Nụ cười 4 phương: Chuyện vũ khí

06/08/2023 14:26 GMT+7 | Đời sống

* Nhà văn nổi tiếng thách nhà báo tới quyết đấu.

- Ông lớn tuổi hơn tôi - nhà báo nói - nên tôi để ông có quyền chọn bất cứ thứ vũ khí nào.

- Tôi chọn vũ khí chính tả. Vậy hãy coi như anh đã chết rồi nhé!

* Trong khác sạn tỉnh lẻ, một ông khách trọ kéo violin nghe như tiếng mèo kêu đã hàng tiếng đồng hồ. Ông ở phòng bên cạnh bức xúc quá, sang gõ cửa và hỏi:

- Ông chơi violin để kiếm sống à?

- Không, tôi chơi chỉ để giết thời gian thôi.

- Thứ vũ khí của ông kinh khủng thật đấy!

Nụ cười 4 phương: Chuyện vũ khí - Ảnh 1.

 * Một phụ nữ vào cửa hàng vũ khí ở Mỹ, yêu cầu bán cho bà ta một khẩu súng lục.

- Bà mua loại súng nào ạ? - người bán hàng hỏi.

- Loại nào cũng được, miễn là súng bắn tốt.

- Bà mua để tự vệ bản thân?

- Ồ, không! - bà khách hàng kêu lên - Để bảo vệ tôi, thì tôi đã thuê một ông luật sư!

* Đoàn tàu vượt qua biên giới. Trong một buồng toa có hai hành khách. Ba nhân viên hải quan bước vào:

- Ma túy, vũ khí, ngoại tệ?

- Ồ không, cám ơn, hai tách trà, nếu có thể được.

* John từ thành phố về quê thăm ông nội. Sau khi được đưa đi xem khắp nơi, nào là vườn cây nào là nhà kho, đứa cháu thấy chán vì chẳng còn biết làm gì cho hết ngày. Thấy vậy, ông bảo:

- Sao cháu không dẫn mấy con chó và xách khẩu súng vào rừng mà săn bắn nhỉ?

Đứa cháu mừng rỡ hăm hở đi luôn. Một tiếng đồng hồ sau, nó quay về rất hăng hái:

- Ông ơi, ông có còn con chó nào nữa không?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm