Nhật kí hành trình: Maradona hiện diện ở khắp nơi

10/06/2010 12:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ngay cả Arsene Wenger cũng nói “Argentina”, khi được các nhà báo quây lấy hỏi, lúc ông ra khỏi sân bay Johannesburg. Vị HLV người Pháp của Arsenal đến Nam Phi để theo dõi World Cup, và sự có mặt của ông ở cửa ra của sân bay đã tạo nên một khu rừng các camera và máy ảnh (trong đó có máy của tôi) quây quanh ông.

Câu trả lời về ứng cử viên số 1 cho chức VĐ của Wenger nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của hàng trăm CĐV Argentina vừa đặt chân đến sân bay Johannesburg vào buổi sáng trước khi khai mạc giải 2 ngày. Tôi có mặt ở đấy từ 5 giờ sáng để đón các đồng nghiệp, khi trời còn tối mịt và phi trường còn vắng tanh vắng ngắt, cho đến khi nó được nhanh chóng lấp đầy bởi hàng nghìn người ra đón bạn bè và nhiều hơn thế nữa số CĐV đổ bộ đến điểm nút hàng không lớn nhất của Nam Phi này cho World Cup. Người ta tính rằng, trong những ngày cuối cùng trước giải, mỗi ngày sân bay Johannesburg đón từ 30 đến 40 nghìn người đến trên hàng trăm chuyến bay suốt 24 giờ trong ngày. Và điều ấn tượng nhất với không ít người có mặt ở đấy những ngày này, là hình ảnh của Maradona ở khắp nơi.

Các CĐV Argentina rất tôn sùng Maradona, Ảnh Anh Ngọc
Các CĐV Argentina hô vang tên anh, tung ra những lá cờ lớn có hình ảnh của anh vào thời hoàng kim vào năm 1986, khi Argentina chinh phục World Cup trên những cao nguyên Mexico nóng bỏng bằng những bàn thắng bằng chân và cả tay của Thánh Diego, treo trên những lan can của phòng chờ sân bay Johannesburg những tấm ảnh Messi, với sự so sánh rằng, chính tiền đạo của Barcelona là Maradona bây giờ. Có một niềm tin cháy bỏng trong những người đến từ Argentina xa xôi, rằng 24 năm sau Mexico 86, con người huyền thoại kia sẽ lại đưa Argentina đến một chức VĐTG, lần này là trên cương vị HLV. Chỉ có những CĐV Brazil ít ỏi có mặt ở sân bay cười nhạt khi nghe ai đó nhắc đến tên Maradona, cho rằng anh chỉ là một tay mơ điên khùng không hơn không kém, là không thừa nhận điều ấy. Argentina của Maradona được coi là một trong những đội bóng được yêu thích nhất ở Nam Phi những ngày này. Và những CĐV của họ, những kẻ to mồm mà trong đó không ít người không phải là người Argentina, tạo ra một bản nhạc chói tai kinh khủng khi họ nhảy múa ngay ở lối ra của sân bay, át tiếng những CĐV Mexico nổi tiếng ầm ỹ, át tiếng các CĐV Chile và Honduras đang la hét ầm ỹ, và át cả một số lượng lớn những tifosi Italia đang ca lên bài quốc ca “Fratelli d’Italia”. Wenger tin vào Argentina, các CĐV của họ thì đương nhiên, nhưng các tifosi có tin vào khả năng của Italia? Một vài bác già đến từ Venezia có vẻ không tự tin lắm, còn BLV nổi tiếng của kênh RAI Enrico Varriale mà tôi gặp được khi ông đang ra khỏi sân bay cũng không chắc chắn Italia sẽ vào được đến chung kết. Ông bảo, “vào đến tứ kết đã là thành công”.

Hôm qua, cái đội tuyển ấy cũng đã xuống sân bay Johannesburg vào buổi sáng, và đi bằng cửa sau của sân bay để tránh “đụng đầu” với mấy chục tifosi và rất nhiều camera đã chờ sẵn ở đấy. Hàng chục vệ sĩ và cảnh sát đã tạo thành một hàng rào bằng thịt ngăn cản họ với những người hâm mộ. Họ chui lên xe bus có dòng chữ “Il nostro azzurro nel cielo d’Africa” (Màu xanh của chúng ta trên bầu trời châu Phi), phi về khách sạn Leriba Ridge ở Centurion, cách Pretoria 15 cây số, nơi họ sẽ đóng quân cho đến ít nhất là hết vòng bảng. Các tifosi đã chờ nhiều tiếng đồng hồ tỏ vẻ thất vọng. Những người Azzurra của họ đã thế kể từ sau khi chiến thắng 4 năm trước tại World Cup trên đất Đức.

           A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm