Italy thắng '4 sao', đã có liều thuốc cho trái tim Thiên thanh

16/10/2023 06:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

Đánh bại đội lót đường Malta 4-0, đội tuyển Italy giữ vững vị trí nhì bảng C vòng loại EURO 2024, ổn định lại tâm lý để đối đầu với đội tuyển Anh giữa bóng đen bao phủ của một vụ bê bối cá độ có thể là Calciopoli thứ hai đang được phanh phui.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đấu không được đánh giá cao về tính chuyên môn này là sự trở lại sáng chói của tiền vệ 34 tuổi Giacomo Bonaventura, người vừa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn đầu tiên của mình cho đội tuyển quốc gia Italy.

Sự tương phản già - trẻ

Những ngày qua, bóng đá Italy chao đảo vì những tiết lộ động trời từ một chuyên gia săn tin hậu trường có tên Fabrizio Corona. Khởi đầu từ tiền vệ trẻ Nicolo Fagioli của Juventus, lần lượt nhiều cầu thủ tiếng tăm của xứ mì ống đã bị khui ra tên tuổi, trong đó nổi bật nhất cho đến hiện tại là bộ đôi tuyển thủ Sandro Tonali và Nicolo Zaniolo, được xác định đã tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá. Cả hai đều đã phải rời đội tuyển ngay lập tức để phục vụ điều tra và bước đầu đã thừa nhận có sử dụng các nền tảng cá độ trực tuyến. Đặc biệt, Zaniolo còn bị cáo buộc đặt cược vào chính trận đấu của đội bóng anh khoác áo khi đó là AS Roma.

Đáng lo ngại thay, đây mới chỉ là những chân rết đầu tiên bị lộ ra của một vụ bê bối được dự đoán là cực lớn nữa ở nền bóng đá vốn đã rất tai tiếng này. Được biết, có tới 50 cầu thủ và thậm chí cả lãnh đạo của 3 đội bóng đã được xác định có tên trong chuyên án lần này của cảnh sát. Nhưng đau lòng hơn cả cho người Ý là những cái tên vừa được khui ra lại là những ngôi sao trẻ của bóng đá nước này, những người đang có tương lai rất sáng sủa và được kỳ vọng sẽ là trụ cột của đội tuyển Italy trong nhiều năm tới. Tonali và Zaniolo đang là những người khó thay thế ở đội bóng áo Thiên thanh, trong khi Fagioli đang tiến bộ nhanh chóng ở Juventus. Có nguồn tin còn cho rằng trong danh sách xuất hiện cả một sao trẻ khác là Frattesi, người vừa ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 trước Malta, bên cạnh các tuyển thủ quốc gia khác như Florenzi, Zaccagni, Mancini…

Italy - Malta 4-0: Liều thuốc cho trái tim Thiên thanh - Ảnh 1.

Sự tỏa sáng của các lão tướng như Bonaventura, Berardi giúp xoa dịu nỗi buồn về các cầu thủ trẻ sa ngã của đội tuyển Italy

Trong bối cảnh đó, sự tỏa sáng của lão tướng Bonaventura và một cầu thủ kỳ cựu khác là Domenico Berardi trong trận đấu rạng sáng qua đã tạo nên sự tương phản nhiều ý nghĩa. Họ là những người đã trực tiếp ghi 3 bàn, trong đó Bonaventura ghi bàn đầu tiên của anh cho đội tuyển và Berardi nổ súng trở lại sau đúng 2 năm không ghi bàn cho Azzurri. Cả hai đều được xem là những tấm gương mẫu mực trong sự nghiệp của họ, là đội trưởng đương nhiệm của Fiorentina và Sassuolo, là những người đã có quãng đầu mùa giải này cực thăng hoa. Nếu Tonali và Zaniolo không bị dính vào bê bối, cơ hội đá chính chưa chắc đã đến tay Bonaventura và Berardi. Những gì đang xảy ra với đội tuyển Italy trở thành một bài học rất cụ thể cho các cầu thủ trẻ, những người dễ bị cám dỗ bởi vật chất dẫn đến "chưa thành tài, đã thành tật".

Liều thuốc cho trái tim

Dù vậy, trong trận thắng Malta, cũng không thể không nhắc đến những cầu thủ trẻ đã chơi nỗ lực, đặc biệt là Giacomo Raspadori và Moise Kean, những người đã hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công của Italy và đều có kiến tạo. Raspadori đang tỏ ra vô duyên với các bàn thắng, nhưng sự khéo léo của cầu thủ này tạo ra nhiều cơ hội tấn công cho Italy, trong khi Kean rõ ràng phù hợp hơn ở vai trò đá cánh thay vì là tiền đạo cắm, bởi đó là nơi anh phát huy được điểm mạnh về thể lực và khả năng tì đè, bù cho kỹ năng dứt điểm và chọn vị trí không mấy ấn tượng.

Không có nhiều giá trị chuyên môn do Malta quá yếu, chiến thắng 4-0 của Italy chủ yếu mang ý nghĩa khích lệ tinh thần để thầy trò HLV Luciano Spalletti vượt qua ảnh hưởng tiêu cực từ bê bối cá độ và lên dây cót cho trận làm khách đội tuyển Anh đêm mai, trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu thắng, Italy thậm chí có cơ hội đứng đầu bảng, còn nếu thua, họ có thể bị loại khi còn phải làm khách của Ukraine ở lượt cuối cùng. 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm