Mourinho sẽ nói 'KHÔNG' nếu được Mancini mời ăn tối

18/03/2014 15:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Roberto Mancini đưa ra lời mời: “Ăn tối với Mourinho sau trận ư? Tôi sẽ trả tiền nếu chúng tôi thắng”. Mourinho đáp lại: “Tôi chẳng việc gì phải đi ăn với ông ta”.

Trong cuộc họp báo trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và Galatasaray, Roberto Mancini và Jose Mourinho, hai HLV từng mâu thuẫn rất sâu đậm trong quá khứ, đã lại công kích nhau.

Khi được hỏi rằng liệu có mời Jose Mourinho đi ăn tối sau trận đấu không, Roberto Mancini cười vui vẻ trả lời. “Tôi sẽ trả tiền nếu chúng tôi thắng”.

Nhưng Mancini có lẽ không có cơ hội làm chuyện đó, khi Mourinho tỏ ra nghiêm trọng với “trò đùa” này của cánh nhà báo. “Ăn tối với Mancini? Không? Tại sao? Bởi vì tôi không thích. Sau trận tôi không làm gì đó chỉ vì thắng hoặc thua. Sau các trận đấu, tôi sẽ làm những gì tôi nghĩ trong đầu. Với tôi thắng hay thua một trận đấu không ảnh hưởng đến những gì tôi làm”.

“Tôi sẽ không ăn tối với ai đó chỉ vì người đó làm cùng một công việc với tôi, và chúng tôi chỉ có 1 điểm giống nhau thôi: Cùng làm HLV”.

Jose Mourinho dường như vẫn chưa từ bỏ khuôn mặt u tối của ông, sau trận thua Aston Villa 0-1 mà ông và 2 học trò khác bị rút thẻ đỏ. Ông cay nghiệt với trọng tài Chris Foy rằng “Tốt hơn hết, ông ta không nên bắt các trận đấu của Chelsea nữa”.

Họ không nhìn vào mắt nhau.

Họ không nhìn vào mắt nhau.

Trái ngược, khi nói về màn tài ngộ học trò cũ Drogba ở Stamford Bridge lần đầu tiên, Mourinho tỏ ra thoải mái: “Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử CLB. Không nghi ngờ gì hết. Tất cả chúng tôi, CĐV Chelsea, đều đồng ý với điều đó”.

“Chúng tôi không nói cậu ấy là người quan trọng nhất, mà chỉ là “một trong số”, bởi nhỡ đâu thật sự có người cùng thể hệ ở cùng đẳng cấp với cậu ấy”.

“Nhưng chắc chắn, cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử CLB. Cậu ấy lúc 26 tuổi giống hệ cậu ấy khi 36? Tôi nghĩ không. Nhưng cậu ấy là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Chắc chắn vậy”.

Về chuyện Drogba có thể trở lại Chelsea, Mou nói: “Tôi không nghĩ nên đề cập đến chuyện đó bây giờ. Chúng tôi biết cậu ấy là cầu thủ tự do và sẽ hết hợp đồng cuối mùa này. Vấn đề không phải ở tôi. Điều quan trọng là ở Chelsea. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ xảy ra một ngày nào đó”.

“Là khi nào thì tôi không biết. Khi cậu ấy là cầu thủ, là HLV, là đại sứ, năm tới, trong 4 hay 5 năm nữa, hay 10 năm nữa, tôi không biết”.

“Nhưng khi một người được CLB nhớ đến và tiêu biểu cho lịch sử đội bóng, tôi nghĩ cậu ấy được chào đón”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm