Milan đại thắng Monza: 3 bàn, 3 điểm, giữ chắc Top 3

17/12/2023 21:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trở lại Serie A sau chiến thắng an ủi trên sân Newcastle ở Champions League để có vé dự Europa League, Milan tiếp tục nối dài ngày vui bằng thắng lợi áp đảo 3-0 trước đội khách Monza, qua đó giữ vững vị trí thứ 3 với 32 điểm.

Milan và "miếng mồi ngon" mang tên Monza

Monza có thể là đối thủ khó với Juventus hay Inter, nhưng lại luôn là miếng mồi ngon cho Milan. Rossoneri đã giành trọn 9 điểm trước đội "hàng xóm" này kể từ khi Monza lên chơi ở Serie A mùa trước, điều cả Inter và Juventus không làm được. Có những giả thiết cho rằng Monza luôn được lệnh phải thua Milan vì mối quan hệ đặc biệt giữa 2 đội bóng, nhưng trận đấu chiều qua cho thấy ngay cả khi tỷ số là 3-0 thì đấy cũng không phải là một chiến thắng dễ dàng cho Milan. Monza thậm chí đã sút tới 21 lần về phía khung thành thủ môn Maignan, nhiều hơn 4 lần so với Milan.

HLV trẻ Raffaele Palladino chứng tỏ cá tính và triết lý không sợ hãi của mình bằng thứ bóng đá giúp Monza thực sự đáng xem và đáng tôn trọng, mà một vị trí giữa bảng xếp hạng lúc này là sự công nhận cho những nỗ lực mà ông cùng các học trò đã thể hiện. Không có gì ngạc nhiên khi nhà cầm quân 39 tuổi này nằm trong danh sách các ứng viên có thể thay Stefano Pioli dẫn dắt Milan trong tương lai.

Milan đại thắng Monza: 3 bàn, 3 điểm, giữ chắc Top 3 - Ảnh 2.

Milan thắng dễ Monza

Bàn mở tỷ số từ ngay phút thứ 3 của tiền vệ Reijnders, sau một pha solo ấn tượng, giúp Milan dễ chơi hơn nhiều, song chỉ sau khi trung vệ 18 tuổi Simic (vào sân thay Pobega bị chấn thương) nâng tỉ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1, Milan mới có thể tự tin vào một chiến thắng. Lợi thế lớn giúp Milan chủ động chơi phòng ngự phản công và bàn ấn định tỷ số 3-0 của Okafor ở phút 76 vẫn là quá ít so với số cơ hội mười mươi mà họ tạo ra được. Bộ 3 tấn công đá chính của Milan trận này (Pulisic, Giroud, Leao) không ghi bàn, nhưng đều có kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Milan đại thắng Monza: 3 bàn, 3 điểm, giữ chắc Top 3 - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Serie A

Mặc dù thắng đậm và hoàn thành nhiệm vụ giữ vững vị trí, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Juventus xuống còn 5 điểm, Milan vẫn tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng với tình trạng chấn thương không có dấu hiệu giảm nhiệt. Pobega rời sân giữa hiệp 1 và Okafor chỉ chơi được đúng 13 phút sau khi vào sân thay người, đều do các vấn đề về cơ. Mùa giải chưa đi được một nửa mà Milan đã có gần 30 ca chấn thương cơ các cấp độ, gây ảnh hưởng vô cùng lớn, song điều khó hiểu là họ xem ra không có biện pháp nào để khắc phục tình hình.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm