NHẬT KÍ hành trình: 'May quá, có bóng đá trở lại rồi'

28/06/2014 15:24 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Được nghỉ thì cũng thích. Nhưng không bóng đá thì thật khó chịu. Rất "may" cho các phóng viên và biên tập viên của báo TT&VH/TTXVN tại Brazil, là trái bóng Brazuca của World Cup 2014 sẽ lăn trở lại vào tối nay, rạng sáng mai (giờ Việt Nam), với hai trận đấu vòng 1/8.

Nhà báo Anh Ngọc và phóng viên Vũ Tú đã di chuyển từ Rio de Janeiro sang Belo Horizonte từ hôm qua, "than thở" trên facebook cá nhân: "Đang liên tục ngày nào cũng bóng đá, tự dưng có ngày không bóng đá là thấy hẫng. Đấy, kì lạ thế, anh viết.

"Những hôm viết bài liên tục chỉ mong có hôm không có trận, thế nhưng không có trận một cái là thấy bồn chồn. May quá, hôm nay Brazil đụng Chile rồi. Mà Belo Horizonte này ầm ỹ quá thể, đến đêm xe vẫn chạy ầm ầm. Mở cửa sổ khách sạn ra ngó thì thấy ánh đèn từ các khu ổ chuột còn rạng rỡ hơn cả trung tâm thành phố. Bật một bản nhạc Brazil lên nghe đêm vậy. Nhạc lãng mạn Brazil (không phải samba), nghe tuyệt lắm..".


Chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc trên facebook.

Chuyện tác nghiệp tại Belo Horizonte cũng có nhiều cái để nói. Không wifi. 3G chậm và mạng internet rất yếu, anh Anh Ngọc đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc liên lạc với chúng tôi tại tòa soạn báo TT&VH. Rất may, mặc dù không thể gửi những tấm hình anh ưng ý nhất về nhà, thì các file bản thảo cũng đã được gửi đúng hạn cho các số Tin nhanh TT&VH cũng như báo điện tử Thethaovanhoa.vn.

Chủ đề mà các phóng viên báo TT&VH tại Brazil khai thác 2 ngày gần đây là các vấn đề, câu chuyện của đội tuyển Brazil cùng án treo giò của Luis Suarez. "Những bàn thắng thống nhất một quốc gia", Anh Ngọc viết bài về sự đoàn kết trở lại của người dân Brazil nhờ bóng đá. Biểu tình tại Rio và nhiều khu vực đã giảm đáng kể nhờ chiến thắng 4-1 của Brazil trước Cameroon. Dĩ nhiên Brazil muốn đi xa hơn vòng 1/8 nhiều. Nhưng cảm hứng từ Neymar và các đồng đội thì lan tỏa mạnh mẽ, khiến những người dân cũng dễ dàng cảm nhận được.

Cùng chung mạch suy nghĩ với nhà báo Anh Ngọc, nhà báo Phạm Tấn hiện có mặt tại Sao Paulo, viết trong chuyên mục "Thư Brazil: Neymar còn hơn cả Tổng thống". Trong những ngày diễn ra World Cup này, sức khỏe và gia đình của Neymar được chăm sóc kỹ lưỡng để anh tập trung vào tập luyện và thi đấu. Thế mới biết người Brazil khao khát chức vô địch thứ 6 thế nào. Và bạn cũng có thể hiểu được vì sao Neymar thăng hoa như thế: Không chỉ có sức ép trên vai anh, mà còn có một vòng an toàn bảo vệ anh.


Bức ảnh tuyệt đẹp được chia sẻ trên facebook nhà báo Anh Ngọc.

Về án treo giò của Luis Suarez, nhà báo Đức Lộc từ Sao Paulo tiết lộ một câu chuyện thú vị. Rất nhiều người Uruguay đã khóc vì thương Suarez sau khi anh nhận án treo giò 4 tháng từ FIFA. Cả cô gái Flavia mà nhà báo Đức Lộc quen biết cũng khóc nấc trên điện thoại khi nghe anh hỏi về Suarez: “FIFA thật khốn nạn", Flavia vừa nói vừa khóc. "Anh ấy (Suarez) có lỗi, nhưng…, nhưng…, nhưng… Bố và anh trai em buồn lắm, dù không khóc. Mọi người trong đoàn chẳng muốn ăn uống gì cả, dù đã đi cả ngày đến Rio. Án phạt vớ vẩn quá phải không anh?".

Những câu chuyện, chi tiết đắt giá này thật sự rất bổ ích với bạn đọc ở Việt Nam. Chúng ta hiểu thêm về tình cảm của người Uruguay dành cho Suarez. Chúng ta cũng cảm nhận được phản ứng của đất nước Uruguay trước án phạt gây sốc mà FIFA ban hành. Tất cả nhờ những thông tin từ các phóng viên chúng tôi tại Brazil, độc quyền, và thậm chí, không có trên báo chí nước ngoài.

Dù sao, cũng xin phép tạm quên Suarez nhỉ, để hôm nay, chúng ta chú ý vào Neymar...

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm