mắt vì bị chỉ trích 'dàn xếp tỷ số' trận Hàn Quốc gặp Malaysia

28/01/2024 20:43 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tiền đạo Son Heung Min đã rất buồn bã chia sẻ về chuyện bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích sau trận hòa 3-3 "có mùi" của ĐT Hàn Quốc trước Malaysia.

Son Heung Min rơi nước mắt vì bị chỉ trích 'dàn xếp tỷ số'

Mới đây, tiền đạo đội trưởng Son Heung Min của ĐT Hàn Quốc đã gửi lời cầu xin người hâm mộ đội nhà giảm bớt những lời phê phán nặng nề. Cụ thể, sau khi Hàn Quốc bị Malaysia cầm hòa 3-3 ở lượt trận cuối vòng bảng, dù vẫn đi tiếp nhưng đội bóng xứ kim chi đã nhận làn sóng chỉ trích mạnh mẽ vì nghi vấn "dàn xếp tỷ số", nhằm tránh Nhật Bản ở vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Son Heung Min đã rất buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực về mình cùng các đồng đội. "Rất nhiều người hâm mộ đưa ra những bình luận vượt quá giới hạn trên mạng xã hội và trực tuyến, và điều đó thực sự đáng tiếc", Son Heung Min chia sẻ.

Son Heung Min rơi nước mắt vì bị chỉ trích 'dàn xếp tỷ số' trận Hàn Quốc gặp Malaysia - Ảnh 2.

Son Heung Min thất vọng sau trận đấu

Ngôi sao Tottenham được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 bằng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ của hiệp hai. Tuy nhiên, khi phải nghe quá nhiều lời chỉ trích, Son Heung Min tuyên bố: "Chúng ta ai cũng có gia đình, bạn bè. Thật đau lòng khi phải nghe những lời lẽ cay nghiệt như vậy. 

Tất cả chúng ta đều là con người trước khi trở thành cầu thủ bóng đá. Chúng tôi đều cố gắng hết sức để làm hài lòng (người hâm mộ) và tôi hy vọng mọi người sẽ bảo vệ các cầu thủ nhiều hơn một chút. Tôi mong người hâm mộ bóng đá và các nhà báo hãy làm điều đó".

Hàn Quốc, đội hạt giống bảng E với vị trí thứ 23 thế giới, chỉ có một chiến thắng ở vòng bảng trước đội xếp thứ 86 Bahrain 3-1 trong trận ra quân Asian Cup 2023 ngày 15-1. Họ thậm chí còn để Bahrain gỡ hòa, trước cả tiền vệ Lee Kang-in ghi một cú đúp trong hiệp hai. Năm ngày sau, tuyển Jordan xếp thứ 87 thế giới lại suýt khiến Hàn Quốc phải ôm hận và may mắn họ lại có bàn phản lưới nhà ở phút cuối để cân bằng tỉ số 2-2.

Tiếp đó, Hàn Quốc mở điểm vào lưới Malaysia trước khi để thủng lưới hai bàn vào đầu hiệp hai. Một bàn phản lưới nhà của Malaysia đã giúp Hàn Quốc gỡ hòa, và sau đó Son Heung-min đưa họ vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ.

Son Heung Min rơi nước mắt vì bị chỉ trích 'dàn xếp tỷ số' trận Hàn Quốc gặp Malaysia - Ảnh 3.

Malaysia hòa 3-3 trước đại diện Đông Nam Á

Sau đó, cũng trong thời gian bù giờ, hàng thủ của Hàn Quốc bị phá vỡ khi để cho Romel Morales gỡ hòa 3-3. Đáng nói là thầy trò Klinsmann sau hai trận đã chắc chắn vượt qua vòng bảng, trong lúc Malaysia bị loại khỏi và không còn gì để thi đấu ngoài niềm tự hào của họ.

Hàn Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng (81%) nhưng không thể có những bàn thắng như mong đợi của người hâm mộ. "Kết quả này khó có thể chấp nhận được. Thật đáng thất vọng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã lọt vào vòng 16 đội", Son kết luận.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm