Hải Phòng - QNK.Quảng Nam 3-1: Chủ nhà vượt khó

09/06/2014 05:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lại sau lưng những tai tiếng sau những hình ảnh bạo lực trên sân Lạch Tray trong thời gian qua, cuộc tiếp đón QNK.Quảng Nam trong khuôn khổ tứ kết Cup Quốc gia là cơ hội tốt để các cầu thủ Hải Phòng giành lấy một chiến thắng, vượt qua áp lực. Và đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, đội bóng đất Cảng đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Mặc dù các khán đài trên sân Lạch Tray chiều qua thưa thớt khán giả nhưng không khí trên sân vẫn có những phút giây rộn ràng với tiếng kèn, tiếng trống phía khu vực khán đài B. Đây là động lực không nhỏ thôi thúc các cầu thủ Hải Phòng nỗ lực thi đấu ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng.

Trong suốt hiệp 1, Hải Phòng thi đấu lấn lướt đối thủ và liên tục tạo ra sức ép lên khung thành QNK.Quảng Nam. Tuy nhiên, các chân sút của Hải Phòng lại tỏ ra khá vô duyên trong khoảng 30 phút đầu tiên khi các đợt tấn công chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Phải tới phút 37, Diego Fagan mới cụ thể hóa cơ hội giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0 sau đường căng ngang đẹp mắt của Văn Phong. Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Hải Phòng càng đá càng hay, tự tin phối hợp, lên bóng nhịp nhàng trong các đợt tấn công khiến khung thành của thủ môn Văn Cường (QNK.Quảng Nam) luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 45, Fagan tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 cho Hải Phòng bằng tình huống tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Văn Cường.

Nếu như hiệp 1 là hiệp thi đấu khá dễ dàng của Hải Phòng thì sang hiệp 2, sự vùng lên của các cầu thủ QNK.Quảng Nam đã khiến trận đấu trở nên sôi nổi và căng thẳng hơn rất nhiều.

Hải Phòng tiếp tục đẩy cao đội hình để kiếm thêm bàn thắng. Phút 55, Thanh Tùng có tình huống lập công nâng tỉ số 3-0 cho các đội bóng đất Cảng. Những tưởng các cầu thủ QNK.Quảng Nam sẽ sụp đổ sau bàn thắng thứ 3 của Hải Phòng nhưng họ lại bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút thứ 53 do công của Thanh Vân.

Những phút tiếp theo không khí trên sân trở nên vô cùng "nóng" hơn bởi những tình huống tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai bên. Bằng chứng là đội trưởng Minh Châu bên phía Hải Phòng bị truất quyền thi đấu khi phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút thứ 65 sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương.

Bất ngờ bị mất Minh Châu, Hải Phòng thi đấu khá lúng túng ở và để đội khách QNK.Quảng Nam dồn ép, gây áp lực liên tục lên khung thành thủ môn Thanh Thắng. Nhưng may cho Hải Phòng là họ không bị thủng lưới thêm bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Hải Phòng.

Trận thắng này mang một ý nghĩa rất lớn đối với thầy trò HLV Dylan Kerr, giúp họ có thêm niềm tin để vượt qua những áp lực trước khi trở lại đấu trường V-League.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm