Di Maria mờ nhạt tại Man United: Vì bị Real phụ bạc và… trộm viếng nhà

07/03/2015 20:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Angel Di Maria đang trở thành cái bóng mờ của chính mình trong vài tháng đã qua tại Old Trafford. Mới đây, trên tờ The Telegraph, cựu cầu thủ Gary Neville đã có những chia sẻ rất chân thực về cầu thủ đàn em.

Neville viết: “Khi Bryan Robson được HLV Ron Atkinson chiêu mộ vào năm 1981, tôi đã so sánh ông ấy với một thỏi vàng. Đó cũng là phản ứng của tôi khi Man United có được Angel Di Maria.

Đây thực sự là một bản hợp đồng làm tôi phấn khích. Tôi đã quan sát Di Maria chơi ở Real, và xem cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết UEFA Champions League mùa giải trước. Cậu ấy là một bổ sung tuyệt vời, sẽ thay đổi nhịp độ và động lực trong lối chơi đội - tất cả những gì Man United đã thiếu dưới thời David Moyes.



Cùng quan điểm với Sir Alex Ferguson, Neville chọn Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League mùa trước

Những cầu thủ được Moyes đưa về như Marouane Fellaini và Juan Mata thực sự không phù hợp với lối lên bóng nhanh, cũng như không thể di chuyển rộng. Mata có thể rê bóng, nhưng không gian hoạt động của anh ấy chỉ giới hạn thôi. Tôi đã thực sự kỳ vọng Di Maria sẽ hợp cùng Luke Shaw thành một cặp đối tác thực sự ăn ý bên cánh trái. Cả khi trị giá đến 60 triệu bảng, Di Maria cũng sẽ đáng đến từng đồng xu Man United bỏ ra.

Nhưng 7 tháng sau, mọi chuyện đã không được như ý muốn. Cũng khá lâu rồi kể từ ngày tôi ngồi trong chiếc xe tải của Sky Sport tại SVĐ Etihad vào tháng 9/2014. Với tôi, đó vẫn là thời điểm xuất sắc nhất của Di Maria từ ngày anh ấy đến nước Anh.



Di Maria chưa tỏa sáng như kỳ vọng ban đầu của Neville

Giây phút cậu ấy cầm bóng xẻ thẳng xuống cánh của Leicester City tại SVĐ King Power, và ghi bàn vào lưới Kasper Schmeiche (bàn thắng thứ 2 trong 3 trận ra mắt Man United), các CĐV United đã hò reo đầy phấn khích, còn tôi nghĩ: “Chúng ta đã đi đúng đường rồi.”

Đó là ví dụ tuyệt vời về tất cả những gì tôi mong đợi ở Di Maria: tốc độ, sự táo bạo và những khoảnh khắc lóe sáng kỳ diệu làm thay đổi cả một trận đấu. Nhưng kể từ ngày đó, Di Maria mới ghi thêm 2 bàn thắng mà thôi. 1 trong số đó đến từ trận gặp Against Yeovil ở Cup FA. Tôi nghĩ đơn giản: Cậu ấy đang trở thành cái bóng mờ của chính mình.

Tuần rồi trong trận gặp Sunderland, Di Maria đã bị Louis Van Gaal thay ngay sau giờ nghỉ. Và sau đó, anh chỉ được thi đấu khoảng 60 phút trước Newcastle. Từ bàn thắng vào lưới Leicester đến 2 lần bị thay ra trong một tuần, tôi đã cố gắng tìm ra lý do tại sao Di Maria lại trở nên như thế.

Có rất nhiều lý do. Nhưng rõ ràng việc nhà bị trộm vào cuối tháng Một vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình cậu ấy. Di Maria đang ở một môi trường mới, vẫn chưa nói được nhiều tiếng Anh, nên lập tức mất bình tĩnh trước một hành động phi pháp diễn ra tại chính ngôi nhà của mình. Có thể, các bạn nghĩ sự nghiệp của một cầu thủ không liên quan lắm đến việc cậu ấy sống ở đâu và bị trộm ra sao. Nhưng không an cư đừng mong lạc nghiệp.

Ngoài thực tế đó, ta cũng phải nhớ điều này: Trong ngày ký kết hợp đồng với Man United, Di Maria vẫn một mực khẳng định với các CĐV Real rằng anh thực sự không muốn rời khỏi Santiago Bernabeu.



Di Maria có phong độ thấp trong những trận đấu gần đây

Lớn lên, yêu và ủng hộ Man United, chúng ta dễ dàng coi Quỷ đỏ là đội bóng vĩ đại nhất hành tinh. Nhưng ta phải chấp nhận: với một cầu thủ Nam Mỹ, việc được khoác áo Real Madrid hoặc Barcelona là ước mơ đã ám ảnh trong giấc ngủ.

Di Maria chuyển đến nước Anh sau khi CLB trong mơ thông báo họ không cần anh nữa. Nỗi đau đó còn gấp nhiều lần vụ trộm viếng nhà. Cậu ấy đến United khi CLB đang khởi đầu một thời đại mới, khi đội bóng tái thiết lại hoàn toàn và tinh thần chưa ổn định.

Di Maria đã chấn thương rất nhiều trong giai đoạn vừa rồi. Rất nhiều cầu thủ trở về từ World Cup 2014 đã không giữ được thể lực như mong muốn. Ngoại lệ có Alexis Sanchez, người đã làm “không đến nỗi tồi” tại đội bóng mới Arsenal.

Một sự thật nữa: Có rất ít cầu thủ Nam Mỹ thành công tại thành phố Manchester. Từ Juan Sebastian Veron, Carlos Tevez, Gabriel Heinze, Diego Forlan đến những người khác, như Anderson và Kleberson. Tất nhiên, Sergio Aguero và Pablo Zabaleta là những ngoại lệ.

Và nếu chê trách Di Maria, thì cũng đừng quên trường hợp của Mesut Ozil ở Arsenal, cũng là một nạn nhân bị đẩy khỏi Real Madrid. Trong 22 trận đã đấu với Chelsea, Man United, Man City, Liverpool và Tottenham, tính luôn những lần được ra sân tại Champions League, Oezil chỉ mới ghi được 2 bàn thắng. Và có lẽ, các CĐV của cả 2 CLB cần chấp nhận cho hai cầu thủ này thêm thời gian.



Mesut Oezil cũng là một “nạn nhân” bị Real Madrid đẩy đi

Tôi vẫn nghĩ, sự tan vỡ mối tình với Real Madrid vẫn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút phong độ của 2 cầu thủ này. Ảnh hưởng tâm lý đó thậm chí có thể mất từ 1,5 đến 2 năm để hồi phục.

Nhưng dù gì đi nữa: Manchester United vẫn phải vươn lên phía trước, và hết sức tập trung trong đoạn đường còn lại của mùa giải này. Bắt đầu với trận tứ kết FA Cup với Arsenal vào thứ Hai.”

            Hoài Thuận (dịch)
Theo Telegraph


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm