Ronaldo hối hận vì từ chối ra sân trận gặp Tottenham

18/11/2022 17:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ronaldo cảm thấy đôi chút hối hận vì từ chối ra sân trong trận gặp Tottenham nhưng anh cũng thấy án phạt của Erik ten Hag với mình là quá nặng.

Ronaldo hối hận sau trận đấu với Tottenham

Hôm 17/11, phần 2 của buổi phỏng vấn giữa Cristiano Ronaldo và Piers Morgan đã được công chiếu. Trong phần 1, Ronaldo đã chê bai thậm tệ thực trạng của Man United, chỉ trích HLV Erik ten Hag cũng như những người đồng đội cũ (Gary Neville và Wayne Rooney). Đồng thời, anh cũng có những lời nhận xét về thái độ của các cầu thủ trẻ tại CLB. Ở phần 2, cầu thủ 37 tuổi đã chia sẻ sâu hơn về câu chuyện xung quanh trận đấu với Tottenham hôm 20/10.

"Piers, tôi sẽ nói thật với anh. Tôi cảm thấy hối hận đôi chút khi rời sân sớm. Tuy nhiên, có một phần tôi không cảm thấy thế. Tôi cũng không rõ nữa. Rất khó để nói rõ cảm nhận 100% lúc đó nhưng hãy cho rằng tôi cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, tôi đồng thời cũng cảm thấy bị chọc giận bởi HLV. Ông ấy chỉ muốn đưa tôi vào 3 phút cuối trận. Xin lỗi, tôi không phải dạng cầu thủ như vậy. Tôi biết mình có thể làm gì cho đội bóng", Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo hối hận vì từ chối ra sân trận gặp Tottenham - Ảnh 2.

Ronaldo hối hận vì bỏ về sớm

Ronaldo thất vọng về cách MU làm truyền thông

Man United giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham nhưng việc Ronaldo rời sân sớm mới là tâm điểm được nói tới nhiều sau trận đấu. Với hành động này, cầu thủ người Bồ Đào Nha phải nhận án phạt nội bộ. Anh bị cấm tới CLB 3 ngày, không được đăng ký thi đấu với Chelsea và phải tập với đội trẻ.

Sau án phạt, HLV Ten Hag để Ronaldo tái hòa nhập với CLB. Ông để anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 4 trận đấu liên tiếp. Đó là những trận đấu với Sheriff, West Ham, Real Sociedad và Aston Villa. Cầu thủ 37 tuổi sau đó vắng mặt ở 2 trận đấu với Aston Villa (Cúp Liên đoàn Anh) và Fulham (Ngoại hạng Anh) vì lý do sức khỏe. Thế nhưng, buổi phỏng vấn với Morgan sau đó xuất hiện.

Mặc dù được tạo điều kiện ra sân liên tục sau án phạt nhưng Ronaldo vẫn cảm thấy không hài lòng với quyết định của HLV Ten Hag. Anh cho rằng án phạt của HLV người Hà Lan đối với mình là quá nặng. Đồng thời, Ronaldo cũng tức giận với các MU để mặc anh bị hứng chịu chỉ trích từ báo chí.

"Một mặt tôi cảm thấy án phạt cũng tốt vì giúp tôi có cơ hội nghỉ ngơi nhiều hơn. Mặt khác, tôi cảm thấy rất thất vọng vì, được rồi, tôi hối hận, tôi xin lỗi, tôi không phải người hoàn hảo. Tôi đã mắc sai lầm. Thế nhưng, đình chỉ tôi 3 ngày là quá nhiều. Sau đó, họ để mặc tôi bị báo chí "thiêu rụi". Đó là điều khiến tôi thực sự thất vọng. Tôi đã rất rất rất rất thất vọng với cách làm truyền thông của Man United. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với bất kỳ CLB nào, hay bất kỳ HLV nào. Quyết định đình chỉ 3 ngày đối với là quá nhiều. Điều đó thật đáng xấu hổ.

Tôi nhớ khi về tới nhà, Cristiano thấy tôi và hỏi rằng: "Bố không đi thi đấu à?". Tôi trả lời rằng: "Không, bố bị đình chỉ 3 ngày". Sau đó, con tôi cười và nói: "Tại sao họ có thể đưa ra án phạt với bố trong khi bố là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới và không thể ra sân?". Tôi đáp lại rằng: "Bố không được ra sân vì đã hành xử không đúng". Con tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ kiểu "Bố tôi không hành xử đúng mực ư? Cái gì vậy?", Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo hối hận vì từ chối ra sân trận gặp Tottenham - Ảnh 3.

Ronaldo đã được đá trọn vẹn 90 phút 4 trận sau án phạt

Ronaldo trong buổi phỏng vấn với Morgan liên tục thừa nhận bản thân hối hận vì ra về sớm. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi với các đồng đội. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tỏ thái độ và lên tiếng chỉ trích CLB cũng như HLV Ten Hag.

"Bạn đừng nói với tôi rằng những cầu thủ hàng đầu, những cầu thủ sẵn sàng cống hiến tất cả, những người quan trọng trong đội hình sẽ chỉ thi đấu 3 phút. Đó là điều không thể chấp nhận được với những gì họ liên tục nói lúc trước. Nào là họ tôn trọng tôi, rằng họ làm điều này, làm điều kia. Đối với tôi, đó không phải sự tôn trọng. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải đưa ra quyết định khiến mình cảm thấy hối hận.

Tôi xin lỗi các đồng đội vì vấn đề này. Tôi đăng một bài viết, chia sẻ trên Instagram. Tôi cảm thấy hối hận khi bỏ về sớm. Tôi hối hận vì để các đồng đội biết mình cảm thấy thế nào. Tôi xin lỗi mọi người nhưng đồng thời, tôi không hối hận với quyết định từ chối ra sân.

HLV không tôn trọng tôi. Đó là lý do tại sao mối quan hệ hiện tại diễn ra như vậy. Ông ấy luôn nói với báo chí rằng sẽ trọng dụng tôi. Ông ấy chỉ nói với báo chí thôi. Đó là sự thật 100%. Nếu ông ấy không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ thể hiện sự tôn trọng lại", Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo thừa nhận không hợp Ten Hag

Trong buổi phỏng vấn, Ronaldo tiếp tục bày tỏ những điều không hài lòng về HLV Ten Hag. Anh khẳng định HLV người Hà Lan nói với anh và báo chí những điều khác nhau. Bên cạnh đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng tuyên bố không ưa HLV Ten Hag.

"Có cảm giác ông ấy luôn nhắc nhở tôi rằng do tôi không tham gia tập huấn tiền mùa giải nên cần phải chờ đợi cơ hội của mình. Tôi biết mình nên làm như vậy. Thế nhưng, tôi không hiểu hành động của ông ấy. Mỗi cầu thủ lại được đối xử theo một cách khác nhau. Tôi sẽ không nêu đích danh nhưng họ đối xử với các cầu thủ không giống nhau.

Thứ 2, tôi biết đội bóng đang bắt đầu một giai đoạn mới. Man United đã rất tệ trong 5 năm vừa qua và đang tiến hành dọn nhà. Hãy cứ hiểu là như vậy đã. Tuy nhiên, cách họ tiếp cận, cách báo chí tiếp cận khiến cho chuyện này trở nên quá lớn. Có lẽ cách làm truyền thông không đạt hiệu quả tốt nhất.

Tôi đá chính ở đầu mùa giải. Tôi hiểu vì mình bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, có những điều xa hơn thế. Những điều xảy ra nhưng mọi người không biết. Tôi không có ý định giấu giếm rằng mình không hợp với HLV. Sự thật là vậy. Ông ấy không dành cho tôi sự tôn trọng xứng đáng. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi bỏ về trong trận đấu với Tottenham", Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo hối hận vì từ chối ra sân trận gặp Tottenham - Ảnh 4.

Ronaldo tiếp tục chỉ trích HLV Ten Hag

Và một lần nữa, Ronaldo lại nhắc tới câu chuyện ở trận giao hữu với Vallecano. Anh cảm thấy bản thân luôn bị đối xử hà khắc.

"Tôi và 8 cầu thủ khác (bỏ về giữa trận gặp Vallecano), nhưng họ chỉ nhắc tới một mình tôi. Ai cũng làm vậy. Mùa trước, nhiều cầu thủ cũng làm như vậy. Ở trận đấu với Vallecano, 8 cầu khác bỏ về sớm và họ chỉ nhắc tới "con cừu đen" là tôi. Tôi hoàn toàn hiểu. Mọi chuyện đã kết thúc. Xin lỗi HLV và với tôi, câu chuyện đã khép lại", Ronaldo chia sẻ.

Theo Daily Mail, các luật sư của MU đang nghiên cứu kỹ những bình luận của Ronaldo để xác định xem liệu chúng có cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng hay không. Tuy nhiên, CLB sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi toàn bộ cuộc phỏng vấn được công chiếu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm