Jose Mourinho không muốn 'sát thủ' Chris Foy bắt chính các trận của Chelsea

17/03/2014 19:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Chelsea, Jose Mourinho, đã đặt ra câu hỏi: Liệu rằng trọng tài Chris Foy, người đã đuổi 2 cầu thủ Chelsea là Willian và Ramires trận gặp Aston Villa, có nên cầm còi các trận đấu của Chelsea nữa hay không.

Không chỉ Ramires và Willian, chính Jose Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo ở những phút cuối trận gặp Aston Villa. Jose Mourinho đã so sánh thất bại của Chelsea trước Aston Villa với trận thua tương tự trước QPR của Chelsea tháng 10/2011, mà Jose Bosingwa và Didier Drogba bị đuổi bởi trọng tài Foy.

“Tôi biết”, Mourinho nói, “Các cầu thủ đã nói về nó (việc trọng tài Foy được chỉ định bắt chính – TT&VH) suốt tuần. Quan điểm của tôi là tôi không bao giờ quan tâm trọng tài là ai, tôi không muốn biết. Nếu vì vài lý do, tôi biết trọng tài là ông Anthony hoặc ông Jon, tôi sẽ luôn nghĩ rằng đấy là một trọng tài giỏi, tôi sẽ luôn lạc quan”.

“Nhưng trong suốt tuần này, các cầu thủ của tôi đã nói về tình cảnh chúng tôi gặp phải và tôi nghĩ từ lần tới nếu gặp trọng tài Foy, tôi sẽ phải làm việc với cầu thủ của tôi theo cách khác vì tôi không muốn thế này”.

“Nhưng lý do là gì? Có thể sẽ tốt hơn nếu hội đồng trọng tài không cho ông ấy điều khiển các trận đấu của chúng tôi nữa”.

“Tôi biết việc đưa ra yêu cầu thế này là không đúng. Chỉ là tôi nghĩ họ phải phân tích tình hình và xem mọi lần ông ấy điều khiển các trận của Chelsea, hoặc không phải mọi lần mà là nhiều lần ông ấy điều khiển các trận đấu của Chelsea, luôn có vấn đề xảy ra, tôi nghĩ không cho ông ấy điều khiển trận đấu của chúng tôi là quyết định đúng”.

Mourinho nói về chuyện bản thân ông bị trọng tài Foy truất quyền chỉ đạo: “Tôi đứng ở đường biên, mọi người đứng ở đường biên, tôi và Paul, và trợ lý của tôi cũng như các trợ lý của Paul, tất cả phải bình tĩnh ở những phút cuối”.

Chris Foy là

Chris Foy là "sát thủ" với Chelsea.

“Tôi giận dữ nhưng cố bình tĩnh. Tôi hoàn toàn điều khiển được cảm xúc, đấy là lý do vì sao tôi từ chối bình luận”.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng nếu tôi bình luận, tôi sẽ bị cáo buộc khiến trận đấu xấu xí. Về chuyện đóng góp cho các trọng tài, tôi thích thầm lặng và đóng góp tiền cho người thật sự cần nó. Tôi không nghĩ có vấn đề gì nếu tôi giúp đỡ các trọng tài trẻ để họ có điều kiện làm việc tốt hơn”.

“Đấy là trận đấu mà bạn cảm thấy rằng bạn có thể thắng, bạn có thể không, nhưng bạn không thể thua”.

Về phía Aston Villa, người trừng phạt Chelsea, Delph, khẳng định rằng cả hai thẻ đỏ trọng tài tặng đội khách đều chính xác: “Nó (các quyết định) giống như vịt con thường kêu cạc cạc… Willian đã kéo tôi và tôi bị ngã. Tôi rất nhẹ cân nêu hơi khó để tôi đứng vững”.

“Tôi nghĩ thông thường, Chelsea là đội bóng rất điềm tĩnh. Lẫn gần nhất tôi nhớ trận tương tự xảy ra với họ là gặp QPR trên sân nhà”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm