21h00 ngày 20/10, Liverpool - Reading: Dài cổ chờ chiến thắng ở Anfield

20/10/2012 09:53 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Trận hòa trước Stoke City ở vòng trước khiến Liverpool vẫn giậm chân ở vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 6 điểm, thành tích tệ nhất sau 7 vòng trong lịch sử đội bóng. Nhưng đó không phải là điều đáng thất vọng duy nhất. Trên sân nhà Anfield ở mùa giải năm nay, Liverpool vẫn chưa nếm mùi chiến thắng.

Với kết quả 2 hòa, 2 thua, thành tích sân nhà của Liverpool chỉ hơn mỗi QPR (1 điểm/3 trận). Ở 3 trận đầu tiên, Liverpool chưa đạt được phong độ tốt nhất, lại liên tục chạm trán với các ông lớn Man City, Arsenal và M.U, thì họ đáng ra phải làm tốt hơn trong trận đấu với Stoke cách đây 2 tuần: tung ra đến 16 cú sút mà chỉ có 5 lần trúng đích, và 3 trong số đó đập cột dọc và xà ngang. Căn bệnh dứt điểm kém cỏi ở mùa trước vẫn tiếp tục ám ảnh Liverpool.

Điều tồi tệ là phong độ kém cỏi ở sân nhà đã bắt đầu lan sang đấu trường châu Âu, khi họ vừa để thua ngược Udinese 2-3 tại vòng bảng Europa League. Kể từ trận ra mắt của Brendan Rodgers trước các CĐV nhà trong chiến thắng 3-0 trước đội bóng nhỏ bé của Belarus FC Gomel ở lượt về vòng sơ loại 3 Europa League hồi tháng Tám, Liverpool không giành thêm được một chiến thắng nào nữa tại Anfield. Tính rộng ra trong năm 2012, Liverpool mới chỉ thắng được 2 trong tổng số 13 trận trên sân nhà (hòa 5 và thua 6). Thành tích đó khiến họ chỉ kết thúc mùa trước với vị trí thứ 8, dẫn đến việc Kenny Dalglish phải ra đi, và khởi đầu bết bát ở mùa giải năm nay. Không thể mơ về tốp 4 với thành tích sân nhà kém cỏi như vậy.

Trước trận đấu với Reading, HLV Brendan Rodgers đã phải đón nhận một tin không vui: tân binh Fabio Borini sẽ phải cần đến 3 tháng để bình phục chấn thương. Dù Borini chưa thực sự hòa nhập, chấn thương của chân sút người Italia khiến cho Liverpool chỉ còn đúng một tiền đạo đúng nghĩa là Luis Suarez. Tuy nhiên, lối chơi nhiệt tình, xông xáo, di chuyển rộng của Suarez cũng khiến anh thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Không còn ai tốt hơn Suarez, Rodgers sẽ chỉ còn biết hy vọng tiền đạo chủ lực của mình sẽ nắn nót hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng.

May sao, đối thủ của Liverpool tối nay chỉ là Reading. Đội bóng của HLV Brian McDermott đang xếp thứ 18 với 3 điểm và chưa thắng một trận nào ở mùa giải năm nay. Họ cũng chỉ mới thắng 2 và thua đến 15 trong 23 trận sân khách gần nhất tại giải Ngoại hạng.

Trước một đối thủ như vậy, Liverpool không thể thắng được ở Anfield thì đúng là... bó tay.

Dự đoán: 2-0

THANH HOÀI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm