Những bữa tiệc Giáng sinh điên rồ nhất của giới cầu thủ

12/12/2021 10:25 GMT+7 | Thế giới Sao

Sau khi bỏ lỡ bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái vì đại dịch Covid-19, năm nay, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã cho phép các cầu thủ của mình được phép ăn mừng lễ hội.

Những tiết lộ gây sốc về tiệc Giáng sinh ở Premier League

Những tiết lộ gây sốc về tiệc Giáng sinh ở Premier League

Dù vẫn đồng thuận tổ chức buổi lễ Giáng sinh cho các cầu thủ nhưng BLĐ tất cả các CLB Premier League đều rất sợ hãi những dịp tiệc tùng thế này bởi lo ngại nguy cơ cầu thủ của họ “xé rào” và vào đồn cảnh sát như chơi.

 

Tin không vui là ngôi sao Kalvin Phillips của Leeds đã không may dính chấn thương trong lúc tiệc tùng trong một hộp đêm ở London. Trong quá khứ, không ít bữa tiệc Giáng sinh đã kết thúc trong thảm họa.

Manchester City, 2004

Joey Barton có biệt danh là “Siêu quậy” bởi những trò nghịch phá quái dị khi còn là một cầu thủ. Điển hình nhất trong đó là sự cố tại bữa tiệc Giáng sinh của Man City vào năm 2004. Tại một quán rượu trong thành phố Manchester, cả Barton và cầu thủ trẻ Jamie Tandy đều say khướt. Chẳng hiểu cả hai châm chọc nhau điều gì rồi lao vào đánh nhau. Trong cơn say máu, Barton đã chọc thẳng điếu xì gà vào mắt Tandy khiến cầu thủ này phải nhập viện.

Barton đã bị Man City phạt 6 tuần lương sau sự cố này. Còn Tandy tuyên bố bữa tiệc Giáng sinh năm đó đã hủy hoại sự nghiệp của anh.

Bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, tiệc giáng sinh, MU, Man City, Tottenham, Liverpool, West Ham, Leicester, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Covid-19
Joey Barton và cái mắt bị châm xì gà trong một bữa tiệc Giáng sinh năm 2004
'Ngựa chứng' Joey Barton tuyên bố giải nghệ sau khi bị phát hiện chơi cá độ trong suốt 10 năm qua

'Ngựa chứng' Joey Barton tuyên bố giải nghệ sau khi bị phát hiện chơi cá độ trong suốt 10 năm qua

Bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xử phạt vì hành vi cá độ bóng đá trong suốt 10 năm qua, tiền vệ Joey Barton của Burnley đã quyết định tuyên bố giải nghệ.

 

Tottenham, 2009

Mùa giáng sinh năm 2009, Robbie Keane và các đồng đội của mình đã nói dối HLV Harry Redknapp khi đó rằng anh và đồng đội sẽ tới Dublin để chơi golf với lý do là ngày nghỉ, và dĩ nhiên Redknapp không có lý do gì để từ chối. Song, thay về tới Dublin để chơi golf thì các chàng trai Tottenham lại tới quán rượu để đánh chén. Tổng cộng có 16 cầu thủ tham gia phi vụ này.

Trong tự truyện của mình, Peter Crouch viết rằng khi anh và đồng đội bị phát hiện, Redknapp đã nổi điên lên và phạt các cầu thủ của mình bằng việc trừ mỗi người 20.000 tiền bảng lương.

Bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, tiệc giáng sinh, MU, Man City, Tottenham, Liverpool, West Ham, Leicester, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Covid-19
Các cầu thủ Liverpool hóa trang trong một tiệc Giáng sinh những năm 1990

 

 

MU, 2007

Sau năm 2007, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đã cấm việc tổ chức tiệc Giáng sinh cho cầu thủ MU. Lý do được Alex Ferguson cho biết là những gì xảy ra ở mùa Giáng sinh năm trước đã quá sức chịu đựng của ông.

Theo một lời kể của một nhân chứng, nhóm cầu thủ MU đã mừng Giáng sinh bằng bữa tiệc kéo dài 13 giờ đồng hồ, bắt đầu tại quán bar, đến quán karaoke và kết thúc trong câu lạc bộ thoát y có tên Long Legs. Mặc dù điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến việc MU giành chức vô địch Premier League và Champions League vào cuối mùa giải nhưng mỗi cầu thủ tham gia bữa tiệc trên đều bị phạt 4.000 bảng.

Liverpool, 1990

Giáng sinh năm 1990, John Barnes gây ra thảm họa lớn khi hóa trang thành một thành viên của Ku Klux Klan, băng đảng khét tiếng ở Mỹ với chủ trương đề cao thuyết Người da trắng thượng đẳng (White Supremacy).

Liverpool, 1998

Mùa Giáng sinh năm 1998, những ngôi sao của Liverpool, gồm Owen, Paul Ince, Carragher, Redknapp, Fowler và McManaman lên kế hoạch tổ chức tiệc hóa trang mừng Giáng sinh.

Carragher, hóa trang thành “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” và thác loạn với màn phun kem lên người vũ nữ và thưởng thức. Michael Owen được cho là đứng ở góc phòng cố tránh xa màn thác loạn của đồng đội còn Paul Ince trông có vẻ lo lắng trên bàn DJ. Sau bữa tiệc phóng túng bậc nhất, các cầu thủ Liverpool không được phép tổ chức một buổi tiệc rượu nào nhiều năm tiếp theo.

West Ham, 2001

Hậu vệ người Australia của The Hammer, Hayden Foxe đã có 1 hành động đáng xấu hổ vào Giáng sinh năm 2001. Sau khi cùng đồng đội ăn chơi vui vẻ tại hộp đêm Sugar Reed tại London, cầu thủ này đã vô cùng bực tức khi nhìn thấy hóa đơn trị giá 2.000 bảng Anh. Cho rằng nhà hàng đã lợi dụng lúc mình say để gian lận, hậu vệ này đã quyết định thanh toán bằng cách... tiểu vào hóa đơn của nhà hàng. Vì vụ này, Hayden Foxe bị phạt 2 tuần lương và bị tống cổ khỏi CLB vào cuối mùa.

Leicester City, 2001

Dennis Wise và Robbie Savage đã có với nhau kỷ niệm chả mấy vui vẻ mùa Giáng sinh năm 2001 khi còn khoác áo Leicester City. Chẳng biết giữa hai cầu thủ có mâu thuẫn gì mà trong tiệc Giáng sinh của câu lạc bộ, Wise đã tặng cho Savage một con gấu Teddy mặc áo đấu của Leicester, đang ôm “của quý giả” kèm lời chúc: “Sự xuất hiện của mày không khác nào ‘cái ấy’ chọc vào màu áo Leicester”. Sự việc kết thúc bằng màn ẩu đả giữa hai cầu thủ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm