Negredo, đã tới lúc lên tiếng

20/03/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Không phải Luis Fabiano. Cũng chẳng phải David Villa. Hai khẩu đại pháo ấy, những người từng có lúc biến cuộc đối đầu Valencia-Sevilla thành những màn đọ súng giữa riêng họ, đã chỉ còn là dĩ vãng. "El Guaje" đã trở thành người của Barca từ đầu mùa, trong khi "O Fabuloso" vừa quyết định quay lại quê nhà Brazil để đầu quân cho Sao Paolo, sau một màn chia tay đẫm nước mắt. Dù muốn dù không, cả Valencia và Sevilla đều phải tập làm quen với cách sống không có những sát thủ ấy.

Tất nhiên, đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ở Mestalla, Emery đã có gần một mùa giải để làm điều đó, song dù đã thực hiện hàng loạt sự tăng cường ở hàng tiền đạo (từ Aduriz, Soldado tới Jonas), nỗi nhớ "El Guaje" vẫn còn da diết lắm. Đặc biệt là trong những trận cầu quyết định, như trong các trận đấu với Schalke, khi Soldado rồi Aduriz đã bỏ lỡ những cơ hội rất tốt để kết liễu đối thủ, người ta càng thấy khoảng trống mà Villa để lại là quá lớn.

Alvaro Negredo- Ảnh Getty

Ở Sanchez Pizjuan, các CĐV cũng đã bắt đầu cảm thấy "nhớ" Fabiano ngay từ khi anh còn là người của Sevilla. Những chấn thương, và cùng với đó là thái độ dùng dằng nửa đi nửa ở, đã biến một "O Fabuloso" mạnh mẽ, quyết đoán ngày nào thành cái bóng vật vờ trên sân. Và đi xuống cùng phong độ của anh là thành tích của đội bóng. Không phải các ông chủ của Sevilla không nhận ra sự lệ thuộc nguy hại ấy. Nhưng dù đã tiêu không ít tiền cho những Kone, Chevanton, Acosta..., nỗi thất vọng vẫn vẹn nguyên.

Nói tới cuộc đối đầu Valencia-Sevilla, nói tới vấn đề tiền đạo, Alvaro Negredo chính là một gạch nối. Không chỉ vì tiền đạo trưởng thành từ lò Castilla của Real Madrid đã ghi cả 4 bàn thắng cho Sevilla trong hai cuộc đối đầu gần đây. Mà chính anh đã và đang là người được kỳ vọng sẽ làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ Villa và Fabiano. Ngay khi biết sẽ không giữ được Villa, Emery đã thúc giục Valencia đưa về Negredo, học trò cũ của ông ở Almeria. Nhưng vì không quyết liệt, và thiếu tiền, "Los Che" đã để tuột "Con thú" vào tay Sevilla. Khi đổ 15 triệu euro cho Negredo, Sevilla cũng tin rằng anh là sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống không Fabiano.

Không thể nói Negredo đã gây thất vọng. 14 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên không phải là một thành tích tồi. Nhưng cũng khó có thể nói rằng anh đã đáp ứng được sự kỳ vọng. Mùa trước, người ta vẫn nói tới những pha bỏ lỡ vô duyên của Negredo nhiều hơn là những bàn thắng của anh. Tuy nhiên, ở mùa này, Negredo đã tiến bộ rõ rệt. Những phẩm chất của một tiền đạo toàn diện đang dần lộ ra, dưới những bước chạy mạnh mẽ và những động tác dứt điểm vừa quyết đoán vừa tinh tế của Negredo. Anh chỉ thiếu chút may mắn...

Và một chút tự tin nữa. Có thể, việc phải sống dưới cái bóng quá lớn của Fabiano đã khiến Negredo không mạnh dạn thể hiện hết những kỹ năng của mình. Đó là một điều rất đáng tiếc, bởi Negredo, thời còn chơi cho Almeria của Emery, từng cho thấy anh khủng khiếp tới thế nào khi được cả đội bóng phục vụ. 19 bàn thắng ở Liga mùa 08-09 là thể hiện cụ thể nhất. Nhưng bây giờ, Fabiano đã không còn là người của Sanchez Pizjuan, nghĩa là những cùm kẹp, nếu có, đã được giải phóng. Gào thét đi, "Con thú"...

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm