Tiệc Giáng sinh của cầu thủ Anh giờ yên lành quá

21/12/2013 13:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Khác hẳn với không khí ồn ào đã được “mặc định” từ trước tới nay, cầu thủ Anh vừa trải qua những bữa tiệc Giáng sinh yên ả, nói chính xác là buồn tẻ. Tại sao vậy?

“Tôi tự hỏi các cầu thủ hạnh kiểm gì mà cư xử như thế  trong ngày Giáng sinh” – câu nói của Alex Perkins năm 2008 phản ánh thực tế những bữa tiệc cuối năm xa hoa, ồn ào và cả tai tiếng của giới cầu thủ Anh trở về trước. Chẳng hề có những bài thánh ca trong trẻo, những ca khúc chúc mừng ấm áp, rượu bia, cãi lộn, làm trò, đánh nhau... là những hoạt động quen thuộc của giới cầu thủ trong ngày lễ này.

Giáng sinh ngày xưa

Những năm 1960, cầu thủ của Tottenham quen với trò ném bánh trong lễ Giáng sinh. Đủ các loại, từ bánh quy, bánh kem, bánh ngọt, bánh mặn... đều được đem ra làm vũ khí để các bên tấn công. Ngán ngẩm trước cách tổ chức tiệc của học trò, HLV Bill Nicholson đã cử trợ lý Cecil Pouynton đến đón những thành phần say xỉn về trước. Nhưng rồi đầu tóc, quần áo và cả giầy của Cecil bầy nhầy đầy bánh khiến ông chẳng dám bước ra xe mà đi về.  

Nhưng ném bánh là trò còn khôn ngoan chán so với các cầu thủ của Man City tại hộp đêm Lucid thán 12 năm 2004. Chẳng ai có thể ngờ rằng tiền vệ Joey Barton lại hành động như ở thời Trung cổ khi thẳng tay chọc điếu xì gà đang cháy vào mắt của cầu thủ trẻ James Tandy. Theo một nhân chứng, nguyên nhân khiến Barton hành động như vậy là bởi trò đùa dại dột của James Tandy, dùng bật lửa định đốt áo của đàn anh. Vụ việc này khiến Man City ê mặt trước giới truyền thông và án phạt là điều không thể tránh khỏi với những cầu thủ liên quan tới vụ xô xát.

Năm 1998, tờ Independent đã miêu tả Giáng sinh của Liverpool là “bữa tiệc thác loạn nhất trong lịch sử nhân loại”. Gọi thế chẳng hề sai bởi “Bộ tứ siêu quậy” với Jamie Redknapp, David James, Robbie Fowler và Steve McManaman không thiếu các trò khác người để mua vui cho đồng đội lẫn ban huấn luyện. Chẳng những tắm trong rượu, Carragher thậm chí còn thoát y để chứng tỏ độ ăn chơi và quậy phá thượng thặng. Cổ vũ nhiệt tình cho màn biểu diễn của đồng đội là Fowler vừa nhảy vừa mô phỏng cách hít cocaine.

Cũng trong năm đó, hai cầu thủ Neil Ruddock và Trevor Sinclair (West Ham) bị cảnh sát bắt giữ khi gây ra vụ ẩu đả ầm ỹ trong một bữa tiệc ở khu vực Romford. Nhưng đó còn là chuyện thường. Từ tiệc Giáng sinh mà xảy ra những vụ việc tưởng chỉ có trong phim hài. Năm 2001, hậu vệ Hayden Foxe (West Ham) đã vạch quần, tè một bãi ngon lành trước bàn dân thiên hạ tại quán bar Sugar Reef vì say xỉn nên tưởng địa điểm đang đứng là nhà vệ sinh. Một năm sau đó, cầu thủ Clarence Acuna của Newcastle bị cảnh sát túm cổ khi đang lái xe trong tình trạng say ruợu. Điều khôi hài ở chỗ Acuna bị bắt giữ khi đang mặc bộ trang phục bắt mắt của Thuyền trưởng Hook…

Giáng sinh nay

Thế nhưng Ian St John chẳng những không tiếc nuối mà cho đến bây giờ vẫn cười lớn khi nhớ lại từng chi tiết của tiệc Giáng sinh những năm 1960. Theo cựu danh thủ của Liverpool, lịch thi đấu căng thẳng cùng với kỷ luật nghiêm khắc của các đội bóng bây giờ phần nào khiến cho cầu thủ mất đi niềm vui thực sự trong lễ Giáng sinh.

Ian có phần đúng. Arsenal vừa kết thúc tiệc Giáng sinh chẳng khác gì so với lễ hội Halloween cách đây gần 1 tháng. Các cầu thủ đều hóa trang thành các nhân vật siêu anh hùng. Nhưng thế còn đỡ hơn so với các cầu thủ Chelsea. Đến tận bây giờ mà “The Blues” vẫn chưa đả động gì đến ngày lễ lớn trong năm, để rồi Ashley Cole ngứa ngáy tay chân phải mò đến tận bữa tiệc của Arsenal để tìm kiếm niềm vui.

Trong khi đó, cầu thủ Man United được cho là có Giáng sinh “lành nhất”. Mọi năm, Sir Alex duy trì một truyền thống thú vị: ông cho các cầu thủ trong đội trẻ dựng một vở hài kịch nhỏ, trong đó đôi lúc họ hóa trang thành các ngôi sao đội 1 để mua vui. Ví dụ như năm 2010, một cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng khi hóa trang thành gã khổng lồ xấu xí Shrek, nhân vật luôn được so sánh với Rooney. Sir Alex sẽ đứng sau quầy, mặc một chiếc tạp dề và phục vụ súp cho các học trò, trước khi ngồi xuống bàn ăn và xem vở hài kịch do lũ trẻ diễn.

Năm nay, sau bài diễn văn khô khan của David Moyes, tất cả các cầu thủ lên đường... làm từ thiện. Buồn bã chắc chắn là cảm xúc của họ nhưng cũng chẳng thể trách các HLV. Mùa Giáng sinh là thời điểm mùa giải bước vào giai đoạn nước rút với lịch thi đấu căng thẳng trên mọi đấu trường. Chỉ cần lơ là và sẩy chân, họ sẽ phải trả giá. Âu là, bớt ăn chơi cũng vì nghiệp lớn.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm