Milan sôi sục trên TTCN: 'Tóm' Jackson Martinez ngay ở... Chile

15/06/2015 06:40 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàn toàn không phải một bộ phim săn bắt tội phạm kịch tính của Hollywood, nhưng cũng có điểm chung là hoạt động này tốn rất nhiều tiền.

“Tôi chỉ biết Jackson Martinez đã chọn Milan”, Chủ tịch Pinto Da Costa của Porto nói. “Trước kì nghỉ, cậu ấy đã tuyên bố muốn ra đi. 35 triệu euro, không bàn cãi nữa nhé!”.

Milan hăng máu

35 triệu thì 35 triệu, ông Da Costa! Và cần gì phải đợi, dù Jackson Martinez đang ở Chile dự Copa America 2015. AC Milan sẽ cử người đến thực hiện thủ tục khám sức khỏe cho Martinez ngay tại Chile. Họ đàm phán với anh song song với vụ bán 48% cổ phần cho tỉ phú người Thái Lan Bee Taechaubol. Và sau khi khiến ông Bee đồng ý chi 500 triệu euro theo một lộ trình chi trả đã được kí giấy trắng mực đen, Milan đã “giàu”. Martinez là sản phẩm đầu tiên của “mối tình” Mr B – Mr Bee. Thời hạn hợp đồng? 4 năm. Chi tiết thương vụ? Chúng tôi đang vượt qua giai đoạn khó khăn cuối cùng để mua Martinez. Cậu ấy đã rất gần rồi”, Chủ tịch Silvio Berlusconi xác nhận trên Qui studio a voi stadio.

Thương vụ có giá 35 triệu euro này là một quả bom thật sự ở Calciomercato. Xin nhắc lại, 35 triệu euro cho Martinez, 29 tuổi, có nghĩa, anh là cầu thủ đắt giá thứ 3 trong kỉ nguyên 29 năm của Berlusconi ở Milan. Số 1 là Manuel Rui Costa, giá 41 triệu euro, mua từ Fiorentina năm 2001. Số 2 là Filippo Inzaghi giá 37 triệu euro từ Juventus cũng được mua trong năm này.

Chưa dừng lại, Milan sẽ vẫn mua. Sau Martinez, Zlatan Ibrahimovic đã được đưa vào tầm ngắm. Thông báo yếu ớt của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi rằng “Ibra sẽ ở lại PSG”, không làm giảm “nhuệ khí” của đội đỏ-đen. Họ sẵn sàng trả 1 gói lương 18 triệu euro chia làm 2 hay 3 năm hợp đồng cho cầu thủ từng phục vụ cho họ trong 2 năm, tùy chọn: 9 triệu euro/năm nếu Ibra kí hợp đồng 2 năm, và là 6 triệu nếu hợp đồng 3 năm.

Dù một bộ phận milanista không muốn thấy một đống tiến ném cho bộ đôi có tổng tuổi 62, thì tiếng tăm của các thương vụ vẫn có thể tạo đà cho danh tiếng Milan vang xa trở lại. Corriere dello Sport giật tít ngày 14/6: “Milan vĩ đại đã trở lại rồi!”. Gazzetta dello Sport hôm qua xuýt xoa trước viễn cảnh sở hữu bộ đôi tấn công đã ghi 589 bàn trong sự nghiệp: Martinez đã ghi được 194 bàn, còn Ibra là 395. Hiệu suất ghi bàn của Martinez thậm chí tương đương Andriy Shevchenko, 0,49 bàn/trận, và còn hơn cả Filippo Inzaghi (0,46).

Huyền thoại Daniele Massaro lạc quan trên Sky Sport: “Thật đặc sắc. Tôi thường xem Martinez chơi bóng ở Champions League. Cậu ta rất được việc, di chuyển nhiều và rất kĩ thuật. Đó là người luôn sẵn sàng làm hậu vệ đầu tiên của đội bóng”.

Lại vẽ màu hồng

Thỏa thuận bán 48% cổ phần cho tỉ phú Taechaubol là điều kiện cần để Milan chi mạnh cho kì chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng cũng phải có điều kiện đủ, là dự định xóa bỏ luật giới hạn quỹ chuyển nhượng dự kiến được thông qua vào cuối tháng này. Luật này đã áp vào PSG và Man City mùa qua, khiến các đội này không dám chi đậm mua cầu thủ. Nhưng khi luật này được bãi bỏ, các đội có tiền sẽ lại thoải mái tiêu tiền.

Quyền hợp tác với quỹ chuyển nhượng Doyen Sports do tỉ phú Taechaubol “dắt mối” giúp Milan có đà thuận lợi trong việc tìm kiếm cầu thủ từ khắp nơi. Trang UOL của Brazil đưa tin, Rossoneri đã nhắm cầu thủ 24 tuổi Lucas Lima của Sao Paolo, một hộ công sáng giá đang được nhiều ông lớn thèm muốn. Tuttosport và Corriere dello Sport thì bảo, Milan sẽ mua Mats Hummels, 26 tuổi của Dortmund, bởi “Sinisa Mihajlovic yêu cầu các ông chủ gia cố hàng phòng ngự”.

Và các milanista lại mơ!

35 Martinez là cầu thủ đắt thứ 3 trong kỉ nguyên 29 năm của Berlusconi ở Milan với giá 35 triệu euro, chỉ kém Manuel Rui Costa (41) và Filippo Inzaghi (37).

0,49 Hiệu suất ghi bàn của Martinez thậm chí tương đương Andriy Shevchenko, 0,49 bàn/trận, và còn hơn cả Filippo Inzaghi (0,46).

10 Jackson Martinez đã ghi được 10 bàn sau 32 trận khoác áo đội tuyển Colombia.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm