Real Madrid thiệt hại nặng nề vì "virus FIFA"

12/10/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chuyện "virus FIFA" đúng là kiểu chuyện mà khi nói ra sẽ có người kêu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Nhưng vấn đề là không nói... không được. Và Real Madrid, với 5 cầu thủ trở về trong tình trạng oặt ẹo vì chấn thương, là đội được quyền nói nhiều và nói gay gắt nhất về vấn đề này.

Ngày Raul Albiol được trả về Real Madrid, không ai ở Valdebebas nhận ra anh. Mặt trung vệ này như bị biến dạng, má sưng húp, còn mắt thì híp cả lại. Đó là hậu quả của chấn thương vỡ xương gò má mà Albiol gặp phải sau một pha va chạm với đồng đội trong buổi tập trước trận Tây Ban Nha - Scotland. "Nhờ" có chấn thương này, Albiol đã được trả về Madrid sớm. Nhưng cũng "nhờ" có chấn thương này, cựu cầu thủ của Valencia sẽ phải ngồi chơi xơi nước ít nhất 3 tuần. Ngoài Albiol, cả Xabi Alonso lẫn Sergio Ramos cũng đều xứng đáng được cho nghỉ sớm. Cả hai đều dính chấn thương trong trận gặp Czech. Trong khi cổ chân Xabi Alonso vẫn đang sưng vù sau khi lĩnh trọn cú đạp của cầu thủ đối phương, Sergio Ramos đã không thể tham gia tập luyện trong những ngày gần đây vì bị đau cơ.


Albiol phải nghỉ 3 tuần vì vỡ xương gò má - Ảnh Getty

Nếu Sergio Ramos không kịp bình phục, nhiệm vụ tìm đủ người để lấp đầy hàng thủ cho trận đấu với Real Betis cuối tuần này có thể khiến Mourinho phải đau đầu thực sự. Hiện tại, trong tay vị HLV người Bồ chỉ còn đúng 2 trung vệ lành lặn là lão tướng Ricardo Carvalho và cầu thủ trẻ Varane, người cũng chưa biết có đủ thể lực để ra sân vào cuối tuần này sau khi đã chơi cho đội U-21 Pháp hay không. Trong trường hợp xảy ra khả năng xấu nhất, Mourinho sẽ phải "ép" Pepe và Coentrao ra sân sớm hơn so với kế hoạch. Hôm qua, bộ đôi tuyển thủ Bồ đã có thể tham gia tập luyện trở lại sau gần 3 tuần dưỡng thương. Nhưng để có đủ thể lực, họ cần thêm nhiều thời gian hơn. Chưa kể nếu bị ép đá chính quá sớm, nguy cơ chấn thương tái phát là cực cao.

Ronaldo cần được nghỉ ngơi

Đó là khẳng định của các bác sỹ được Real Madrid cử đi theo đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước trận đấu với Đan Mạch, Ronaldo đã có nhiều dấu hiệu bị đau ở cả hông lẫn bắp chân. Bác sỹ của Bồ Đào Nha cũng xác nhận thông tin Ronaldo không ổn sau khi CR7 bỏ một buổi tập của đội. Với tình trạng sức khỏe như thế, dù siêu sao của Real Madrid vẫn có thể ra sân, nhưng nguy cơ chấn thương trở nên trầm trọng là rất cao. Vấn đề ở đây là Ronaldo nhất quyết phải có mặt trong trận đấu ở Copenhagen cho bằng được, bởi anh xem đó là nghĩa vụ của một người yêu nước, và phớt lờ tất cả những lời khuyên của các bác sỹ. Điều này có nghĩa là nếu may mắn không dính chấn thương ở trận này, Ronaldo cũng cần được nghỉ ngơi ở trận tiếp theo, chính là trận gặp Betis.

Nếu ông Trời không thương, hàng công khét tiếng của Real Madrid có thể chỉ còn mỗi Kaka lành lặn sau loạt trận quốc tế này, vì lý do đơn giản là anh... không được triệu tập. Như Ronaldo còn là may mắn, vì ít ra anh cũng được ra sân, chứ Oezil và Benzema thậm chí còn không biết mình có thể góp mặt trong các trận đấu cuối cùng của đội tuyển nước họ ở vòng loại Euro 2012 hay không, sau khi đã phải vắng mặt ở các trận đấu hồi cuối tuần. Bây giờ, Mou lại phải dõi ánh mắt về tận Venezuela xa xôi, với hi vọng Di Maria và Higuain không dính chấn thương nào trong trận đấu cho Argentina. Nhưng kể cả khi bộ đôi này không gặp vấn đề gì về sức khỏe, thì khả năng ra sân của họ ở trận đấu với Betis vẫn phải bị bỏ ngỏ, bởi hành trình trở lại Madrid từ Buenos Aires là rất dài và mệt mỏi.

Dũng Quyết Sơn

Real Madrid vs. Virus FIFA

Bồ Đào Nha:

Ronaldo

Chấn thương: Hông, bắp chân.

Hậu quả: Chưa rõ.

Tây Ban Nha:

Albiol

Chấn thương: Vỡ xương gò má

Hậu quả: Nghỉ 3 tuần

Xabi Alonso

Chấn thương: Cổ chân

Hậu quả: Chưa rõ

Sergio Ramos

Chấn thương: Bắp chân

Hậu quả: Chưa rõ

Đức

Mesut Oezil

Chấn thương: Gót Achilles

Hậu quả: Chưa rõ

Pháp

Benzema

Chấn thương: Háng

Hậu quả: Chưa rõ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm