HLV Kiatisuk hụt hẫng trước sự ra đi của 'người hùng nhí' bóng đá Thái Lan

16/02/2023 15:57 GMT+7 | Thế giới Sao

Sau khi biết thông tin Duangphet Phromthep qua đời, HLV Kiatisuk của HAGL đã có những dòng chia sẻ trên mạng xã hội.

HLV Kiatisuk tiếc nuối sự ra đi của Duangpetch Promthep

Vào ngày 23/6/2018, 12 thành viên của đội bóng nhí Thái Lan có tên "Lợn Hoang" đã vào hang Tham Luang để tham quan cùng với huấn luyện viên 25 tuổi của họ, Ekaphol Chantawong. Nhưng cơn ác mộng bắt đầu khi họ bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn, nước lũ đột ngột dâng cao trong hang.

Một chiến dịch giải cứu phức tạp và mạo hiểm nhất đã được tiến hành ở hang Tham Luang để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trải qua 18 ngày trong hang không có thức ăn, toàn đội bóng nhí đã được cứu sống đưa ra ngoài. Chiến dịch giải cứu thành công được ca ngợi trên toàn cầu, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho sự ra đời của các bộ phim và sách.

HLV Kiatisuk tiếc nuối, hụt hẫng trước sự ra đi của đội trưởng đội bóng nhí Thái Lan - Ảnh 2.

Duangpetch Promthep được giải cứu khỏi hang động vào năm 2018.

Duangpetch Promthep, 17 tuổi, là đội trưởng đội bóng nhí "Lợn Hoang". Vào giữa năm 2022, Duangpetch Promthep (tên thân mật là Dom) nhận được học bổng toàn phần của Học viện bóng đá đại học Brooke House ở Leicestershire, miền trung nước Anh. Vào thời điểm ấy, Duangpetch Promthep đã bộc bạch trên Instagram cá nhân: "Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi sẽ được học tại học viện bóng đá ở Anh. Tôi xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và muốn gửi lời tri ân đến trường Wachiralai nơi tôi đang học. Trên tất cả, tôi rất biết ơn HLV Kiatisak và sẽ cố gắng nỗ lực hết mình".

Thế nhưng, vào ngày 15/2/2023, truyền thông Anh cho biết Duangphet Promthep đã qua đời vì tai nạn. Cảnh sát Leicestershire cho biết họ được gọi đến trường nội trú vào Chủ nhật. "Học sinh - một cậu bé 17 tuổi - đã được đưa đến bệnh viện. Cậu ấy đã qua đời", đại diện cảnh sát cho biết và khẳng định cái chết của Duangphet Promthep "không được coi là đáng ngờ".

HLV Kiatisuk tiếc nuối, hụt hẫng trước sự ra đi của đội trưởng đội bóng nhí Thái Lan - Ảnh 3.

HLV Kiatisak của HAGL bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Duangphet Promthep.

Mark Gooding, đại sứ Anh tại Bangkok, đã gửi lời chia buồn tới gia đình Duangpetch trên Twitter. Tổ chức từ thiện Thái Lan Zico Foundation, tổ chức đã giúp Duangphet Promthep giành được học bổng, cũng bày tỏ lời chia buồn tới gia đình cầu thủ này trên Facebook.

Trên trang cá nhân Facebook, huấn luyện viên Kiatisuk của HAGL cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Duangphet Promthep. "Một bức thư gửi Dom", Kiatisuk mở đầu dòng chia sẻ của mình. "Đêm qua, thầy tỉnh dậy vào lúc 3 giờ rưỡi sáng và thầy nghĩ trong đầu rằng nếu thầy gặp Dom ở Anh khi tới đó, thầy sẽ nói với Dom. 1. Con đến đây vì tương lai của chính mình. 2. Con đến đây vì cha mẹ con. 3. Con đến đây vì đất nước con. Rồi thầy ngủ lại lúc nào chẳng hay…

Đêm nay, thầy sẽ đi ngủ và nhớ về những kỷ niệm của chúng ta. Thầy yêu Dom rất nhiều. 15/2/66, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam".

Các báo cáo ở Thái Lan cho biết Duangpetch đã trượt ngã và bị thương ở đầu, phải nằm viện hai ngày trước khi chết.


Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm