HLV Kiatisuk nói gì khi HAGL sắp phải đua trụ hạng?

26/06/2023 07:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk không cho rằng việc HAGL không thể góp mặt ở cuộc đua vô địch của mùa bóng năm nay là một thất bại.

Chiều 25/6, trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL tiếp đón CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 12 Night Wolf V-League 2023. Với việc đang phải xếp thứ 9, nửa dưới BXH, thầy trò HLV Kiatisuk đang rất cần một chiến thắng trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn, nhằm nuôi hy vọng trở lại nửa trên BXH. Và khi lượt đi V-League 2023 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, thì chiến thắng lại càng cần thiết hơn bao giờ hết với đội bóng phố núi.

Lợi thế sân nhà được các cầu thủ HAGL nhanh chóng tận dụng sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả, các học trò của Zico Thái chủ động tổ chức tấn công lên phần sân đối phương. Bằng sự linh hoạt ở 2 cánh, cùng chiều cao tốt của Paollo Oliveira, HAGL liên tục luân chuyển bóng từ 2 biên vào khu vực trung lộ, hoặc cho tiền đạo tạo gây sức ép bằng chiều cao tốt, hoặc để tuyến 2 với Minh Vương, Tuấn Anh dứt điểm từ xa.

Phút thứ 9, HAGL được hưởng đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm địa. Ở một góc sút khá rộng, Minh Vương đã thực hiện cú dứt điểm quyết đoán về phía góc xa. Dù bóng đá vượt qua bàn tay của thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, song đáng tiếc xà ngang lại từ chối bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phút 45, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của TP.HCM, Đinh Thanh Bình có bóng sát đường biên ngang và thực hiện pha căng bóng vào cho đồng đội. Dù bóng đi cắt ngang khung thành, song đáng tiếc không có một tiền đạo nào băng vào dứt điểm.

Phút 45 + 1, Minh Vương có đường chuyền tinh tế cho Paollo Oliveira băng xuống đối mặt với thủ môn. Dù cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bấm bóng qua đầu thủ môn Thanh Thắng, song các hậu vệ của TP.HCM đã kịp thời lui về, phá bóng ngay trên vạch vôi, từ chối bàn thắng cho HAGL.

HAGL, Kiatisuk, HLV Kiatisuk, Kiatisak, bầu Đức

HAGL năm nay thi đấu sa sút do mất đi nhiều trụ cột. Ảnh: Dư Toán

Phút 64, Minh Vương dốc bóng từ khu vực biên trái vào trung lộ, rồi tung cú dứt điểm từ khoảng cách khoảng 25m. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc, trước sự tiếc nuối của các CĐV. Phút 82, Minh Vương tiếp tục thực hiện cú sút phạt hàng rào từ ngoài vòng cấm địa, song niềm vui vẫn chưa tới với thầy trò HLV Kiatisuk khi bóng chỉ liếm mép ngoài cột dọc, và thủ môn Thanh Thắng đã bó tay đứng nhìn.

Những phút cuối, HAGL dù vẫn là những người chủ động cầm bóng, tấn công, song không thể xuyên thủng được mảnh lưới của TP.HCM, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân nhà.

"Hôm nay chúng tôi đã có một trận hòa khá may mắn, và đây cũng là trận đấu đầu tiên của mùa giải TP.HCM không bị thủng lưới. Chúng tôi xác định đây là một trận đấu khó khăn, HAGL có nhiều cơ hội sáng nước hơn chúng tôi, nhưng không thể ghi bàn. Thực tế, hôm nay HAGL cũng không có lực lượng tốt nhất, và 1 điểm cho TP.HCM là may mắn", HLV Vũ Tiến Thành phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, dù chơi "trên cơ" đối thủ, HLV Kiatisuk cũng dành sự tôn trọng cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và TP.HCM: "Hôm nay đội bóng nào cũng cần 3 điểm. Anh Thành xây dựng lối chơi rất tốt cho TP.HCM, đặc biệt là về chiến thuật.

Thực tế họ chơi 3 tiền đạo ngoại, vừa rồi họ cũng có chiến thắng khá đậm 5-1 trước Đà Nẵng nên chúng tôi cũng rất thận trọng và không xem thường đối thủ. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn, nhưng hoàn cảnh các đội bóng ở nửa cuối BXH đa phần đều như thế cả".

Rõ ràng, với lợi thế lớn trên sân nhà, cùng sự cổ vũ của các khán giả, HAGL tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn về phía khung thành đối phương. Theo thống kê, đội bóng phố núi đã tạo ra 9 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, nhưng lại không thể ghi được bàn thắng.

"Trong bóng đá, chưa hẳn có nhiều cơ hội là đã ghi bàn. Tôi đã từng là tiền đạo, nên tôi hiểu rất rõ điều này, nhìn thì tưởng rất dễ ghi bàn, nhưng thực tế trên sân lại rất khó. Nhưng chúng tôi luôn chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, ở mọi trận đấu chứ không riêng trận bóng nào cả", Zico Thái phân tích.

Trận hòa không bàn thắng trước TP.HCM đã khiến HAGL trở thành đội bóng bị cầm hòa nhiều nhất ở V-League 2023, khi có tới 8 trận hòa sau 12 vòng đấu. Chính bởi hòa quá nhiều, đội bóng phố núi đã mất đi quyền tự quyết trong việc vượt lên nửa trên BXH, và buộc phải trông chờ vào việc các đội bóng xếp trên sảy chân. Rõ ràng, HAGL đang thiếu quá nhiều yếu tố để nuôi hy vọng trở thành nhà vô địch, ít nhất là trong mùa bóng năm nay.

"Mùa bóng năm nay, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ. Mục tiêu của CLB là muốn đào tạo những cầu thủ trẻ để thay thế cho lứa cầu thủ trước đó. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu tốt, có nhiều trận đấu chúng tôi đã suýt thắng, nhưng cuối cùng lại bị cầm hòa. Chúng tôi đào tạo để phục vụ cho mục tiêu xa hơn ở những năm tiếp theo. Quan điểm của CLB và cá nhân tôi là đôn cầu thủ trẻ lên chơi V-League để đội bóng không phải tốn quá nhiều tiền vào việc mua cầu thủ, đó đã là thành công của HAGL", HLV Kiatisuk tâm sự.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm