Real Madrid - Real Betis: Chẳng ai ghét Madrid ở Bernabeu

15/10/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Theo kết quả của cuộc điều tra do Ikerfel tiến hành theo đơn đặt hàng của tờ AS, Real Madrid chính là đội bóng bị ghét nhất trên toàn cõi Tây Ban Nha. Có tới 51% số cổ động viên của 20 đội bóng dự Liga mùa này đưa thầy trò Mourinho vào danh sách 3 đội bóng khiến họ thấy khó chịu nhất. Quả là một thực tế đáng buồn. Tuy nhiên, với người Madrid thì đó là chuyện ở... tận đẩu đâu. Ở Bernabeu, chẳng ai ghét Real Madrid cả.

Chẳng ai ghét Madrid ở Bernabeu  - Ảnh Getty

Câu trên nói ra nghe qua đúng là... thừa. Bernabeu là sân nhà của Real Madrid, tất nhiên ở đó giới Madridista chiếm số lượng gần như tuyệt đối, và những người Madridista thì tất nhiên phải ủng hộ đội bóng mà họ thần tượng. Tuy nhiên, đằng sau kết luận có vẻ thừa ấy là một sự thật khác: Ở Bernabeu, Real Madrid là một đội bóng thực sự "hấp dẫn".

Bernabeu chính là nơi "chôn vùi" kỷ lục đáng tự hào hơn 9 năm bất bại trên sân nhà ở các giải vô địch quốc gia của Jose Mourinho. Mùa trước, Real Madrid thậm chí còn 2 lần để thua trên sân nhà, và cả 2 đều diễn ra vào tháng 4: thua 0-1 trước Sporting Gijon vào ngày 2/4 và 2-3 trước Zaragoza vào ngày 30/4. Tuy nhiên, Mourinho đã không để cho hai thất bại trong tháng Tư "Quỷ ám" ấy làm hỏng thói quen biến sân nhà thành pháo đài ở các đội bóng do ông dẫn dắt. Như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid mỗi khi thi đấu trên sân nhà vẫn tạo được cảm giác yên tâm đáng kể. Nếu không phải là những màn phô trương sức mạnh, thì họ cũng thể hiện được một ý chí quyết tâm vượt qua nghịch cảnh cao đến ngút trời và có thể khiến mọi vị khách phải e sợ.

Mùa này, "truyền thống" ấy tiếp tục được phát huy triệt để. Trên sân khách, Real Madrid đã có tới 2 lần để mất điểm chỉ sau có 6 trận (thua Levante 0-1, hòa Racing 0-0). Nhưng trên sân nhà Bernabeu, đội bóng áo Trắng vẫn toàn thắng, và quan trọng hơn, thắng một cách... hoành tráng. Vẫn còn những ồn ào xung quanh các quyết định của trọng tài (ở trận gặp Getafe) hay trong lựa chọn chiến thuật (Rayo Vallecano), nhưng nhìn chung, Real Madrid ở Bernabeu là Real Madrid mà các CĐV của họ muốn chứng kiến nhất. Luôn ào ạt, khát khao, và cũng không kém phần hiệu quả. Xin nhắc lại là trong trận đấu với Rayo Vallecano, quãng thời gian bùng nổ nhất của Real Madrid là quãng thời gian từ sau phút 53, thời điểm Di Maria nhận thẻ đỏ rời sân. Mùa trước, Madrid cũng từng đánh bại Sevilla khi chỉ còn 10 người trên sân.

Nếu tính cả các trận cuối mùa trước, thì tổng số bàn thắng mà Real Madrid ghi được trong 4 trận sân nhà gần nhất lên tới 22, tức trung bình hơn 5 bàn mỗi trận. Đơn giản là "khủng khiếp"!

Betis từng hạ Mourinho

Mourinho là người quen chiến thắng, vì thế, những đội nào hạ được ông thì ông nhớ lắm. Và "Người đặc biệt" chắc chắn chưa quên Betis, đội đã hạ Chelsea của ông ở vòng bảng Champions League 05-06. Hồi ấy, chính xác là vào ngày 1/11/2005, Chelsea với Robben, Lampard, Terry, Drogba, Essien, Carvalho đến Ruiz de Lopera với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội bóng họ đã hạ đẹp 4-0 ở lượt đi để giữ ngôi đầu. Nhưng cuối cùng, thầy trò Mourinho đã phải lủi thủi trở lại London với 1 thất bại (0-1). Đó là thất bại đầu tiên của họ ở mùa ấy, sau 3 trận Champions League (thắng 2, hòa 1) và 11 trận Premier League (thắng 10, hòa 1). Vì thất bại này, Chelsea mất ngôi đầu và phải gặp Barca ở vòng 1/8, và kết quả là họ bị đội bóng sau đó lên ngôi vô địch loại. Một thất bại đau đớn, và đắt giá.

Nhưng nhớ chỉ để nhớ thế thôi. Cảnh cũ người xưa đều đã không còn, chuyện "báo thù" suy cho cùng chỉ là phù phiếm. Điều quan trọng nhất với Mou bây giờ là làm sao để đội bóng duy trì được thành tích, và cả hình ảnh, đẹp đẽ trên sân nhà trong bối cảnh lực lượng không được như ý vì chấn thương và virus FIFA. Tin vui là Betis lúc này không phải là Betis của cách đây 2 vòng. Sau chuỗi 4 trận toàn thắng, đội quân của Pepe Mel đã bị "lột mặt nạ". 2 trận gần đây, họ thua cả 2.

Dự đoán: 3-1

22 Real Madrid đã ghi được tổng cộng 22 bàn thắng trong 4 trận sân nhà gần nhất. Hai trận cuối mùa trước, họ thắng Getafe 4-0 và Almeria 8-0. Hai trận đầu mùa này, họ thắng Getafe 4-2 và Rayo Vallecano 6-2. Nghĩa là trung bình mỗi trận Real Madrid ghi được hơn 5 bàn thắng.

0 Real Betis cùng với Real Zaragoza là hai đội hiếm hoi chưa biết hòa ở Liga mùa này. Sau 6 trận, Real Betis thắng 4 và thua 2, trong khi Real Zaragoza là ngược lại, thắng 2 và thua 4.

Benzema hay Higuain?

Mourinho từng khổ vì đội không có tiền đạo. Bây giờ, ông khổ vì có quá nhiều tiền đạo hay. Trong thời gian "tiền đạo số Một" Benzema phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Higuain đã bùng nổ dữ dội với 2 hat-trick liên tiếp vào lưới Espanyol và Chile chỉ trong có mấy ngày, và ngay lập tức xuất hiện một làn sóng kêu gọi Mou đặt niềm tin vào chân sút người Argentina. Nhưng nếu ông làm thế thì lại bất công cho Benzema quá. Trước khi dính chấn thương, tiền đạo người Pháp đã chơi tốt và có rất nhiều đóng góp vào lối chơi của đội. Lực lượng Real Madrid: Carvalho, Albiol, Sahin vẫn đang phải tập riêng. Benzema, Pepe, Coentrao đã bình phục, nhưng khả năng đá chính còn bỏ ngỏ. Real Betis: Nelson chấn thương. Santa Cruz vừa trở lại từ Nam Mỹ, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Ruben Castro trở lại.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Ramos, Varane, Pepe, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira - Oezil, Kaka, Ronaldo - Higuain.

Real Betis: Casto - Chica, Amaya, Dorado, Nacho - Vadillo, Iriney - Benat, Salva Sevilla, Ruben Castro - Jorge Molina.


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm