02h45, 5/2, Napoli - Inter Milan: Thêm một lần đau?

04/02/2015 11:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội bước vào trận tứ kết Coppa Italia đêm nay với những tâm thế khác hẳn nhau. Napoli tự tin và hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp ở Serie A. Inter thì ngược lại, đang chịu áp lực nặng nề sau 3 trận Serie A liền không thắng.

Xếp thứ 13 trên BXH và kém Juve đầu bảng tới 24 điểm là một khoảng cách gần như không thể san bằng, nhất là với tâm lý, phong độ và thực lực của Inter so với Juve bây giờ. Thế nên Coppa Italia là một trong những cứu cánh cho mùa giải thất bại này của họ.  Nhưng ngay cả mặt trận ấy, họ cũng chưa chắc đi hết con đường. Đơn giản là Roberto Mancini đang đối mặt với quá nhiều vấn đề. Về lực lượng, ông muốn bổ sung một hậu vệ phải và một tiền vệ trung tâm vì cảm thấy hai vị trí này của Inter bất ổn. Đấy là lí do vì sao tên của Micah Richard và Yaya Toure được nhắc đến. Dĩ nhiên họ chưa phải là tất cả.

Nhưng đấy là chuyện của mùa Hè còn ngay lúc này Mancini buộc phải chấp nhận những con người sẵn có. Cuối trận thua mất mặt trước Sassuolo, các tifosi đã tức điên và ném áo về phía Fredy Guarin cũng như Mauro Icardi.

Hai ngôi sao tấn công của Inter cũng chẳng vừa và lập tức tỏ thái độ “bức xúc”. Chính Roberto Mancini thừa nhận: “Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm. Mọi chuyện không diễn ra như ý Inter lúc này”. Mọi chuyện đó là gì? Mancini chỉ rõ là “Inter cầm bóng không tốt, dứt điểm không xong và cần phải cải thiện hai khâu này”.

Đá với đội bóng mà họ từng vùi dập tới 7-0 lúc đầu mùa mà Inter tấn công rời rạc như cơm nguội và bế tắc đến cùng cực. Vậy họ làm thế nào có thể “sống sót” ở San Paolo đêm nay? Nên nhớ Inter không thắng nổi Napoli trận nào ở 4 lần đối đầu gần nhất trên các mặt trận. Nếu chỉ tính ở San Paolo 4 trận gần nhất thì gặp Inter trận nào, Napoli thắng trận đó. Lần gần nhất Inter thắng được ở San Paolo cách nay đã hơn 17 năm. Một quá khứ xa xôi.

Chưa bao giờ Mancini cảm thấy áp lực như bây giờ. Những thành tựu quá khứ của ông trong nhiệm kỳ đầu ở Meazza nhanh chóng bị lãng quên và người ta chỉ biết là Inter của ông hiện tại rất tầm thường. Sự xuất hiện của hai tân binh Podolski và Sherdan Shaqiri chưa tạo ra bất kỳ hiệu ứng tích cực nào. CĐV thì đang bất mãn.

Ở bên kia chiến tuyến, Rafa Benitez muốn bắt Inter phải trả giá vì “dám” bội bạc với ông. Ông có khát khao báo thù đội bóng cũ. Ông có một lính mới Manolo Gabbiadini “chơi được 4 vị trí khác nhau” và vừa mới ghi bàn quyết định hạ Chievo. Ông có Marek Hamsik sung sức sau khi được nghỉ dưỡng sức phần lớn thời gian ở Serie A cuối tuần qua.

Nhưng trên hết, ông là chuyên gia đấu cúp. Từ Valencia, Liverpool, chính Inter Milan, Chelsea và Napoli ở đâu ông cũng chiến thắng ít nhất một lần ở một giải đấu cúp nào đó. Tổng cộng là 9 chức vô địch ở các giải đấu cúp, trong nước có, Châu Âu có. Thế nên, nếu Napoli có đánh bại Inter đêm nay cũng không hề bất ngờ.

Đội hình dự kiến

Napoli: Rafael - Maggio, Albiol, Britos, Strinic - David Lopez, Jorginho - Gabbiadini, De Guzman, Hamsik - Higuain.

Inter Milan: Handanovic - Donkor, Ranocchia, Vidic, Dodò - Guarin, Medel - Kovacic, Palacio, Shaqiri - Icardi.

Dự đoán: 1-0

T.Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm