Một Juventus đua trụ hạng trông như thế nào?

19/03/2024 06:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

Đó là Juve có Szczesny trong khung thành, những Bremer và Danilo ở hàng thủ, Locatelli cùng Rabiot ở tuyến giữa và Chiesa, Vlahovic nơi hàng công. Trên ghế huấn luyện là Max Allegri, nhà cầm quân đã 6 lần vô địch Serie A với 2 đội bóng khác nhau.

Tất cả là những ngôi sao hàng đầu giải đấu, chưa kể đến những tên tuổi khác đang hưởng mức lương cao hơn rất nhiều so với đa số các đồng nghiệp. Thực sự mỉa mai dành cho Juventus hiện tại, một Bianconeri tệ hại nhất nhì trong lịch sử.

Từ thiên đường xuống địa ngục

Không thể tưởng tượng được chỉ trong chưa đầy 2 tháng kể từ sau trận thắng Lecce 3-0 hôm 21/1/2024, Juventus đã thay diện mạo từ một đội đua vô địch đến một đội đua trụ hạng ở Serie A. Đó là sự thật. Thành tích của Juve trong 8 trận gần nhất chỉ là 7 điểm (thắng 1, hòa 4, thua 3 trận), xếp thứ 17/20 đội. Chỉ có 3 CLB khác giành ít điểm hơn họ là Sassuolo (4 điểm), Salernitana (2 điểm) và Frosinone (1 điểm). Mà đó là những đội nào? Cả ba đang đứng trong nhóm xuống hạng. Trong đó, Frosinone chính là đội duy nhất Juventus thắng được trong khoảng thời gian này. Không ngạc nhiên khi đó là trận thắng hú vía 3-2 với bàn thắng quyết định được ghi ở những giây bù giờ cuối cùng.

Với điểm số trung bình 0,875 điểm/trận từ vòng 22 đến 29, Juventus chỉ đạt được 1/3 số điểm trung bình của 21 trận trước đó từ đầu giải (2,47). Nếu đá cả mùa với hiệu suất này, Juventus sẽ chỉ giành được 33 điểm/38 trận, số điểm không đủ để trụ hạng ở 4 trong 6 mùa giải gần nhất (Empoli từng xuống hạng với 38 điểm ở mùa 2018-19). Chưa bao giờ trong kỷ nguyên Max Allegri, Juventus rơi vào đáy phong độ như bây giờ. Lần gần nhất đội bóng này chỉ giành được 7 điểm/8 trận là giai đoạn từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3/2011, dưới thời HLV Luigi Del Neri. Đó là mùa giải Juve chỉ đứng thứ 7 chung cuộc và bị buộc phải thực hiện một cuộc đại cải tổ. Những gì xảy ra sau đó, như người ta thường nói, là lịch sử.

Một Juve đua trụ hạng trông như thế nào? - Ảnh 1.

HLV Allegri có lẽ đang đếm ngược thời gian của mình ở Juventus

Allegri "dưới giá treo cổ"

Tất nhiên nhân vật bị cho vào tầm ngắm lúc này là Allegri, người đã có 5 mùa giải đại thắng với Juventus thời kỳ thống trị giải đấu, người mà mới chỉ 2 tháng trước còn được ngợi ca không tiếc lời về cách chạy đua kỳ quặc, nhưng hiệu quả ở cuộc đua Scudetto. Dư luận đặt dấu hỏi cho các cầu thủ Juventus về động lực thi đấu của họ khi không còn cơ hội đua vô địch, trong khi Allegri mới chính là người thiếu động lực hơn cả. Khi mục tiêu giành Scudetto tan vỡ, trong một mùa giải Juventus dồn toàn lực cho đấu trường này, nhà cầm quân quê Livorno hẳn hiểu rằng tương lai của ông tại đây chỉ còn đếm bằng ngày.

Hài hước thay, chính trong ngày mà Allegri cùng các học trò hòa bất lực với Genoa trên sân nhà thì con ngựa đua thuộc sở hữu của ông có tên Estrosa đã về nhất ở một giải đua ngựa danh tiếng. Không có gì bất ngờ khi sự kiện này khiến dư luận mạng xã hội Juve dậy sóng với những bình luận đầy tính mỉa mai. Bản thân Allegri cũng không còn giữ được sự điềm đạm quen thuộc của mình khi lớn tiếng với cánh báo chí trong cuộc họp báo: "Tôi chưa bao giờ nói phóng viên các anh phải làm thế nào, thì các anh cũng đừng chĩa mũi vào công việc của các HLV và bảo tôi phải thế này, thế kia". Allegri, người tìm đến môn đua ngựa để giải tỏa áp lực kinh khủng của nghề huấn luyện, có thể cũng đang không chống chịu nổi sự căng thẳng ngày một leo thang.

Cần một cuộc đại cách mạng

Ở lần gần nhất Juventus giành 7 điểm/8 trận liên tiếp, mùa giải 2010-11, HLV Del Neri đã bị sa thải vào cuối mùa. Hè 2011, Juventus đã thực hiện một cuộc đại cách mạng với các tân binh ngôi sao như Pirlo, Vidal, Lichtsteiner và nhất là bổ nhiệm HLV Antonio Conte, người được cho là đã đem bản sắc và linh hồn của Juventus thời tiền Calciopoli trở lại. Kết quả, ngay mùa giải 2011-12, Juventus xuất sắc truất ngôi Milan để trở lại ngai vàng bóng đá Italy và ngự trị trên đó suốt 9 năm sau, mà 5 trong số này là với Allegri trên ghế huấn luyện.

Lịch sử đã lặp lại ở sự tệ hại và bây giờ cần lặp lại ở cuộc đại tái thiết. Lúc này, ở Italy, ít người còn nói đến tương lai của Allegri nữa, mà những cái tên thay thế ông đã được kể ra. Ứng cử viên số 1 đang là Thiago Motta, chiến lược gia 42 tuổi đang đưa Bologna đến gần với tấm vé Champions League một cách siêu thuyết phục. Tỉ lệ đặt cược cho khả năng này đang là khoảng đặt 1 ăn 2. Một khả năng cũng dễ xảy ra là Antonio Conte trở lại, giống hệt 13 năm trước. Các ứng viên khác là Zinedine Zidane và Raffaelo Palladino, người đang tạo nhiều ấn tượng ở Monza.

Chiến thắng của Trigoria

Trái ngược với sự sa sút không phanh của Juventus, Roma thăng tiến không ngừng kể từ khi Daniele De Rossi đến đây hơn 2 tháng trước. Ở vòng 29, đội bóng này tiếp tục thắng khi hạ Sassuolo 1-0 với bàn thắng duy nhất của tiền vệ đội trưởng Lorenzo Pellegrini, người đang trở thành một ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Báo chí Italy gọi đó là chiến thắng của trại tập huấn Trigoria, nơi cả De Rossi và Pellegrini đều đã trưởng thành và gắn bó từ khi còn là những đứa nhóc. De Rossi đã làm được quá nhiều điều kể từ khi trở lại, trong đó một thành tích nổi bật là nâng tầm Pellegrini, người đã có lúc tưởng không thể vươn mình lên thành ngôi sao. Bàn thắng vừa rồi là bàn thứ 7 của Pellegrini ở Serie A mùa này, thành tích chỉ còn kém duy nhất mùa 2021-22 với 9 bàn. Trong đó, 5 bàn là dưới thời De Rossi. Trong 5 giải hàng đầu châu Âu, chỉ có duy nhất Phil Foden (6) là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng hơn anh trong cùng khoảng thời gian.

Bí quyết là gì? Đơn giản chỉ là sự giải phóng. Pellegrini đã luôn bị kìm hãm trong thứ chiến thuật cứng nhắc và thực dụng của Jose Mourinho. Với De Rossi, anh được tự do chơi ở vị trí "trái tim của đội". Bàn thắng vào lưới Sassuolo là một minh chứng: Pellegrini tự tin dắt bóng từ cánh trái vào trước khu 16m50 và tung cú sút xa.

Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm