NHẬT KÍ hành trình: Bóng đá là cuộc đời

25/06/2014 20:30 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu của đội tuyển Italy dĩ nhiên là chủ đề được quan tâm nhất của một tifoso nhiệt thành như nhà báo Anh Ngọc.

"FIFA có treo giò Suarez thì cũng không thể an ủi được Italy, lúc ấy đã về nước. Đội bóng của Prandelli đã thua không phải vì những quyết định của trọng tài nặng hay nhẹ, có nhìn thấy cú cắn Chiellini hay không, mà trước hết, thua là bởi vì họ đá kém hơn nhiều EURO 2012 và Confederations Cup 2013".

"Đây là một bước tụt lùi về nhân sự và chiến thuật của Ý dưới tay Prandelli. Cần phải làm lại và ngẩng cao đầu nhìn vào những khuyết điểm", Anh Ngọc viết trên facebook cá nhân. Nhưng anh không quá buồn khi đội tuyển Italy đã bị loại từ vòng bảng sau thất bại trước Uruguay". 


Nhà báo Anh Ngọc lạc quan dù đội Italy bị loại.

Anh triết lý: "Bóng đá hay hơn cuộc đời ở một điểm, là những sai lầm có thể sửa được, những thất bại có thể học được để thay đổi và làm lại, vì trái bóng lăn liên tục, năm này qua năm khác, World Cup này qua World Cup hay EURO khác. Còn trong cuộc đời, có những sai lầm có thể rút ra những bài học, nhưng không thể sửa được, vì không còn cơ hội. Nhưng được sống luôn là một hạnh phúc, và bóng đá cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống này".

Đúng vậy! Dù Italy có thua hay thắng và nỗi buồn có lớn thế nào thì những phóng viên/biên tập viên của báo TT&VH/TTXVN cũng vẫn sẽ đi và làm việc hăng say để truyền tải những tin tức nóng hổi nhất cho độc giả tại Việt Nam.


Italy thất bại tức tưởi trước Uruguay.

Nhà báo Đức Lộc và nhà báo Phạm Tấn tại Sao Paulo thì không quá quan tâm đến đội tuyển Italy như nhà báo Anh Ngọc. Cũng một phần bởi hai anh hiện đang có mặt tại Sao Paulo, nơi vẫn đang sôi sục vì chiến thắng của đội tuyển Brazil. Hai anh ghi nhận không khí, cảm nghĩ của người dân Brazil về chiến thắng của đội tuyển chủ nhà trước Mexico. "Cơn sốt Neymar đang lên cao một cách chóng mặt qua từng ngày", Đức Lộc viết.

"Ông già lái taxi mang họ… Ronaldo hay chở chúng tôi giờ cũng nói về Neymar, dù trước đó ông chẳng quan tâm đến bóng đá (mà chỉ quan tâm đến túi tiền đến khách du lịch). Những người bán hàng ở siêu thị, các cửa hàng đã thay trang phục của công ty bằng chiếc áo vàng số 10. Thậm chí, ở các địa điểm “kinh doanh tình dục”, người ta chiếu đi chiếu lại các trận đấu của Brazil, đưa những hình ảnh về Neymar thay vì chiếu phim cấp ba để giúp khách hàng lấy cảm hứng".



CĐV Brazil luôn kì vọng rất nhiều vào đội nhà.

Đó là thực tế tại Brazil hiện nay. Brazil đã vào vòng sau và Brazil có thể thắng thêm Chile. Nhưng nếu không vô địch thì họ vẫn là tội đồ, Neymar vẫn không thể là một cầu thủ lớn.

Trong số Tin nhanh TT&VH hôm nay, nhà báo Phạm Tấn viết về cuộc sống của người dân Brazil sau cuộc gặp với ông Võ Văn Phước, chủ nhà hàng "Miss Saigon" tại Sao Paulo. Theo ông Phước thì Brazil hoàn toàn có thể là mảnh đất màu mỡ với người dân Việt Nam nếu chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội: “Những người nghèo Brazil nghèo khó chủ yếu do họ lười”, ông Võ Văn Phước, chủ nhà hàng Miss Saigon ở Sao Paulo, với 35 năm định cư ở mảnh đất này đã đúc kết như thế. “Cơ hội làm ăn ở đây vô cùng rộng mở với bất cứ ai”. 

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm