Real Madrid: Chú bé hư Vinicius

22/01/2024 20:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sau khi khiêu khích các cầu thủ dự bị của Barcelona tại trận Chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha và gây ra một vụ tranh cãi lớn, Vinicius tiếp tục trở thành nhân vật chính tiêu cực trong thất bại trước Atletico Madrid tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Vinicius: Nhân vật chính tiêu cực

Tiền đạo người Brazil đã luôn phải đối mặt với những hành vi phân biệt chủng tộc những mùa giải gần đây ở xứ đấu bò. Nhưng cùng với đó, việc tự tạo rắc rối là một phần trong sự nghiệp của Vinicius bởi sự mất kiểm soát thường trực và không thể tự ổn định tâm lý của bản thân.

Cầu thủ người Brazil không chịu học hỏi, thậm chí còn khiến người hâm mộ khó chịu khi tự mình gây chiến để làm loãng thứ bóng đá chất lượng mà anh đã tạo ra và trở thành nhân vật chính tiêu cực một lần nữa.

Vinicius đã tàn phá Barca ở Riyadh và để lại một hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng sau đấy, ở Metropolitano, phiên bản phản diện của Vinicius đã trở lại. Anh tranh cãi với tất cả như thể muốn đương đầu với cả sân đấu. Anh tranh cãi với De Paul, khiêu khích các cổ động viên Atletico Madrid sau khi Jan Oblak đá phản lưới nhà mang lại bàn thắng cho Dải thiên hà. Và đỉnh điểm là việc chế giễu HLV Diego Simeone bằng việc nhái lại động tác ăn mừng của ông trong quá khứ, cũng như đôi co với chiến lược gia người Argentina dẫn tới việc phải nhận thẻ vàng.

Từ chỗ khẳng định bản thân không phải là vị thánh và cố gắng để sống tốt hơn đến chỗ trở thành một người gây rối, thích khiêu khích chỉ trong vòng 4 ngày là điều gì đó rất Vinicius. Mỗi chuyến viếng thăm của số 7 tới Metropolitano đều mang theo một gánh nặng căng thẳng khiến tất cả các đầu mối đều nổ tung, anh bị mất tập trung vì quá tải cảm xúc.

Real Madrid: Chú bé hư Vinicius - Ảnh 1.

Vinicius đã lại tạo ra một phiên bản khác xấu xí ngoài tài năng của mình

Cầu thủ người Brazil đã chơi một trận đấu xám xịt dù vẫn duy trì trạng thái cố gắng bằng mọi cách nhưng những gì thu hoạch được là nỗi đau nhiều hơn là vinh quang. Anh dẫn dắt bản thân vào những cuộc đấu tay đôi quá nhiều rủi ro, chọc tức đối thủ, khiến các đồng đội như Nacho hay Modric khó chịu và trên hết là những người hâm mộ Real Madrid, có thể đôi lúc đã chán ngấy khi thấy anh tham gia vào những cuộc chiến vô nghĩa.

"Vinicius phải học điều này, nhưng đó là một trận đấu có nhiều cuộc đấu tay đôi và đôi khi bạn không thể giữ được cái đầu lạnh", Carlo Ancelotti trả lời khi được hỏi về tấm thẻ vàng và phản ứng của Vinicius. Đây là điều mà Ancelotti từng trách móc các cầu thủ trước đây, nhưng lần này, chiến lược gia người Italy muốn xoa dịu hơn là tỏ ra nghiêm khắc. Ông biết điều gì nên nói với tiền đạo người Brazil và điều gì thì không.

Những Madridista có vẻ không thích Vinicius này, một cầu thủ có xu hướng cá biệt, mất tập trung và thích lao vào những cuộc ẩu đả trên đường phố hơn là chú tâm vào việc tạo ra chất lượng chơi bóng. Họ cần một cầu thủ trưởng thành hơn là một cậu thanh niên ngổ ngáo, người phân biệt được đâu là cuộc chiến cần phải chiến thắng và khi nào phải dạy cho đối thủ một bài học. 

 Thiên Ý

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm