Hoàng Danh Ngọc: Bi kịch của phận “tốt”

22/04/2011 12:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối mùa 2009, 8 trụ cột của Nam Định dứt áo rời khỏi quê hương vì không thể chịu nổi cái cảnh trói chân mình trên con thuyền đang đắm. Ra đi đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ sẽ được đảm bảo hơn, được chơi bóng trong những môi trường có tính cạnh tranh và tham vọng cao hơn. Đó là nhu cầu chính đáng vì đời cầu thủ vốn ngắn chẳng tày gang.

So với thế hệ của những Quang Huy, Xuân Phú, Đức Dương..., Danh Ngọc thuộc thế hệ đàn em, và giả sử anh có quyết định tiếp bước thế hệ đàn anh thì đó cũng không phải là điều quá ngạc nhiên, nếu đối chiếu với tình trạng bê bết của bóng đá thành Nam hiện giờ.

Nhưng đối với các cầu thủ Nam Định, việc bước chân ra khỏi mảnh đất quê hương chưa bao giờ là dễ dàng, bởi những trói buộc nặng nề mà họ đã quá quen thuộc từ khi bước vào đời ăn tập chuyên nghiệp và cả những ân oán rất khó phai nhạt trong tương lai. Có thể xem thái độ quyết liệt và dai dẳng của M.NĐ đối với Danh Ngọc hiện giờ phần nào là ví dụ của điều đó. 

Danh Ngọc thực sự đang khủng hoảng và hoang mang đến cùng cực

Nếu không có những lời hứa hẹn của V.NB, Danh Ngọc sẽ không có một điểm tựa đủ mạnh để đưa ra quyết định rời khỏi Nam Định. Nhưng trên thực tế, theo tìm hiểu của TT&VH, 7 tỷ đồng (bao gồm cả phí đền bù và phí lót tay) mới là con số ban đầu mà V.NB đưa ra để “câu” Danh Ngọc, nhưng cho đến giờ Ngọc mới chỉ nhận khoảng 200 triệu tiền tạm ứng từ con số nói trên.

Mặt khác, tuy số tiền trên hợp đồng của Danh Ngọc là 35 triệu/tháng song thực lĩnh của anh chỉ vỏn vẹn là 10 triệu. Chính sự nhùng nhằng của V.NB đã đẩy Danh Ngọc bước vào bi kịch thứ hai của những bế tắc không có lối thoát, sau khi đã vướng vào bi kịch thứ nhất mang tên tội đồ với bóng đá quê hương.

Oan nghiệt hơn nữa, trong hoàn cảnh ấy, VFF cùng những phán quyết nặng nề của mình hiện ra giống như một cú đá bồi của số phận khiến cuộc đời và sự nghiệp của Danh Ngọc thực sự trở thành nỗi ám ảnh.

Một cầu thủ mới chỉ 22 tuổi nhưng bây giờ quay cuồng như con tốt trên bàn cờ của trò chơi quyền lực giữa 3 bên mà cả 3 bên ấy có vẻ chẳng bên nào muốn điều tốt đẹp nhất dành cho anh. Danh Ngọc thực sự đang khủng hoảng và hoang mang đến cùng cực. Số phận của một tài năng trẻ triển vọng của bóng đá VN rồi sẽ trôi về đâu?!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm