Người Bình Dương 'máu' Cúp quốc gia

09/06/2014 11:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với SHB. Đà Nẵng, đội bóng đất Thủ có nhiều tham vọng ở đấu trường Cúp QG hơn như để phòng hờ cho một mùa giải có nguy cơ thất bát ở V-League.

So với trận đấu ở mặt trận V-League cách đây 1 tuần, cả B.Bình Dương lẫn SHB.Đà Nẵng đều không có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát. Thậm chí, B.Bình Dương còn lợi hại hơn khi tiền đạo Abass đã có thể thi đấu với 100% phong độ sau khi bình phục chấn thương. Đây chính là nguồn cảm hứng cho những đợt lên bóng của đội bóng đất Thủ. Còn bên kia chiến tuyến, nhận thấy Vũ Phong có dấu hiệu tâm lý khi đối  đầu với đội bóng cũ, HLV Lê Huỳnh Đức đã cất tiền vệ này trên ghế dự bị.

Diễn biến trên sân Gò Đậu chiều qua cho thấy đội chủ nhà khát khao chiến thắng hơn đối thủ. B.Bình Dương nhập cuộc chủ động và nhanh chóng khiến Thanh Bình phải làm việc rất vất vả. Hàng công mạnh của B.Bình Dương với Trọng Hoàng, Abass, Anh Đức, Huỳnh  Kesley đã liên tiếp khiến khung thành đội khách chao đảo. Thế nhưng, các pha dứt điểm của B.Bình Dương vẫn thiếu sắc sảo để có bàn khai thông bế tắc.

Kiên nhẫn phòng thủ số đông trên sân nhà, nhưng khi đối phương sơ hở, SHB.Đà Nẵng ngay lập tức có "đòn trừng phạt" hiệu quả. 2 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Ngọc Thắng mở tốc độ đón đường chuyền xé toang hàng thủ chủ nhà. Hai trung vệ Đình Luật và Phước Tứ chơi không ăn ý tình huống này, để mặc cầu thủ trẻ SHB.Đà Nẵng thoát xuống và dễ dàng đánh bại Quốc Thiện Esele trong thế đối mặt.

Không có nhiều thời gian chơi cặp cùng nhau, Đình Luật và Phước Tứ phối hợp khá vụng. May cho đội chủ nhà là hôm qua, B.Bình Dương đã lấy công bù thủ. Hàng công của họ dù phung phí nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, tình hình đã cải thiện hẳn.

B.Bình Dương chủ động đẩy cao đội hình, gây áp lực mạnh mẽ về phía cầu môn Thanh Bình. Điều này khiến hàng thủ SHB.Đà Nẵng lúng túng. Và khi hiệp 2 trôi qua được 5 phút, điều phải đến đã đến. Anh Đức chứng tỏ cái duyên ghi bàn trong màu áo đội bóng quê hương với một bàn thắng đẹp. Nhận bóng và xoay người rất nhanh, đội trưởng B.Bình Dương khứa bóng vào góc xa khiến Thanh Bình không có cơ hội cản phá. Bàn gỡ hòa này là bước đệm đưa trận đấu rẽ sang một hướng khác.

Và đội trưởng Anh Đức tiếp tục chơi khởi sắc để đem về chiến thắng trọn vẹn cho B.Bình Dương. Phút 76, tiền đạo này là người thực hiện cú tạt bóng chính xác từ biên trái để Abass bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Bình, ấn định chiến thắng 2-1 cho B.Bình Dương.

Lúc này, HLV Lê Huỳnh Đức không thể áp dụng đội hình phòng thủ cho SHB.Đà Nẵng. Những sự điều chỉnh trên hàng công như việc đưa Vũ Phong vào sân trong 15 phút cuối cũng không thể phát huy hiệu quả. Ngoài ra, có những tình huống tiền đạo Bernado bỏ lỡ đáng tiếc khiến HLV Huỳnh Đức không thể hài lòng.

Thắng 2-1, B.Bình Dương bước tiếp và với khát khao như hiện tại, đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải có nhiều cơ hội vô địch Cúp QG năm nay.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng): "Nhìn chung cầu thủ hai đội đã chơi trận đấu khá đẹp mắt. Trận này, tôi bố trí vài cầu thủ trẻ để tạo điều kiện cọ xát nhưng do non kinh nghiệm nên họ chưa đạt yêu cầu. Dẫu sao đó cũng là điều bình thường và phải chấp nhận. Chúng tôi chống bóng bổng không tốt và đó là nguyên nhân dẫn đến những bàn thua. Tôi tiếc vì nếu các tiền đạo tận dụng tốt cơ hội thì có thể trận đấu đã phải phân xử thắng thua trên chấm luân lưu".

HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương): "Chúng tôi nhập cuộc với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Dù ở V-League hay Cúp QG, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần quyết tâm để cống hiến cho người xem những trận đấu hay. B.Bình Dương sẽ cố gắng từng trận đấu và không ngại vô địch Cúp QG".

Con số sau trận B.Bình Dương - SHB.Đà Nẵng

2 Lần thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay, bộ đôi Anh Đức – Abass mang về chiến thắng cho đội bóng chủ sân Gò Đậu trước đội bóng sông Hàn. Trước đó ở vòng đấu thứ 10 của V-League 2014, bộ đôi này cũng cùng nhau ghi bàn để giúp B.Bình Dương đánh bại SHB.Đà Nẵng 3-1 ngay trên sân Chi Lăng (Tăng Tuấn là người ghi bàn còn lại cho B.Bình Dương).

4 Đây là lần thứ 4 liên tiếp trong lịch sử Cúp quốc gia, cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng kết thúc với phần thắng thuộc về đội chủ nhà, trong đó mỗi đội thắng 2 lần.

10 Với bàn thắng ghi vào lưới SHB.Đà Nẵng ở tứ kết Cúp quốc gia, tiền đạo Abass trở thành chân sút số 1 của B.Bình Dương ở mùa giải năm nay với tổng cộng 10 pha lập công, trong đó có 8 ở V-League và 2 ở Cúp quốc gia.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm