Inter Milan bị loại khỏi Cúp Italy: 'Đàn gà con' của Mancini

06/02/2015 13:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một bàn thua phút bù giờ và Inter Milan bật bãi khỏi Cúp Italy. Cảm giác bẽ bàng sau trận thua Sassuolo còn chưa tan biến thì nỗi thất vọng mới lại tràn về. Roberto Mancini đang đối mặt với thách thức nghiệt ngã.

Không phải là Inter Milan không chiến đấu. Họ đã làm tất cả để Napoli không thể ghi bàn. Và họ đã đạt được mục tiêu cho tới phút 93. Thế rồi quả ném biên chớp nhoáng của Faouzi Ghoulam và cái chân Gonzalo Higuain đã làm hỏng tất cả.

Thủ quân Ranocchia “giật mình” với quả ném biên ấy nên chặn bóng hỏng. 4 đồng đội của anh vây quanh Higuain chỉ biết bám đuổi chân sút Argentina trong tuyệt vọng. Và cú ra chân quyết đoán của Higuain đã chấm dứt hành trình của Inter ở Cúp Italy.

Sai lầm của cá nhân Ranocchia và sự mất tập trung của cả nhóm 5 cầu thủ Inter là nguyên nhân cơ bản khiến họ “đột tử” ở San Paolo. Và nó làm Roberto Mancini phát điên: “Chúng tôi là những thằng ngốc. Chúng tôi giống như đàn gà con chạy theo Higuain. Tôi không biết phải nói gì nữa. Làm sao chúng tôi có thể để thua một bàn như vậy? 5 người (Inter) chống một (Higuain) mà vẫn thua. Tôi bị sốc thực sự”.

Roberto Mancini thốt lên đầy chua chát và bực bội sau thất bại vào phút chót ở San Paolo. Hẳn là ông đã kỳ vọng vào một chiến thắng ở Cúp Italy để làm bàn đạp trở lại Serie A, để lấy lại niềm tin và sự ủng hộ của các tifosi. Nhưng giờ thì mọi cái đều tiêu tan.

Cuộc khủng hoảng niềm tin bám riết lấy Inter Milan như hình với bóng. Các CĐV của họ đã mất kiên nhẫn đến cùng cực sau thất bại đáng xấu hổ trước Sassuolo. Giờ thì lòng kiên nhẫn vốn đã vô cùng ít ỏi của họ lại bị thử thách thêm lần nữa. Bị loại khỏi Cúp Italy có nghĩa là mất thêm một cơ hội tìm đường đến Châu Âu mùa tới. Top 3 Serie A và đường đến Champions League coi như đã bị “niêm phong”.

Giờ Inter chỉ còn trông chờ vào chiến thắng ở Europa League. Nhưng khi nội bộ đang bất hòa, niềm tin đang hao hụt, phong độ đang sa sút thì họ còn bao nhiêu hy vọng đi hết con đường? Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Inter – Mancini. Điều mà ông bảo có lẽ lần cuối xảy ra với mình ít nhất đã cách nay hơn 10 năm.

Quá khứ xa xôi nhưng hiện tại gần kề. Và nó vô cùng u ám. Ông chủ Thohir đã hy vọng Inter chiến thắng ở Cúp Italy nhằm vớt vát chút ít cho mùa giải này của họ. Nhưng nay cái chút ít ấy cũng không còn. Người ta đang tự hỏi ông còn bao nhiêu sự nhẫn nại với Roberto Mancini và các tifosi Inter còn bao nhiêu lòng kiên nhẫn với đội bóng của họ?  

Cái chết phút bù giờ

Inter Milan đã thua 3 trận liên tiếp gần nhất và điều đáng ngại là trong cả 3 trận này họ đều để thủng lưới trong thời gian bù giờ hiệp 2. Ngoài bàn thua ở phút 93 trước Napoli (0-1) thì trước đó họ để thua bàn quyết định trước Sassuolo (1-3) cũng phút 93 và thua bàn duy nhất trước Torino (0-1) ở phút 94.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm