Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa: Gian nan vượt lên số phận

17/03/2021 08:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mối tình của ca sĩ Trọng Hiếu và Hoài Sa, hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam, đã gây sốt cộng đồng mạng trong một khoảng thời gian khá dài.

Vừa từ Mỹ về, Trọng Hiếu hẹn hò Hoài Sa trong ngày Valentine

Vừa từ Mỹ về, Trọng Hiếu hẹn hò Hoài Sa trong ngày Valentine

Trọng Hiếu vừa về Việt Nam đã hẹn hò Hoài Sa vào đúng ngày lễ Tình nhân và chuẩn bị món quà ngọt ngào tặng người đẹp chuyển giới.

Gần đây, Hoài Sa tiếp tục được công chúng chú ý bởi chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng cách dẫn chương trình duyên dáng và thông minh trong Tình yêu đam mỹ. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười đầy lạc quan của Hoài Sa ở hiện tại, ít ai ngờ rằng cô đã trải qua những tháng ngày vô cùng buồn bã.

Bùi Đình Hoài Sa sinh năm 1991 tại An Giang, được cha mẹ đặt tên là Bùi Hải Sơn. Dẫu vậy, từ hồi học mẫu giáo cậu bé đã cảm thấy rất rõ mình là một bé gái. Cậu không thích chơi các trò mạnh bạo của con trai mà chỉ thích búp bê và mặc quần áo nữ giới. Cha mẹ sớm nhận thấy sự khác biệt này, nhưng không la mắng, vẫn yêu thương nuôi dạy bình thường.

Bùi Hải Sơn bắt đầu làm ngực năm 25 tuổi, sau khi đăng quang Miss Beauty - Hoa hậu chuyển giới năm 2015, thì giải phẫu chuyển giới. Đây là cuộc thi dành cho cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam. Hoài Sa được đề cử dự thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2016, nhưng vướng các thủ tục pháp lý, nên không thể tham dự.

Chú thích ảnh
Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa

Bị bạn cùng trường hành hung vì kỳ thị

Năm lên lớp 6, cha mẹ gửi Sơn từ huyện biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang) lên trọ học tại nhà người chú ruột tại TP.HCM, với mong muốn con được cơ hội học hành tốt hơn ở quê. Đến những năm cuối cùng của cấp 2, khi bước vào tuổi dậy thì, Sơn đã thầm thương trộm nhớ một bạn nam cùng trường.

Đến một ngày, Sơn thổ lộ tình cảm của mình với người bạn trai mà mình cảm mến. Người bạn trai ấy đã chửi Sơn là thứ bệnh hoạn, rồi cùng các bạn khác đánh Sơn một trận nhừ tử. Trận đòn làm Sơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc ấy Sơn nghĩ rằng một người có giới tính khác biệt như mình sẽ mãi mãi không có tình yêu và hạnh phúc. Không chỉ bị người ngoài khinh rẻ, về nhà người chú ruột cũng tỏ ra lạnh nhạt khi nhận ra xu hướng nữ tính ngày càng quá rõ ràng ở Sơn.

Chú thích ảnh

Hoài Sa nhớ lại: “Tôi ở nhà chú được 2 năm, cha mẹ từ quê dọn lên ở chung vì việc làm nông ở quê thất bát. 1 năm sau, cha mẹ tôi dọn về Hóc Môn mưu sinh. Tôi tiếp tục ở nhà chú. Đến trường tôi bị bạn bè chọc ghẹo. Về nhà lủi thủi một mình. Tôi từng rất cô đơn và rất tủi thân. Trong tận cùng nỗi đau, tôi chợt nghĩ, để bớt bị bạn bè kỳ thị, tôi phải học thật giỏi. Thế là tôi dùi mài vào sách vở. Rõ ràng khi thành tích học tập được cải thiện, bạn bè yêu quý và nể trọng tôi hơn. Lúc này tôi đã nhận ra rằng một người có giới tính thứ 3 không cần phải van xin tình thương của bất kỳ ai, mà phải nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình, xã hội sẽ dần tôn trọng”.

Bùi Hải Sơn đã đậu vào khoa tiếng Hàn của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Lúc này Sơn đã dọn về sống chung với cha mẹ ở Hóc Môn, TP.HCM. Mỗi ngày, Sơn đạp hơn 20 cây số từ nhà đến trường và ngược lại bằng chiếc xe rất cũ kỹ. Thời điểm ấy, do cha mẹ rơi vào cảnh nợ nần, nên không đủ sức lo học phí, Sơn quyết định nghỉ học để mưu sinh.

Chú thích ảnh

Bị nhiễm trùng sau khi phẫu thuật chuyển giới

Hải Sơn chuyển về một quận gần trung tâm ở trọ để tiện việc đi làm. Sơn và một người bạn gái thuê một căn nhà nhỏ đến mức chỉ đủ chỗ nằm cho 2 người. Sơn xin làm chạy bàn cho một quán hủ tíu bình dân, sau đó chuyển sang chạy bàn cho quán trà sữa và làm thêm rất nhiều công việc khác. Có lúc Sơn về Long Xuyên để làm việc cho một tiệm bánh nổi tiếng với mong muốn học nghề. Nhưng tình hình kinh doanh của tiệm bánh về sau không còn tốt, Sơn quay lại Sài Gòn và tiếp tục mưu sinh một cách chật vật.

Trên hành trình sống đầy thử thách ấy, giấc mơ ca sĩ từ ngày bé vẫn luôn sôi sục trong tim của chàng trai có vẻ ngoài yếu ớt. Thế là một ngày Sơn đăng ký thi Vietnam Idol, lọt vào Vòng nhà hát. Chất giọng truyền cảm và phong cách đơn tính (unisex) của Bùi Hải Sơn đã để lại một ấn tượng đặc biệt cho ban giám khảo và khán giả truyền hình. Dẫu vậy, Sơn chưa đủ sức để đi đến vòng chung kết.

Chia tay với cuộc thi, Sơn đi đến một quyết định táo bạo, đó là lấy lại bản ngã của mình. Sơn quyết định chuyển giới.

Chú thích ảnh

Hoài Sa kể: “Tôi không đủ tiền để chi trả cho chi phí phẫu thuật chuyển giới, nhưng khát khao được làm con gái vẫn luôn sôi sục. Bước đầu tôi dùng tiền dành dụm để tiêm hóc-môn nữ. Về sau, có người thương đã giúp tôi đủ chi phí phẫu thuật. Tôi tiến hành ngay. Thế nhưng vì không đủ tiền nghỉ dưỡng hậu phẫu nên tôi xin về nhà sớm, nên bị nhiễm trùng. Tôi phải trở vô bệnh viện điều trị. Dù rất đau đớn và đối diện nguy hiểm, nhưng sau cùng tôi hạnh phúc vì đã đạt được ước mơ thứ nhất của mình”.

Sau khi đã trở thành một cô gái đẹp và giàu nữ tính, Bùi Hải Sơn đã đổi tên thành Bùi Đình Hoài Sa. Rồi trở thành hoa hậu chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam năm 2015. Có lẽ đây là một trong những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Hoài Sa. Dẫu vậy, danh hiệu hoa hậu không mang đến cơ hội lớn cho cô như một hoa hậu bình thường. Hoài Sa vẫn phải tiếp tục làm công 2 việc, đó là nhân viên pha chế cho một quán bar và nhân viên tổng đài. Mỗi ngày cô làm việc đến 12-13 tiếng.

Năm 2018, Hoài Sa đăng ký cuộc thi The Voice. Giọng hát của cô đã chinh phục được huấn luyện viên Thu Phương. Tại cuộc thi này Hoài Sa vào Vòng đối đầu và dừng chân. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để cô có thêm cơ hội trở thành một ca sĩ, được mời hát thường xuyên hơn.

Khẳng định vị trí

Cách đây không lâu, Hoài Sa đến với trò chơi truyền hình Tình yêu hoàn mỹ để tỏ tình với người đàn ông mình yêu thương. Sự thể hiện đầy duyên dáng của Hoài Sa đã chinh phục được ca sĩ Trọng Hiếu. Điều khiến tất cả mọi người cảm động là Hoài Sa đã công khai giới tính thật của mình với Trọng Hiếu.

Cô chia sẻ: “Tôi đến với Tình yêu hoàn mỹ bằng thông điệp rằng cộng đồng LGBT vẫn có quyền bình đẳng trong tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc. Việc Trọng Hiếu chấp nhận tôi đã truyền đi niềm cảm hứng mạnh mẽ và hy vọng cho các bạn chuyển giới khác”.

Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, Hoài Sa và Trọng Hiếu đã dừng câu chuyện tình yêu lãng mạn. Điều đó ít nhiều khiến Hoài Sa buồn bã, nhưng cô không hề bi quan và hụt hẫng. Bởi vì cô hiểu rằng dù giới tính nào đi chăng nữa thì từ lúc tìm hiểu đi đến tình yêu luôn xảy ra 2 khả năng. Phù hợp thì tiếp tục. Còn không thì…

Cô vẫn suy nghĩ tích cực, hăng say và chăm chỉ làm việc. Cô đi hát, tham gia nhiều trò chơi truyền hình, được mời đóng phim.

Gần hơn, Hoài Sa được mời làm host (điều phối viên) tại chương trình Tình yêu đam mỹ dành cho các bạn đồng tính nam. Cách dẫn chương trình của Hoài Sa được khán giả đánh giá là thông minh và duyên dáng. Hoài Sa đang dần khẳng định vị trí của mình bằng tài năng cùng lối sống năng động, lành mạnh để nhận được sự tôn trọng và yêu thương.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm