Vinicius là cơn ác mộng của Barca

16/01/2024 20:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Ngay cả ở thời kì đỉnh cao và giành đến 4 Quả bóng Vàng với Real Madrid thì Cristiano Ronaldo cũng không thể làm được điều này ở Kinh điển. Đó là lập hat-trick trước Barcelona giống như Vinicius.

Vinicius đã trở lại

"Tôi có phải là thánh đâu", tiền đạo người Brazil phân trần sau khi khiêu khích đội bóng xứ Catalunya trước khi rời khỏi sân với hành động giơ ngón tay hàm ý chế giễu đối thủ để thua 1-4. Anh đích thực không phải là một vị thánh đối với Barcelona mà chính là cơn ác mộng của đại kình địch ở xứ đấu bò khi chọc thủng lưới đối thủ trong vòng hơn nửa giờ đồng hồ.

Phải sau 29 năm mới có một cầu thủ của Real Madrid ghi 3 bàn vào lưới Barca ngay trong hiệp 1 của một trận El Clasico kể từ Ivan Zamorano làm được điều đó. Và có lẽ, cũng chưa bao giờ nhà vô địch Tây Ban Nha bị kết liễu nhanh đến thế, bởi vì, ngay cả ở đỉnh cao của mình Ronaldo cũng phải rất khó khăn mới tạo ra sự thống trị đến như vậy. Sự khác biệt rõ ràng nằm ở chất lượng của hai thế hệ cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya nhưng người ta không thể ngừng lại được sự thán phục đối với số 7.

Trong khi Xavi vẫn tin tưởng rằng, Ronald Araujo sẽ hoàn toàn chặn đứng được Vinicius khi chơi ở vị trí cánh phải như những lần trước đây thì Ancelotti khéo léo đẩy tiền đạo người Brazil lùi vào bên trong vài mét.

Sự điều chỉnh đấy đã thay đổi toàn bộ kết quả trận đấu, tạo ra những khoảng trống mênh mông để Vinicius có thể tận dụng được tốc độ và kĩ thuật của mình để trừng phạt đối thủ. Không có gì ngạc nhiên, cầu thủ người Brazil đã hoàn toàn thống trị trận đấu.

Vinicius là cơn ác mộng của Barca - Ảnh 1.

Vinicius đã biến thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với Barcelona

Anh tự do vùng vẫy trước đối thủ tỏ ra mềm yếu, chậm chạp và vô hại. Đó không chỉ là chiến thắng về mặt chiến thuật, mà còn là chiến công của tốc độ, khả năng quyết định trận đấu và nó khẳng định về sự trưởng thành của tiền đạo 24 tuổi này dưới bàn tay của Ancelotti. Những bàn thắng là sự cô đọng cơ bản cho những gì mà Vinicius đã làm trong trận chung kết đêm trước. Anh tỏ ra nghiêm túc và tập trung, hoàn toàn trái ngược với trận El Classico diễn ra vào tháng 10 ở Montjuic, nơi ngay khi trận đấu bắt đầu đã biểu hiện rõ ràng đó sẽ không phải là ngày của anh.

Và số 7 đã chứng minh điều đó: Anh là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất (6 lần), với 3 cú sút trúng đích, tức là ghi 3 bàn (hiệu suất 100%). Tham gia tranh chấp bóng 50 lần, thực hiện 26 đường chuyền, 20 trong số đó đi đến đích, và 12 đường chuyền được thực hiện ở 1/3 cuối sân, là cầu thủ qua người nhiều nhất (5 lần), khiến Araujo bị đuổi khỏi sân hai lần phạm lỗi với anh và là cơn đau đầu của Xavi. Cần phải nhớ rằng số 7 đã dính hai chấn thương trong mùa giải này, sau khi bỏ lỡ 11 trận đấu ở  La Liga và Champions League và không thi đấu ở Copa del Rey cuối tuần trước.

"Vinicius đã làm công việc của mình một cách hoàn hảo ngày hôm nay, điều đó là mang lại hy vọng cho các cổ động viên và hi vọng giành các danh hiệu khác của Real Madrid", Carlo Ancelotti nói sau trận đấu.

Từng chút một, Vinicius đang tạo ra một bản sắc và có được chỗ đứng trong các trận Kinh điển, anh thiết lập vị thế của mình trước Barcelona bằng tất cả những gì hay nhất của một tiền đạo. Ở mùa giải trước, tại bán kết Copa del Rey, Vinicius cũng chính là người tạo ra chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đại kình địch dù không ghi bất cứ bàn nào trong trận này.

Nhưng ở chung kết đêm trước, Vinicius đã trở lại là Vinicius, một tiền đạo sắc bén, một chiến binh, một vua phá lưới các đối thủ và là người mà tất cả đều chờ đợi. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm