Liverpool 1-0 Reading: Niềm vui đầu tiên ở Anfield

20/10/2012 22:57 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Sau chặng khởi đầu mùa giải thuyết phục về lối chơi nhưng lại đáng thất vọng về thành tích, "The Kop" đang hừng hực quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ dưới tầm Reading để khẳng định sự "lột xác" dưới triều đại Brendan Rodgers. Ngoài chấn thương bất ngờ của Reina, Liverpool thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng với đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Liverpool gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự năng nổ của bộ đôi Johnson-Sterling bên cánh trái đã giúp họ có được một số cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là trong tình huống phản công nhanh phút 15. Rất tiếc cho Sterling khi anh không thể dứt điểm thành công, dù đã rê qua 2 hậu vệ của Reading. Trong tình thế khó khăn, Reading thậm chí mất luôn tiền vệ quan trọng Jem Karacan khi anh gặp chấn thương sau pha va chạm với Gerrard ở phút 25.

Đội bóng áo đỏ thường xuyên có các cơ hội phản công nhanh nhờ khả năng tranh chấp và phát động tấn công rất tốt của Allen, Gerrard. Và trong một tình huống như vậy, phút 29, sau pha chọc khe thông minh của Suarez, Raheem Sterling thoát xuống rất nhanh, dứt điểm gọn vào góc xa mở tỉ số cho Liverpool. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên cầu thủ 17 tuổi ghi được trong một trận đấu chính thức cho "The Reds". Hiệp một kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.



Bàn thắng của Sterling giúp Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Anfield - Ảnh AP

Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, những "làn sóng đỏ" lại tiếp tục tràn lên phần sân đối thủ. Tuy nhiên suýt nữa họ đã phải trả giá bởi sự lỏng lẻo của hàng thủ ở phút 53, khi cầu thủ vào thay người McClearly chạy chỗ thông minh, chỉ có điều anh này dứt điểm quá tệ. Trong các phút tiếp theo, dù Liverpool cầm bóng nhiều hơn nhưng Reading cũng đã chủ động hơn rất nhiều trong các pha lên bóng. Đó là nhờ sự áp sát của bộ ba tiền vệ trung tâm Guthrie-Leigertwood-McClearley dành cho Allen và Gerrard, khiến cho hai tiền vệ áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Để lấy lại thế cân bằng trung tuyến, Rodgers đưa Shelvey vào sân thay cho Sahin để chuyển từ sơ đồ hai tiền vệ thủ - một tiền vệ công sang ba tiền vệ dàn hàng ngang (Allen đá thấp hơn một chút). Nhờ vậy mà Liverpool tiếp tục giành lại được thế chủ động và họ lại liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm. Rất tiếc rằng NHM không có cơ hội để ăn mừng bởi sự vô duyên của các tiền đạo Liverpool.

Về cuối trận, Rodgers đã có những sự thử nghiệm khó tin khi ông để hậu vệ trái Jose Enrique chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Liverpool. Dù kết quả không thực sự thuyết phục nhưng rõ ràng với mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thì 3 điểm mới là giá trị quan trọng nhất mà Gerrard và các đồng đội đã đạt được.

Dũng Lê


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm