Valencia đại bại 0-4 ở Zaragoza: Tàn dư Châu Âu, nhưng sau đó là…?

14/03/2011 12:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Valencia thua đến vậy ngay tại La Romareda là một cái kết khá bất ngờ, nhưng sẽ chẳng ai lấy làm ngạc nhiên nếu biết rằng dưới thời Emery, sau khi bị loại khỏi cúp Châu Âu, họ luôn thua trong trận đấu ở Liga ngay sau đó. Nếu đã thành cái dớp, thì không dễ để xóa bỏ nó và điều quan trọng hơn là sau thất bại này, đội quân của Emery sẽ đứng lên ra sao.

Điều đầu tiên có thể nhận thấy ở Valencia do Emery dẫn dắt là họ không mạnh trong việc tự sốc vác lại tinh thần chiến đấu khi cần. Thất bại ở Champions League đã thổi vào đội quân ấy một bầu không khí khá u ám và Valencia cần thêm thời gian để tự hồi phục. Bị Zaragoza đá cho tan tành manh giáp trong một trận đấu mà các học trò của Emery dường như không muốn kháng cự, dù vẫn cầm nhiều bóng hơn, họ không biết mình có bóng trong chân để làm gì. Với Valencia, cả trận, chỉ một cú sút trúng đích duy nhất được tung ra, với Zaragoza, sở hữu ít bóng hơn, nhưng nhiều hơn hẳn những cú bắn phá, và điều chủ yếu đàn áp được đội khách trên bảng tỉ số.

Valencia thua đau trước Zaragoza -Ảnh Getty

Việc tự đào mồ chôn mình suốt 90 phút trên La Romareda còn cho thấy một khía cạnh nữa là ngoài sự bạc nhược về ý chí, Emery đã không xây dựng được một đội ngũ có tính kỉ luật chiến thuật cao, điều cốt yếu để có thể tranh đấu đối với những đội bóng không sở hữu được các siêu sao. Valencia có những cầu thủ có chất lượng như Banega, Costa hay Mata nhưng cả đội cũng rất dễ dàng đánh mất đi bản sắc của mình. Không, nói trắng ra thì Valencia chưa xây dựng được bản sắc đúng nghĩa. Mà bản sắc, hay có thể gọi là nét riêng của một tập thể, đâu cần phải nhiều tiền hay đầy ngôi sao mới xây được! Nhìn Valencia thua trận, chẳng thấy đâu là lối chơi từng mang lại cho họ vị trí thứ 3 và chuỗi 11 trận không thua, chẳng lẽ chỉ mất tinh thần, họ mất tất cả?

Vị trí thứ 3 chưa lay chuyển, nếu Villarreal thắng được Gijon (đá rạng sáng nay), khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 1 điểm. Vấn đề không nằm ở xuất dự Champions League hay không mà tập trung ở việc làm sao để Los Che trở thành một đội bóng cá tính, chứ không phải chỉ là tập hợp những cá tính. Người viết không tin rằng Valencia vì trận thua này, hay vì bị loại khỏi cúp Châu Âu mà dẫn đến sự sụp đổ ở giai đoạn còn lại của mùa giải (10 vòng). Điều đáng bận tâm với đội bóng của Emery là họ sẽ chiến đấu vì cái gì khi đứng thứ 3 hay 4 không phải là chuyện sống còn, vươn lên nữa thì không được mà tụt sâu hơn cũng không. Vậy đấy, Emery!

4 bàn thắng trải đều qua 2 hiệp đấu, chiếc thẻ đỏ của Marius Stankevicius phút 64, những lời ca tụng về màn trình diễn xuất sắc nhất trong mùa của Zaragoza và vị trí thứ 14 trên BXH tạm thời, ngoài sự yếu ớt của đội khách,  35.000 CĐV trên sân còn được chứng kiến những chi tiết như thế. Đây là trận thắng đậm nhất của Zaragoza mùa này và cũng là trận thua thảm hại nhất của Valencia tới thời điểm này ở Liga. Tại La Romareda, hình như những hình ảnh vương vấn từ Gelsenkirchen vài ngày trước vẫn còn quá nhiều. Tội nghiệp Valencia, họ đã nghèo về tiền, lại còn nghèo luôn cả về ý chí.

Sự hỗn độn về ý tưởng chơi bóng như trận vừa qua không được phép lặp lại, mạch trận thua liên tiếp từ Los Che sắp tới là điều khó có thể xảy ra nhưng Emery và các học trò cần tìm một cú hích để bắt đầu lại. Bắt đầu từ đâu đây, trước mặt Los Che sẽ là Sevilla, một kết quả tích cực sẽ làm mọi chuyện thay đổi tốt dần lên. Trên hết là công cuộc gây dựng bản lĩnh cho đội bóng mà có lẽ, không gì tốt hơn là thể hiện mình trong những cuộc đụng độ với những đối thủ ngang tầm ở Liga. Sau Sevilla là Villarreal chẳng hạn, mạnh mẽ lên đi Emery và Los Che, để xóa bỏ hình ảnh nghèo nàn vừa rồi. Xét cho cùng, vị trí thứ 3 chung cuộc đã là thành công rồi, nghĩ thế để thoải mái đi nốt con đường còn lại, rồi sau đó ư, chia tay Emery chăng…

Huỳnh Anh


Sau 2 năm mới thua đậm thế này!

Thất bại 0-4 trước Zaragoza là thất bại nặng nề nhất của Valencia sau 2 năm. Lần cuối cùng họ thua đậm đến như vậy là trước Barca tại Camp Nou ở mùa giải 2008-2009. Trận ấy, Unai Emery cũng trên đường pitch chứng kiến đội quân của mình thất thủ. Henry lập một hattrick, bàn còn lại của Alves. Kể từ đó đến giờ, Valencia đã trải qua 44 trận mới gặp lại một trận thua muối mặt đến thế. Trước Valencia, có 11 đội cũng “hân hạnh” giành được thành tích thua 0-4 trước Zaragoza tại La Romareda trong lịch sử Liga, trong số đó có cả Real lẫn Barca!



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm